1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong các bác làm gì cho nó nhanh hết chán ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bảo lưu ý kiến cũ..
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đi mát xa thư giãn,kiếm mấy em xinh xinh í mà giai tỏa,biết đâu xong lại k0 nghĩ linh tinh nữa,
  3. baby_chicken

    baby_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tư vấn hay vãi
  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đập thử đầu vào tường , đi ngủ , đi hóng gió , nghe 1 vài bài hát hay ho nhẹ nhàng
    Tớ ko phải đùa chứ bạn cứ chạy đến đây gặp tớ đây nì
    thật ra làm những việc mà mình cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ là tốt nhất rùi , ko thì cứ thử cách của anh Dê
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhảm , chán đời thì làm model chứ , anh dê khuyên nhảm quá
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang chán đây, pi rủ là tớ làm thật đấy
    @ scarlet198: Làm model là làm gì thế?
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ôi thằng ngố này,vào đọc bài của mày càng làm tao chán thêm
  8. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Với tất cả mọi cách chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi .
    Thế nên nếu muốn cho hết chán thì mình phải đối mặt với sự thật là đã chia tay nhau rồi có tiếc có hối hận hoặc có buồn thì cũng chẳng để làm gì
    Cuộc đời con người ta sống ngắn lắm sống được có ba ngày thôi .
    Đó là
    Ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai
    Chuyện đã là của ngày hôm qua rồi ...chuyện ngày mai không ai nói được điều gì .
    Không lấy lại được ngày hôm qua thì phải sống tốt cho ngày hôm nay thôi ...chuyện đơn giản .
    Người không yêu bản thân mình , không chăm sóc bản thân mình , không kiếm tiền cho bản thân mình ..thì có làm được gì và giúp được gì ai ..và ai sẽ giúp mình đây.
    Ngồi đó trông chờ vào lời khuyên của mọi người làm thế nào cho hết chán , phải chăng tự mình nên tìm một cách riêng cho mình cảm thấy phù hợp và có ích cho mình .
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chán cái con khỉ, lúc nãy chat với ông 1 lúc mà giờ tôi muốn chết luôn đây này
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ăn ...
    Người ta nói : gái phải hơi trai như cọ bợ nướt trời mưa
    Chả thấy gì ... yêu vào toàn thấy giảm cân
    Nên chia tay xong là phải ăn cật lực ... cho thân hình màu mỡ tí ... đi tăm te anh nào cho dễ !!!

Chia sẻ trang này