1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong các bác làm gì cho nó nhanh hết chán ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
  2. hope2907

    hope2907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đi xa vài ngày, kiếm một chỗ nào đó ít người hét thật to vào, hok thì đang mùa mưa đi tắm mưa lun đi
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết phải bảo cậu làm theo cách nào,nhưng mong cậu đừng giống mình,cách đây cũng đến gần chục năm rồi,mối tình đầu tiên của mình,mà bạn biết lần đâu được yêu thì thế nào rồi đấy,yêu lắm,sau vì vài lý do ngớ ngẩn của mình,cả 2 chia tay,người bạn đó của mình đi du học,mình nghĩ chắc là sẽ quên nhanh thôi,nhưng không phải vậy,mình chán nản và bắt đầu yêu rất nhiều người,yêu cho lấp đi khoảng trống,vui chơi với bạn bè thâu đêm,nhưng đến lúc về nhà nằm một mình thì lại thấy nhớ,cảm giác đó nó cứ ám ảnh mình,làm cho những người đến với mình một cách trân thành nhất cũng bị mình lừa dối tình cảm,cho đến sau này mình đi làm rồi,tần xuất đi chơi của mình cũng bớt dần,và cho đến giờ,nói thực sự với cậu,chính vì yêu nhiều quá,nên đến giờ mình bị mất "cảm giác yêu",không còn hứng thú với chuyện yêu một người khác nữa,mặc dù tình cảm của mình dành cho người cũ đã hết từ lâu,mong sao cậu không vấp phải như mình.

Chia sẻ trang này