1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chủ đề topic này là thơ...hoá ra là hỏng có phải...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  3. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....
  4. tarafa

    tarafa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Chưa nói yêu thì có được nói là chia tay không nhỉ? Nhưng dù gì thì cũng cho tớ tham gia với nhé. Tớ cũng được nhiều người hẹn hò lắm nhưng hổng hiểu sao không ai nói yêu. Không biết sao nữa? nhưng dù sao tớ cũng đang cô đơn mà.
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là gì nhỉ?
    tại sao chia tay lại thấy đau khổ?
    em GauBeoXinhDep à, anh em mình có lẽ khuyên gia chủ nhập vào hội độc thân của bọn anh đi thì tốt hơn.
    Nam mô a di đà phật, cứu khổ cho một tâm hồn đau khổ về cõi độc thân.thành thật chia buồn.
    Sad, best Sad!!!...!!!
    Man_bat_tu
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14 thang 2 thật tẻ nhạt và vô vị. Cuộc sống đầy những sự đau buồn , tại sao lại không làm cho nó tốt hơn. Hỡi những tâm hồn cô đơn ( dù là vì lý do gì) hãy cũng xích lại gần nhau và sưởi ấm những trái tim lạnh giá.
    Tôi có đọc một câu chuyện về một bài diễn thuyết của một người rất nổi tiếng như thế này :
    Khi đang diẽn thuyết về sự chia sẻ và tình yêu thương nhân loại. ông bỗng ngừng lại và nói :
    - Mọi người chú ý, tôi sắp cho tắt đèn hội trường này.
    Sau đó 1 phút đèn trong hội trường tắt hết tối đen như mực.
    Và ông nói, bây giờ tôi sẽ bật 1 que diêm , ai nhìn thây thì hãy nói ( Đã thấy).
    Và ông bật que diêm nên, mọi người đều nhìn thấy và đồng loạt nói ( Đã thấy ) rất lớn.
    Rồi ông cho bật đèn lên và nói : các bạn thấy không khi trong những lúc tận cùng của đêm tối, của bệnh tật, của đói khổ, của đau thương, ta chỉ có một cử chỉ thân thiện, nó sẽ sưởi ấm , đem lại hy vọng cho con người như ánh lửa que diêm của tôi trong đêm tối sẽ soi bước dẫn đường.
    Rồi ông lại cho tắt đèn hội trường .
    Bốc chốc hội trường tối đen lại,
    Ông lại nói :
    Tất cả những ai có mặt trong hội trường này có mang hộp qẹt hãy bật lên, bỗng chốc hội trường sáng rực vì ánh lửa.
    ông lại nói ,nếu mỗi con người chúng ta, chỉ cần cho đi một chút lòng nhân ái, sẽ là sức mạnh xoá đi đêm toi, bẹnh tật, chết chóc, đau thương......
    Tôi cũng nhớ không rõ lắm về câu chuyện này, nhưng ý nghĩa của nó thì tôi không bao giờ quên được.
    Tại sao chúng ta lại không thực hiện điều đó.
  7. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không fải thì bi giờ cho nó phải, dạo này tui cũng kiếm được mấy bài thơ hay, chẹp, post lên cho mọi người đọc ké nhá
    Nếu một ngày ? em biết mình yêu anh
    Em sẽ chạy đến bên anh
    dắt tay anh ra ngoài những vòng tay khác
    thế giới chỉ còn mờ nhạt
    trong lung linh tình yêu của em
    Nếu một ngày ? em biết mình yêu anh
    Em sẽ mang đến bên anh
    màu hạnh phúc
    nó trong veo tựa ngọc
    mà cũng có thể chỉ bằng ánh mắt em
    Nếu một ngày ? em biết mình yêu anh
    Em sẽ thách thức cả nhân loại
    cả bóng đêm và ánh sáng
    cả thời gian
    chẳng ai có thể mang anh ra ngoài tình yêu nồng nàn
    Nếu một ngày ? em biết mình yêu anh
    Em sẽ thách thức cả anh
    Anh cao ngạo ạ
    Nếu như một lần anh đã nhìn vào ánh mắt em
    Làm sao anh không yêu em được
    Nếu một ngày ? em biết mình yêu anh
    Em sẽ trở thành thiên thần
    mà có khi trở thành quỷ dữ
    đam mê của quỷ, thánh thiện của thiên thần
    hiện diện trong em
    Nếu một ngày ? em biết mình yêu anh
    Em sẽ đẹp hơn những vì sao trên bầu trời tháng tám
    Rơi vào tim anh một tình yêu
    Ngọt ngào ? ngọt ngào ?
    (ST)
    Hiện tại không khoái lắm những bài thất tình nên thơ đi lạc chủ đề mọi người thông cảm hé
  10. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    MUỘN
    Anh về muộn nên là người đến chậm.
    Khi đông qua hoa đã nở mất rồi!
    Anh về muộn nên đành tay trắng.
    Còn mình anh với trống vắng đơn côi.
    Biết làm gì để chuộc lỗi em ơi?
    Anh cuống quýt nhưng đâu còn kịp nữa.
    Anh vĩnh viễn mất đi một nửa.
    Mà anh tìm, anh kiếm suốt bao năm.
    Bởi quên rằng hoa sẽ nở mùa xuân.
    Anh phiêu du nơi miền đất lạ.
    Định mang về cho hai ta tất cả!
    Mất em rồi anh biết sẻ cùng ai?

    (ST)
    ==>
    Được vlc sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 05/03/2005

Chia sẻ trang này