1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Khi anh nói với em rằng em ko phải là người con gái anh tìm kiếm , vì em đanh đá quá .Vâng có thể là như thế thật nhưng từ trước tới nay em vẫn thế , anh yêu em đã hơn 1 năm nay rồi .... Anh ko nói chia tay nhưng trong em , em cũng biết mình cần phải xa anh . Xa để anh đi tìm hạnh phúc khác bởi nếu người ta ko hạnh phúc khi ở bên mình mà mình níu kéo thì nhẫn tâm quá phải ko anh ? .Anh bảo nếu em ko sửa tính đó thì anh ko yêu em mãi được , vâng em sẽ sửa nhưng ko phải để hàn gắn lại tình yêu của anh vì tình yêu ấy ko còn nữa mà em sửa vì em mà thôi bởi tình yêu anh dành cho em ko còn nữa .
    Anh ơi , em nghe anh nói thế em ko giận anh đâu , em chỉ thấy buồn thôi vì mình yêu một người mà họ ko hề yêu mình bởi con người ta có ai hoàn hảo cả , yêu là chấp nhận con người thật của nhau , cả 2 cùng biết tìm cách để hoà hợp .......
    Nhưng như vậy là biết rồi , em cảm ơn anh vì điều đó vì em biết con đường mình đi . Chúc anh hạnh phúc !!
  2. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui. Nghe qua thì có thể tưởng la bạn "nu_cuoi_duoc_binh_chon" khá là đanh đá nhưng ma đọc kỹ lại thì thấy bạn đâu phải như vậy đâu. Vậy mà lại có anh chàng nào không cảm nhận được già trị của bạn thi thật là đáng tiếc đo.
    Thôi nếu mà cảm thây cô đơn wá thì có thể liên lạc với mình nhé
    Mình luôn biết trận trọng giá trị của từng cô gái đó .
    hehehehehe
  3. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói đã đén lúc ta không còn hiểu dc nhau,đừng nói sao giờ đây em ko còn hiểu dc anh.Làm sao em biết cảm giác của anh thé nào khi lòng anh biết anh xắp mất đi người yêu.
    Biết trước cái chết của TY mà..đi tìm TY khác.
  4. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em biết chẳng thể làm gì khi tình cảm giờ chỉ còn là gượng ép . Em yêu anh và không bao giờ muốn mất anh cả , nhưng anh ơi anh lại là người đa tình quá , em làm sao ko đanh dá , ko xù lông nhím của mình khi thấy người mình yêu cợt đùa với những cô gái khác ... ga lang với những cô gái khác , có người yêu bên cạnh mà người con gái khác hỏi anh đã có người yêu chưa thì anh bảo anh đang tìm người yêu của mình .Em cảm thấy buồn quá , em ko hiểu 1 năm 3 tháng 19 ngày nay anh đối với em là thứ tình cảm gì ? Từ lâu rồi em cảm giác mình ko còn là người anh yêu thương nữa .
    Anh đi đâu em hỏi thì anh nói đi với bạn , anh cho rằng ko phải việc của em .Khi em chán ko muốn hỏi thì anh cho rằng em ko quan tâm gì tới anh .Quan tâm ư ? Quan tâm tới một người mà họ ko hề cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình dành cho thì quan tâm tới để làm gì . Em yêu anh và muốn quan tâm cũng như mang đến niềm vui cho người em yêu nhưng đáp lại những điều đó là gì ? Em thấy hụt hẫng ,thất vọng , những gì anh nói chỉ là lý do anh chia tay với em vì có thể anh đã tìm cho mình một hạnh phúc khác chứ ko phải vì lỗi ở bản thân em , bởi con người em như thế nào em tự biết , tình cảm của anh dành cho em thế nào em là người hiểu rõ nhất . Em ko giận gì anh đâu em chỉ buồn vì mình ko may mắn có trọn vẹn tình anh .Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc và tìm được người con gái anh cảm thấy tự hào khi ở bên họ , còn em , nhỏ bé quá , Lọ Lem quá đâu dám mơ sánh bước cùng anh , em ko bao giờ thành công chúa mà anh thì ko phải là hoàng tử để ban phát tình yêu cho em .Lúc này có thể anh chưa muốn mất em thật sự nhưng anh hãy để em đi , đừnh thương hại em , đừng quay đầu nhìn lại, em ko cần những thứ tình cảm không chắc chắn , ko cần lòng thương hại của kẻ khác .Em cầm một trái tim biết yêu thương chân thành anh ạ .
    Ngày mai , ah ko từ hôm nay cuộc sống đã chia 2 lối , anh hãy sống hạnh phúc , làm được những hoài bão và ước mơ của mình . Đừng về bên em để em hy vọng vào tình yêu ko có lối thoát ấy . Hãy giúp em quên đi tất cả anh nhé !Lần cuối cùng em chỉ mong anh giúp em điếu ấy thôi ! Chào anh !
    Được nu_cuoi_duoc_binh_chon sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 04/10/2004
  5. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thich_linh_tinh đã an ủi mình nếu một người họ thật sự yêu mình thì họ sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng tình cảm của mình ! Mình biết mình cần phải làm gì cho đúng , đây có lẽ là thử thách lớn nhất mà mình cần vươt qua .............
  6. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chia tay là giải pháp đúng đó, cái lý do nói bạn đanh đá , bạn tức nhưng còn có thể hiểu được chứ nói " hai chúng ta không hợp nhau" nghe mà điên người !!!
    Sao là hợp và sao là không hợp ??!!!Trớ trêu là lý do đó được nhiều người chọn nhất !!! Điên lần hai !!!
  7. galia72

    galia72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá là một cá tính nổi bật của bạn đó, vậy mà ngư ời ta lại ko biết yêu.
    Nếu người ta chỉ biết chê bai bạn , thì liệu người ta có thật lòng yêu bạn hay ko?
    Yêu là tôn trọng nhau, yêu cả những mặt xấu của nhau và có lẽ còn fải cùng nhau sửa chữa những thói hư tật xấu.
    Yêu mà ko giám công nhận bạn là người yêu thì nói làm gì

Chia sẻ trang này