Thế là tớ và cậu đã chia tay rồi,vì cả 2 đều ko chịu nhường nhau.Đã bao lần tớ nói lời chia tay,để rồi bấy nhiêu lần 2 đứa lại hàn gắn lại...nhưng tớ ko cần ,to ghét cậu,vị cậu chẳng bao giờ quan tâm đên tớ cả...nói chia tay cũng để cậu hiểu cậu cần có tớ thế nào....Thế là: chúng mình phải đợi đến bao giờ đây? Đứa nào chịu gọi điện trước đây??? Cuộc đời đã rắc rối rồi sao mình lại càng làm nó thêm rắc rối chứ. sadly PS: To Mod Hungdo : Mong đừng có lock của tớ ( E*** by Thanh_ala) u?c Thanh_ala s?a vo 18:52 ngy 05/05/2004
Hìihii. Bạn có thấy bạn đang post nhầm chỗ không. Box tâm sự ra đời chắc không phải vô cớ. Nó chiếm một phần rất lớn mảng tình ******** yêu. Tuy khó có thể rành rọt giữa hai box, tuy nhiên bạn nên chú ý hơn khi post bài. Khó chịu ư, bạn có biết bao nhiêu người khó chịu vì bị log chủ đề và bao nhiêu người chán nản vì bài viết của box tình ******** yêu quá lộn xộn và chất lượng thấp không. Bạn hãy tìm hiểu thêm nhé, ngay cả phần góp ý này cũng có chút vấn đề về vị trí. - Một điều nữa, chúng tôi cũng không muốn có cái chủ đề giải quyết thắc mắc tình yêu. Ai có vấn đề về tình yêu, cần tư vấn. Có box Tư vấn tình yêu, sao mọi người không vào đó. Ai đó nói rằng, thế có thể post gì ở box tình ******** yêu. Xin bạn đọc kĩ các bài viết có từ trước của box nhé. Tìm hiểu kĩ hơn bạn sẽ tìm ra được cái bạn cần biết thôi. - Cuối cùng nhắc lại một lần nữa cho bạn biết. Box tình ******** yêu là box trong lịch sử tồn tại thường dẫn đầu về lượng bài post cũng như trả lời. Nhưng chất lượng của box cũng đạt kỉ lục, một trong những box có chất lượng bài viết thấp. Vậy nên bạn nào nếu thấy có khả năng, giúp box phát triển, chúng tôi rất hoan nghênh. Bạn có tâm huyết, ok tôi sẽ theo dõi và để cử bạn làm mod, để rồi xem bạn điều hành thế nào. Tôi xin nhận khuyết điểm là nguyên tắc cứng nhắc. Nhưng tôi luôn làm mọi việc tốt nhất cho box và đa số thành viên . Chủ đề này tôi sẽ để tồn tại, rồi sau đó sẽ move sang box tâm sự. Ở đó chủ đề của bạn không cần phải có mấy dòng dưới cùng, cũng như được rất đông người hưởng ứng. Chắc tư nãy tới giờ bạn bực tôi lắm phải không. Tôi hiểu tâm lí của bạn, nhưng tôi luôn nói thẳng. Nếu còn gì thắc mắc mong bạn cứ góp ý, nếu thấy sai dù có đôi chút khó chịu nhưng tôi luôn vui khi được góp ý và nhận được ý kiến đóng góp
Thôi được rồi nếu như bạn có thể duy trì được một topic chất lượng thì hy vọng hungdo3d sẽ suy nghĩ lại và để nó ở đây . Tiện đây tôi xin tặng bạn một bài hát có lẽ nếu ai đang ở tâm trạng của bạn sẽ cảm thấy ...................................... cảm thấy sao thì nghe nhé . Mình chia tay đi anh, em hiểu như thế sẽ tốt hơn cho 2 đứa mình Anh có hiểu em không , thật lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi Nói chi lời đắng cay, nói chia lời oán than, người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra , anh không muốn nghe Nói ra củng thế thôi , nói ra củng mất nhau, giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi , anh trắng tay Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được , đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được lòng Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu Mất đi người yêu anh thì sao, Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em Mất đi người yêu anh thì sao, Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi, còn yêu anh em sẽ không thể nói vậy , còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh quá đau buồn Vào đó nghe nhé . http://www.vietline.org/forum/index.php?showtopic=357 Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 05/05/2004
Thanh Ala,sei en l''italia ? dunque tu parli l''italiana molto bene ,sei Bravo! Mod Hungdo :thôi bỏ qua nhé,coi như là mình góp ý tí ti,no problem. Thực ra bài viết cũng mang tâm sự : đó là nỗi lòng khi mất đi 1 người bạn gái thân.Nên tôi muốn viết về nó:chủ đề tình bạn.........Mất bạn rồi Nó còn đau đớn gấp trăm lần khi mất đi 1 người yêu.Có ai hiểu được điều này? Bạn mới là tất cả. Cậu và tớ:chắc những lúc trống vắng,cả 2 đứa đều muốn quay lại,nhưng tớ là người nói chia tay....nên cậu ko nói thì bao giờ mới làm hoà đây??????? Mình sẽ bớt yêu cậu,để bớt ghen với cậu,để bớt quan tâm đến cậu,có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu là nhà bank,mà mình là người đầu tư. Có lẽ tớ đã sai lầm khi đã đầu tư tất cả những gì mình có ngay từ lúc đầu rồi. Mình hoàn toàn mù quáng mà.Để đến bây giờ những món quà mình tặng cậu,nó không còn có ý nghĩa nữa,và càng đau đớn hơn khi nghe cậu nói:" nó chẳng có ý nghĩa gì cả,những món quà của cậu???????? Mình là con trai,nên bỏ qua đi,hi vọng là mình ko hối hận vì những gì đã làm cho cậu_đau đơns nhiều,vui cũng nhiêu,hạnh phúc ko nhiều,thiệt thòi không ít... nhưng mình tự hào về nó. Mình muốn đầu tư" lại từ đầu,mỗi ngày bỏ vào "bạn" từng ít từng ít một,để rồi sẽ có 1 ngày mình sẽ ko thể "bỏ" vào bạn thêm được nữa những "món tiền đầu tư",và mình hiểu rằng lúc đó,mình sẽ ko còn trên đời này nữa. Vậy hãy hiểu rằng : Mình yêu bạn à tout jamais. Bạn thân của tôi ơi
ối dời , thế ra là Mtd đã thoả hiệp với bác thánh trước rồi nhé. Bác thánh giải thích thế nào đây ạ, em là em thấy nên lock thôi. Chia tay có hàng tá topic kia kìa