1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong các bác làm gì cho nó nhanh hết chán ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cách nhanh nhất để quên 1 người là có 1 người mới, abc... xyz bét nhè chè đậu đen đi là hết chán ngay ấy mà.
    thử đi nếu đúng thì báo tớ biết với nhá.
  2. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chết mịa nó đi là hết chán sao dạo này mình muốn chết thế
  3. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cày game online
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    www.thuvienhoasen.org
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là cố nghĩ tới 1 người khác, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình...lý thuyết là thế...
    //Lâu rồi mới quay lại cốc...Sau một thời gian ra khơi giờ em lại về...Chào bà con trong Cốc
  6. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tập trung vào chuyện thi thố đi đã.Thi trượt thì lại đau đầu.Hết cái mệt này đến mệt kia.Thi xong đi rùi the hồ làm những chuyện mà mình thích làm.Tự cho mình tận hưởng cuộc sống tự do muôn năm 1 tg đi đã rùi tính tiếp sau bạn ạ.
  7. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em tụ tập với tụi bạn đá bóng, sáng thì làm như một thằng điên, nhận làm hộ luôn việc của đứa bên cạnh, chiều đi học ngủ luôn hết 1 tiết , xong rồi ngồi cắm đầu vào chép đề cương. Chiều về lại đi đá bóng với tụi bạn, lâu ko đá chạy đc tý đã thở hồng hộc. Tối lại vác xe ra rủ thằng bạn lượn hồ. Nói chung là cố gắng để không có thời gian mà nghĩ linh tinh. Đỡ đỡ hơn đc một tý thì người ta lại nhắn tin, nhắn làm cái khỉ gì chứ, đang thăng bằng đc 1 tý giờ em lại biêng biêng rồi, ngồi spam xem có đỡ ko mà ruột lại bắt đầu thấy cồn cào
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nếu thiếu bản lĩnh thế thì cho số của nó vào blacklist của điện thoại là xong ... còn thực hiện các bài tập thể dục trên là đúng đấy ,... tự tạo cho mình cảm giác bận rộn ko còn thời gian mà nghĩ linh tinh nữa ... nếu chú hỏi là sau bao nhiêu lâu thì chú cắt cơn thì anh xin trả lời luôn chậm là 1 tháng còn nhanh thì trong 2 tuần với chỉ định trên chú sẽ thấy hiệu quả
    cứng rắn lên
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    rượu chè ko ăn thua.Đi cua gái khác cũng ko ăn thua.Nói chung là chán :((
  10. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là rồi cũng sẽ qua. Đến bữa ăn hàng ngày còn phải có tý cay cay đăng đắng mới ngon nữa là đời. Không sao, rồi sẽ ổn cả. Cảm giác này có phải ít người trải qua đâu mà không biết

Chia sẻ trang này