1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Người !
    Người ạ!
    Trong giấc mơ đêm qua
    Em chợt thấy Người
    Nồng nàn với bàn tay rộng lớn
    Ôm em trọn vào đêm
    Trong giấc mơ êm đềm
    Em đến bên Người dịu dàng như gió
    Mùi tóc thơm nhẹ nhàng hương cỏ
    Vá víu những vết thương đời Người
    Trong hành trình cuộc đời
    Em không biết đã bao lần Người vấp ngã
    Đừng xa xót Người ạ!
    Em sẽ xoa dịu những đớn đau
    Người hãy nhìn cuộc sống muôn màu
    Em sẽ pha vào đớn đau một màu hồng hạnh phúc
    Hãy tin đi hạnh phúc là có thực
    Dẫu đôi lần hạnh phúc cũng đắng cay
    Người nhé! rồi có một ngày
    Người tỉnh dậy trong giấc mơ ngày mới
    Sẽ thấy bình minh kia có em đón đợi
    Gom hạnh phúc muôn màu xoa dịu những niềm đau
    (ST)
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bạn witch làm thơ hay nhỉ , chắc thất tình nhìu hay sao mà mỗi ngày làm 1 bài thơ buồn thế , cầu mong cho witch thất tình nhiều nhiều để cho mọi người được nghe thơ witch đều đều
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hí...........hí........... nghe khen là thấy sướng roài, nhưng mà bạn này nhìn không rõ rồi, dưới mỗi bài thơ tớ đều đề chữ ST tức là sưu tầm, thế cho nên khen tớ sưu tầm được thơ hay thì tớ thích hơn.
    Chẹp, tớ available nên chưa bít thất tình là giề cả , đừng trù cho tớ thất tình chứ hả?
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lửa và rơm
    Lửa gần rơm
    Lâu ngày cũng bén
    Anh có biết
    Em đã bén anh rồi?
    Sợi rơm em
    Phơi ra đời khô héo
    Thèm một ngày
    Được cháy bởi lửa anh
    Một ngọn lửa
    Thiệu trụi ngàn sợi rơm
    Chỉ có rơm
    Cháy vì mình ngọn lửa
    Không trách anh
    Là đa tình như thế
    Chỉ tại em
    Sao cháy quá dễ dàng.
    (ST)
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gió và Mây
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
    Ước gì anh cưới được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây...

    Gió vờn mây
    Trêu đùa cợt nhả
    Mây ngẩn ngơ
    Vẫn ngỡ gió yêu mình
    Rồi cũng chỉ là chuyện của một thời
    Thật dịu dàng gió dắt mây đi chơi
    Cùng vui thú quấn quýt nhau phiêu lãng
    Mây trắng vui , mây ngây ngất giữa trời
    Bỗng một ngày gió theo áng mây hồng
    Bỏ mây trắng đêm ngày mãi ngóng trông
    Sầu thê thảm nhuốm sắc đen đau đớn
    Mây thất tình chới với giữa tầng không
    Mây u ám chẳng thể giữ trắng trong
    Bấy nhiêu buồn chất chứa tận đáy lòng
    Tìm mây hồng mong cùng nhau trò chuyện
    Chẳng thể ngờ căm tức dội cuồng phong
    Và cứ thế mấy hồng và mây trắng
    Sự thật buồn cứ lành lạnh tựa băng
    Gió cuộn đau hai đám mây u ám
    Sấm chớp làm căm hận lại càng tăng
    Không thể khác, khi uất giận dâng tràn
    Nước mắt mây giọt xuống khắp thế gian
    Gió quay cuồng không sao làm thay đổi
    Trắng hay hồng giờ tình giờ cũng đã tàn
    Mây trắng và mây hồng chẳng còn đâu
    Tan chảy thành kiếp làm nước không màu
    Còn gió vẫn lững lờ vui chốn ấy
    Vẫn tìm vui với những đám mây sầu
    Ngày qua ngày nước lại hoá thành mây
    Lại gặp gió để yêu... để hao gầy
    Vui nhờ gió rồi lại buồn vì gió
    Mây lại đau , lại khóc, lại... vẫn yêu...
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng...
    (ST)
    P/S : fải nói là ta rất thích bài này đấy mụ ah
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    híc , người ta nói đùa thui mà đừng tưởng thật mà , hì hì
    bạn chừng nào avaiable thì làm mấy bài thơ vui vui 1 chút nhé , nếu muốn thử avaiable thì kêu tớ nha
  7. EatCarotte

    EatCarotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hu hu, mai mình sẽ thành người thất tình đây nè.
    Nếu mình nói chia tay người ta, thì mình cũng mất tình yêu vậy, vậy thì cũng là thất tình, đúng không?
    Tui chán cái quan hệ mà người ta cứ tưởng là tình yêu mà thiệt ra chẳng đến đâu của tui đang có lắm. Nhưng chưa sẵn sàng để sống chẳng có tình iu lẫn người iu, nghĩa là.. huhu.
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn,( W) thơ bạn sưu tập hay tuyệt cú mèo.
    Có bạn nào biết bài 2 sắc hoa Tigôn không . Post cho tớ đọc với.
    Hôm trước xem chương trình ( đuổi hình bắt chữ) thấy cô bạn chơi đọc mấy câu hay tuyệt. Ngày trước còn là học sinh tớ cũng sưu tầm nhưng cũng không đuợc trọn cả bài.
    Thanks
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa Tigôn
    Một mùa thu trớc, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ ngời đến với yêu đơng
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều đông
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
    Tay vít cành hoa trắng cạnh lòng.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.!"

    Thuở đó, nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ, chết yêu thương.
    Ngời xa xăm quá! Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đuqờng...
    Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thuqơng nhớ...
    Ngời ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu nắng phai mờ,
    Chiều thu, hoa rụng đỏ. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ đến loài hoa... vỡ?
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
    T.T.Kh
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này