1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chia tay


    Có lẽ nào ta lại chia tay
    Sau tháng ngày đắm say thuở ấy
    Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy
    Ta chia tay khi chưa kịp chia xa

    Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta
    Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến
    Những thương yêu và những điều mỏi mệt
    Thì sau này chúng ta sẽ quên đi

    Nếu trong ánh mắt em giờ đã đầy hoài nghi
    Và thật lòng anh có điều nói dối
    Thì chia tay phải đâu là tội lỗi
    Chỉ chờ một ngày nó tự đến mà thôi

    "Vòng tay ấm và dịu dàng bờ môi"
    Những yêu thương em dành cho kẻ khác
    Anh có được khi tình yêu lầm lạc
    Dị mộng đồng sàng, có chẳng bằng không

    Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng
    Nỗi thất vọng vẫn mãi là bờ bến
    Em có thấy ngày chúng ta đang đến
    Cũng sẽ chỉ là cái ngày chia tay

    Giá anh có được một chút đắm say
    Của tình yêu anh hằng mong ước
    Và giá như em cũng có được
    Một chút dịu dàng của người con gái anh yêu

    Sau tình yêu còn sót lại bao điều
    Anh không muốn đấy chỉ là tiếc nuối
    Anh không muốn sau tháng năm theo đuổi
    Sẽ lại là ánh mắt hận thù nhau

    Hãy qua đi dù có phải đớn đau
    Anh không sợ phút giây chia tay ấy
    Anh biết đó là một ngày sẽ tới
    Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn buông, một ngày buồn khép lại.
    Cho bình minh rực rỡ ở ngày mai.
    Ta bên nhau chỉ mãi mãi đớn đau!
    Khi những thứ em cần...anh chẳng có!!!
    ==> <==>

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ lập hội thất tình!
    Cùng nhau vượt qua nỗi đau tình tan vỡ!
    -----------------
    Một cuộc tình vừa qua cùng bao lời hứa phôi pha
    Tình yêu đã có lúc của đôi ta
    Cớ sao giờ đây chỉ có một người
    ....
    Rồi cuộc tình mồ côi
    Đành nghe lòng xót xa thôi
    Vì ai đó đã nói phụ lòng tôi
    ...
    -------------------
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em ! ko đươc vào cái hội đấy đâu đấy
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....
  6. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chia tay!
    Anh mang theo nỗi nhớ vào mùa đông
    Khắc khoải trong cái rét là nụ cười
    anh vô tình có được
    Chẳng mất gì, sao con tim thổn thức ?
    Lại lặng thầm mỗi phút bên nhau.
    Cố giữ cho mình hạnh phúc buổi ban đầu
    Dấu đi tiếng yêu để được gần em mãi
    Anh không thể - không thể đưa con tim quay lại
    Đành một mình tìm những ánh sao rơi !
    Phép lạ hai lần không đến trong đời
    Anh cứ lặng thinh làm sao em hiểu được ?
    Những câu thơ không tạo nên hạnh phúc
    Sao anh vẫn tự lừa dối chính mình ?
    Phía có em nơi đó là bình minh
    Anh vụng về nơi hoàng hôn thả bóng
    Tự nhủ chẳng giận đâu khi em quay hướng khác
    Đã là gì ? Sao buồn đến quắt quay ?
  7. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    thế em gì gì đoá ơi cho anh hỏi thật nhé anh bị vợ bỏ thì có được chui vào không?
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái gì quá thì cũng ko tốt, Anyway trong này bi luỵ quá thế
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lại chia tay nữa .......
    Khổ làm gì bạn gì ới ...
    Rồi lại có đám khác thôi
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội thất tình đê , cho tui làm thành viên đầu tiên , cũng làm mod lun cho , do có thành tích thất tình nhìu lần lắm rùi , nhìu quá không nhớ hết được , vậy đủ điều kiện làm mod chưa vậy ,hay cần thêm vài lần thất tình hơn tí nữa , để tui biết mà cố gắng ......
    Vâng vào trong hội thất tình các bạn có rất nhiều quyền lợi mà các hội khác không có , ví dụ có thể vào đó chút hết tâm sự , mọi bức xúc của mình , có thể kêu các anh em đi giúp đỡ phá hoại hoặc uýnh lộn cho đối phương 1 trận ( cái này tui không làm đâu nha , thuê mướn người khác làm nha )........... quyền lợi nhìu ko kể siết ...
    Không kể nam hay nữ , không biết già hay trẻ , cứ thất tình thì xin mời vô ...........Dzô đi

Chia sẻ trang này