1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi roaming_wolf, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình anh phai nhạt đã nhiều
    Em đừng níu kéo ... anh không yên lòng
    Em đừng đợi, cũng đừng trông
    Anh không quay lại ... không mong sum vầy ...

    Vì em mà tình yêu của mình mới ''die young'' như vậy. Sai lầm lớn nhất của em là ko tin tưởng người, ko tôn trọng người.

    Từ khi người thay đổi thái độ với em, em đã lờ mờ nhận ra em sắp đánh mất một điều rất quý giá. em đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ vậy mà khi người nói lời đó, em chẳng thể nào tỏ ra cứng rắn.
    đến phút cuối, người vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng với em. vẫn để em ôm, vẫn dụi đầu vào em, vẫn nắm tay em, vẫn như thể chẳng có chuyện gì, bình thản vào chào mẹ em.

    Người đã đổi tên em trong điện thoại. Chẳng còn b_t_a ... tin nhắn của em, chắc là người cũng sẽ xoá... mail của em, chắc cũng ko còn ... những món quà nho nhỏ em làm cho người, sẽ được cất vào một góc khuất ... hình ''ice_tea'' của em, cũng ko còn là wallpaper của người nữa ... chỉ còn cây xương rồng, người lạnh lùng để nó trên tầng cao (không phải là bên cửa sổ, cạnh giường ngủ của người) ...

    Có ai đưa vai cho em mỗi khi em mệt mỏi nữa ko ? Có ai dìu em đi lại điệu Valse ko ? Có ai ôm em thật chặt khi gió về lạnh buốt ? Có ai ... có ai ... có ai làm người trở về với em ko ?
    Không có ai hết ... Em đã mất người thật rồi ...

    Mẹ người rất tốt. Em người dù chưa hiểu em nhưng rất dễ thương. Em vẫn muốn mỗi khi lãnh lương, người và gia đình vẩn nhận từ em những món quà nho nhỏ ... Em vẫn muốn mỗi khi gia đình người có chuyện, em sẽ là người nghe tâm sự của người đầu tiên... Em vẫn muốn đôi khi, em và người cùng ra lại nơi đó ... Em vẫn muốn ... mình bắt đầu lại thêm một lần nữa ... Có lẽ là ko được phải ko người ? Người của em chưa khi nào nói hai lời ...

    Chỉ mới mấy ngày từ lúc người dứt khoát chia tay, em có cảm giác như cả một thế kỉ ... Đại ca nói là em phải mạnh mẽ, em ko được ôm mãi nỗi buồn vì đại ca biết người dù cố tỏ ra lạnh lùng, vẫn chẳng yên lòng khi thấy em yếu đuối. Em cũng còn may vì có đại ca. Đại ca sẽ cho em biết về cuộc sống của người khi em ko còn gặp người nữa ...

    Người nói là em và người vẫn có thể gặp nhau. Đôi tay em, khi gặp người làm sao có thể ko ôm ? Đôi môi em, khi thấy người sao có thể ko âu yếm trên gương mặt người nữa ? Người ko muốn em làm những điều đó ... Vì người đã ko còn yêu em ... Vì em đã làm đổ vỡ niềm tin của người ...

    Người nói rằng, em đừng hi vọng người sẽ quay trở lại. Sao em lại ko được quyền hi vọng ? những gì em có, em đều dành hết cho mối tình giữa em và người...

    Người ko thể tìm được ai yêu người nhiều như em (ngoài mẹ người) ... Em sẽ thay đổi ... sẽ cố gắng mạnh mẽ dù bước chân chông chênh khi vắng người. Em sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để người lại thấy em xinh tươi, ngoan ngoãn. Em sẽ cố gắng để mỗi lần gặp em, dù chỉ là chút xíu thôi, chút tình xưa trong người sẽ dần quay lại. Và nhiều lần như thế, người sẽ lại về với em ...

    Có một điều em tin mà người ko chịu thừa nhận : sớm hay muộn, người chắc chắn sẽ trở về với em vì ngay lúc người thất vọng về em nhất, người đã khẳng định điều đó với em ...

Chia sẻ trang này