Hôm qua, mình đã xúc phạm nhau quá nặng nề. Không như những lần giận dỗi trước, em và anh sẽ lại làm lành và sẽ cảm thấy hiểu và yêu nhau hơn. Những lời xúc phạm đó được nói ra trong lúc nóng giận nhưng từ lúc đó em hiểu là em và anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những lời nói đó. Nó sẽ mãi mãi như một vết thương hằn sâu vào tâm trí chúng ta và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể lành được. Hôm nay, em sẽ quyết định nói lời chia tay với anh. Hai năm_ khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Hai năm đủ để cho em yêu anh và đủ để cho em quen với sự có mặt của anh bên cạnh em. Em đã từng rất tự hào với mọi người rằng em có 1 người bạn trai rất yêu em, và đến bây giờ chắc là em cũng không nhầm về điều đó. Em đã từng nói với anh rằng, hai người đến với nhau nếu chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Đến giờ thì điều đó đã được chứng minh. Em biết, em sẽ phải rất khó khăn để có thể bắt đầu một cuộc sống mới không có anh bên cạnh. Nhưng em sẽ cố gắng bởi em biết điều đó sẽ tốt hơn cho cả anh và em. Em chỉ tiếc rằng chúng ta xa nhau khi trong lòng mỗi người lại mang một vết thương hằn sâu đến vậy. Hãy thanh thản anh nhé, em sẽ chôn giữ mãi những kỉ niệm đẹp về anh_ mối tình đầu của em.