1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THÚ ĐAU THƯƠNG

    Giọt lệ nóng không đủ nồng môi lạnh ,
    Lời hững hờ...anh dẫm nát tình em!
    Gọi đam mê thôi đừng mãi trốn,,, tìm...
    Chút tỉnh lặng... ru tình vào quên lãng,

    Lời âu yếm trao em .. sao mặn đắng !
    ...Lời ngọt ngào...anh ướp với chiêm bao !
    Đem vào mơ anh gởi đến trăng sao ...
    Để vũ trụ sáng tình anh muôn lối,

    Em nhỏ bé đứng bên đường chờ đợi ...
    Chờ trăng tàn... sao rụng ,nhặt tình anh!
    Ủ vào tim với bao mộng ước lành,
    Bao yêu dấu ...bao mặn nồng tha thiết !

    Rồi em biết ...yêu anh em đã biết...
    Khi đắm hồn trong nghĩa "Thú đau thương"...
    Em biết mình không là "đóa vô thường''
    Hiện hữu mãi trong tình yêu si dại....

    Nên em chết ước mộng đời con gái!
    Em buông tay...! nghe hạnh phúc vỡ tan...
    Khóc một lần cho hạnh phúc muộn màng...
    ,,,Sao vị đắng,,, đau thương.. trào dâng mãi!!!
    nangvangsaigon
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    email tình yêu
    email của em anh đã nhận được chưa?
    trong đó chứa đựng bao điều em muốn nói
    những câu chuyện lãng mạn
    những ước mơ chân thành em đều muốn được cùng chia sẻ
    em đã quên đi mọi khoảng cách xa xôi
    khi thời gian trôi nhanh tựa một lần chớp mắt
    với sự dịu dàng đầy bất ngờ
    những giọt nước mắt của trái tim xúc động lại thêm nhiều
    email tình yêu
    từng phút từng giây đều đáng quí biết bao
    em hy vọng rất nhiều rằng
    ngay lúc này anh sẽ ở bên em
    email tình yêu như những ngôi sao băng
    hứa hẹn bao nhiêu ước nguyện
    và em muốn được ở bên cạnh anh
    email của em anh đã nhận được chưa?
    trong đó chứa đựng bao điều em muốn nói........
    Có khi tớ đổi tên topic này thành " thơ thẩn" nhé, mọi người thấy thế nào? chứ để " chia tay" nghe buồn quá, mà tớ đang khoái thơ vui tươi
  3. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    pó tay cái hội thất tình này, đầu tiên thì nhạc Ưng Hoàng Phúc rồi lại đến thơ, sao mình ghét thơ thế ko biết
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hic.... sao mà đọc bài thơ 2 sắc hoa tigôn này thấy buồn thế không biết.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tôi ngồi đây
    Tôi đợi ai ? hay tôi đợi chính tôi
    Con đường xưa hai đứa vẫn sánh đôi
    giờ chỉ buồn bàn chân buồn bước nhẹ
    Tôi đợi anh ! Suốt cuộc đời vẫn thế
    Nơi đây chiều lá vẫn xác xao rơi
    Để dấy lên niềm thổn thức bồi hồi
    Tôi vẫn nhớ , vẫn chờ người quay lại

    Tôi biết người ra đi không phải
    Là bởi vì người đã hết yêu tôi
    Mà chỉ vì ngang trái của cuộc đời
    Nên người phải xa tôi mãi mãi
    Thế gian này có bao người đã phải
    Yêu thật nhiều nên rồi phải đành xa
    Tôi chiềunay khóc một mình dưới mưa
    Tôi vẫn nhớ vẫn chờ người quay lại
    Nếu mai này trên đường đời gặp lại
    Chỉ xin người đừng đi lướt qua tôi
    Một lời chao_dù máy nhẹ làn môi
    Cũng ấm lại cả một băng giá
    Dấu chân tôi in trên từng chiếc lá
    Dấu chân người năm tháng đã mờ phai
    Những hình ảnh ngày hai đứa sánh đôi
    Tôi vẫn giữ trong tim mình mãi mãi


  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ông tơ bà nguyệt
    Ơi ông tơ bà nguyệt
    Hãy làm mối cho tôi
    Dù chỉ là một thôi
    Thế cũng đã đủ rồi,

    Ơi ông tơ bà nguyệt
    Hãy giới thiệu tôi nhé
    Xin đừng có ngại chi
    Tôi xin đền hậu tạ

    Ơi ông tơ bà nguyệt
    Bà thiệt là số 1
    Còn tôi là số 2
    thế còn người số 3
    Giới thiệu cho tôi nhé;

    Nếu mọi việc suôn sẻ
    Hẳn sẽ là chầu chè
    Có cả cóc , ổi , me
    Tôi khao bà , bà nhé.
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Động viên hội thất tình hay chưa muốn có tình này cái:
    "Sail on silvergirl,
    Sail on by.
    Your time has come to shine.
    All your dreams are on their way.
    See how they shine.
    If you need a friend
    I''m sailing right behind.
    Like a bridge over troubled water
    I will ease your mind.
    Like a bridge over troubled water
    I will ease your mind..."
    Tuyệt phẩm Bridge over troubled water của Simon & Garfunkel.
    Ai muốn nghe liên hệ tui
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì đi chỗ khác chơi, bon chen vào đây làm giề
    @pre-tax: he........he bác nói tớ mới chú ý, hì.............hì............ lần sau thì sẽ đề rõ là sưu tầm cho khỏi nhầm nhọt vậy
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối zời... tự nhiên thấy nick chiến hữu witch lù lù bên topic Chia Tay... cứ gọi là... zật cả mình.
    Ước gì khi chia tay mình có thể khóc... Bất hạnh quá... đến một giọt nước mắt cũng không có...

Chia sẻ trang này