1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong các bác làm gì cho nó nhanh hết chán ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Chị chia tay một cái là ngoảnh mặt đi luôn
    Một đi là không bao giờ trở lại
    .

    Ngủ một giấc dậy xong điều đầu tiên nghĩ đến là sao mà đói bụng thế và phải kiếm cái gì để ăn đã rồi mới nghĩ ngợi được . bụng đói chẳng nghĩ được cái gì .

    Soi gương thấy cái mặt mình hôm nay sao mà xấu thế , oánh son phấn cái đã rồi mới yên tâm nghĩ tiếp được..nhìn cái mặt mình mất cảm tình quá mình nhìn còn chán huống chi người ngoài .
    Lỡ ra ngoài đường gặp lại zai cũ zai bảo
    Khiếp cái con này đúng là mình chia tay nó cũng đúng nhìn kinh ...
    Phải cho zai thấy rằng vắng anh thì tôi vẫn sống tốt thậm chí còn phải để cho zai tiếc đó chứ

    Và ngồi nghĩ rằng ngày mai biết đâu mình gặp tai nạn chết mất thì sao chỉ còn mỗi ngày hôm nay để sống thôi thế là mình phải làm hết việc của ngày hôm nay mình đề ra làm cho xong xuôi mới cảm thấy yên tâm đi ngủ chưa làm xong chưa yên tâm đi ngủ .

    Thế là thời gian buồn chán nghĩ rằng mình vừa chia tay với zai nó chẳng còn trong sổ nhật ký những việc cần làm của ngày hôm đó ..phũ kinh khủng ...ai cũng phát sợ ...
    Nhưng mà nghĩ thì giải quyết được cái gì ?
    Lôi cái quyển sổ nho nhỏ ra viết 10 điều yêu nhất và ghét nhất của zai ra cũng chẳng viết làm cái gì ?
    Lôi bức ảnh của zai ra ngắm không còn cảm giác thích thú .
    Vì đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi , cho một mồi lửa vào đốt thế là xong .
    Thực ra một mối quan hệ yêu đương nó gần như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức , thực ra là chú cảm thấy trống vắng chứ không phải chán .
    Dĩ nhiên đã yêu một người một tuần có khi 7 ngày gặp nhau bây giờ không gặp nhau nữa thì có lẽ cũng có cảm giác chưa quen nhưng rồi tự mình phải tự điều chỉnh bản thân mình với tình hình hiện tại và nên nhớ rằng
    Mình không yêu cái bản thân mình đầu tiên , không ai yêu mình được
    Mình không tôn trọng bản thân mình đầu tiên , thì đừng mong người khác tôn trọng mình

    Chú có thể uống rượu vui chơi với bạn bè giải khuây nhưng cuối cùng khi đối mặt với chính mình chú vẫn thấy chán
    Nên tốt nhất là phải đối mặt với chính mình mà thôi chẳng ai giúp chú được .

    Chúc em zai ngủ ngon ...ngày mai tỉnh dậy đã là một ngày mới ..một ngày mới là một cuộc sống mới , sống cho tốt ngày mai đi ..ngày nào sống tốt ngày đó thôi đề ra những việc phải làm và làm cho tốt là mọi việc lại tốt đẹp ...OK

  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới chia tay. 3 ngày đầu bỏ hết mọi thứ đi DotA, 1 ngày 18 trận, bình thường thì chỉ 6 trận là đau đầu, nhưng mấy hôm đó đánh đến ko còn cảm giác để về nhà và ngủ yên đc vì mệt. Rồi sau đó đến Rock, nghe lại các thứ mình cho là sến và chuối, thấy nó hay 1 cách kì lạ.
    Nói chung là phỉa có đam mê hoặc công việc. Cũng là thứ ngoài thân thôi, rồi sẽ học đc cách chung sống và từ bỏ. Cái gì ngoài thân, ko nên có , có rồi lại đi so bì với người khác, nghĩ thế cho nhẹ nhàng đi
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi chat với đứa bạn. Ngồi chép bài từ tối đến giờ đã đỡ đỡ rồi, nghe nó hỏi han lại cồn hết cả ruột ko tập trung đc nữa Lại mò lên ttvn định spam mà chả có hứng gì cả mịe ko biết còn bị vậy mấy ngày nữa mới hết đây, sợ cái cảm giác này quá
  4. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhanh hết chán thì ko đc để cho đầu óc rảnh rỗi 1 lúc nào cả vì cứ rảnh là lại nghĩ lung tung >> chán.
    Tốt nhất cái gì qua rồi cho qua luôn, sống vì hôm nay đã.
    Bác chủ thử tham gia 1 hoạt động nào đó chẳng hạn. VD như dancesport, guitar hay bất kì 1 clb or 1 hội nào đó. Hoặc là bác tự mình lập ra 1 hội vd như chuyên đi xem phim t4 hàng tuần chẳng hạn, hay làm cái gì đó...
    Hay bác chủ tham gia hội MFC bọn em đi: http://ttvnol.com/forum/mfc/1157083.ttvn
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và những lo toan bộn bề của cs là phương pháp hữu hiệu nhất ...
    Tuy nhiên vết thương lành thì vẫn có sẹo mờ ... thi thoảng trái gió trở trời vẫn tức ngực khó thở ...
    Mình cũng chẳng mún phảu thuật cho lành sẹo , một vết sẹo dù sao cũng là 1 cái để mà nhớ ... " À ... ngày xưa mình đã từng như thế , đã yêu , đã sống , đã hận , đã vấp ngã rồi lại đứng dậy ... "
    P/s : xin lỗi ... e vừa đi uống linh tình về ... văn chảy nc quá ...
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa lần mò xem cái này
    http://www.imeem.com/people/IFJ2i2u/music/sa0SXmD8/beelly-demo-ai-la-trieu-phu-che-beel/
    Cười đc 1 lúc cũng đỡ
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn hỏi tớ cũng thấy chán , haiz, làm model là làm model ý , có xem ảnh anh dê tớ chụp ko? đấy , model đấy , chán
  8. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo chán uống rượu hoặc đi bay là hết. Thử xem
  9. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    a Dê bi h lại còn làm thêm nghề model nữa cơ à, ngưỡng mộ quá
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    - uống rượu
    - đi chơi xa
    - hẹn hò gặp gỡ những bạn bè cũ bị mình bỏ rơi trong quãng thời gian có người yêu
    - chăm sóc bản thân để trông ngon hơn
    - tự làm cho mình cực kỳ bận rộn, học hành và công việc ngập đầu
    tớ thử hết rồi, không tác dụng gì đâu (not kidding)

Chia sẻ trang này