1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Talk crazy, tại sao phá topic của ngưòi khác thế hả. Hết chỗ chơi rồi sao?????
  2. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Talk crazy, tại sao phá topic của ngưòi khác thế hả. Hết chỗ chơi rồi sao?????
    Bực mình quá đi.
  3. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VÌ tò mò tôi đã tìm tài liệu viết về bài thơ này và tôi đã tìm thấy một bài viết như sau:
    Năm 1937, báo tiểu thuyết thứ 7 đăng truyện ngắn ( HOA TIGON) của nhà văn Thanh Châu. Ít ngày sau toà soạn báo nhận được 2 bài thơ : Bài thơ thứ nhất và bài Hai sắc hoa tigôn của T.T.KH. Khi hai bài thơ này được đăng, các nhà thơ bỗng xôn xao lên. Có mấy người cho rằng T.T.KH là người yêu mình lên tiếng. Trong số đó có nhà thơ Thâm Tâm. Ông đã làm mấy bài thơ đáp lại trong đó có bài ( Màu Máu Ty Gôn) tôi xin gửi các bạn cùng đọc tham khảo.
    Màu Máu ti gôn.
    gửi T.T.KH ( tác giả bài 2 sắc hoa tigon)
    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thế duyên tình cũng dở dang!
    Màu máu ti gôn đà biến sắc
    Tìm người yêu cũ phủ màu tang !
    K...hỡi! người yêu của tôi ơi!
    Nào ngờ em giết chết một đời!
    Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    Hình ảnh em hoài, mãi thế thôi.
    Quên làm sao được thủa ban đầu
    Một cánh tigon dạ khắc sâu!
    Một cánh hoa xưa màu hy vọng!
    Nay còn dư ảnh trái tim đau
    Anh biết làm sao được hỡi trời!
    Dứt tình sao nỡ, nhớ không thôi!
    Thôi em hãy giữ cành hoa úa
    Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời!
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    mồm độc địa không khác gì con quạ nhỉ ... Nhưng có câu ác giả ác báo ...
    Chelsea có đi tiếp cũng sẽ bị out bởi 1 đội làng nhàng ... Ví dụ Lyon chẳng hạn ... Mourinho không thể 1 tay che cả bầu trời !
    Cũng có thể chiếc máy bay trở toàn bộ đội hình Chelsea trên đường đi sang đâu đó để dự UEFA Champions League bị trục trặc và ... Bùm ... Tan xác toàn bộ Chelsea FC
    [/quote]
    sao tui đi đâu cũng mắc gì fan bát-xa theo kiếm chuyện nhỉ? cái signature mà cũng ý kiến ý cò
    đang nói chuyện nghệ thuật mà
    214 thân mến, a khoái TTKH lắm đó nhưng lâu rồi k đọc lại quên mất, cám ơn e nhắc nhở hồi ức bé thơ của a, đọc lại vẫn thấy bồi hồi
    "Một mai trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình bước qua nhau" (hình như sai cái gì )
    nhưng nếu bước qua gặp ai cầm bài thơ ttkh lẩm nhẩm thì chắc là em rồi
    Cái bài Đêm xanh lè này cạnh tranh với bài thơ ngồi, đứng, đi và bay của em nè
    khoái nhất cái đoạn chorus
    Artist: Michael Learns To Rock Lyrics
    Song: Blue Night Lyrics
    (Music: Jascha Richter and Soulpoets. Words: Jascha Richter)

    Lately you have been asking me
    if all my words are true
    Don''t you know I''ll do anything for you
    Sometimes I haven''t been good to you
    Sometimes I''ve made you cry
    And I am sorry for everything
    but I promise you girl
    I promise you this
    Chorus:
    When the blue night is over my face
    on the dark side of the world in space
    When I''m all alone with the stars above
    you are the one I love
    So there''s no need to worry girl
    My heart is sealed for you
    And no one''s gonna take it away
    cos'' I promise you girl
    I promise you this
    Chorus:
    When the blue night is over my face
    on the dark side of the world in space
    When I''m all alone with the stars above
    you are the one I love
    Your voice is calling to me in my dreams
    My love is stronger than it''s ever been
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ai co bai tho hay cai gi de thuong mot chut thi post bai len nhe.
    Buon qua,
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nói với Người ấy?
    Đừng tặng em những bông hoa?
    như lẽ thường người ta vẫn làm mỗi khi ngày ấy đến.
    Đừng nhìn em xao xuyến?
    khi trong tim anh là chan chứa nỗi buồn
    Đừng nói với em những lời yêu thương
    dễ dàng như mưa tuôn
    Người con gái là em không yêu bằng tai,
    và xin anh đừng yêu bằng mắt.
    Những lời yêu thương nhất?
    anh hãy giữ trong tim.
    Anh đừng dùng lời thề làm con tin,
    Lời thề mỏng manh,
    lời thề dễ tan như mưa gió
    Khi tình yêu tan vỡ?
    sẽ làm em đau hơn
    Những khi buồn hãy đến cùng em
    Để em thấy trong tim anh
    một nửa là em ??.. không thể nào thiếu được
    Và nếu anh lỡ bước,
    dù em không là người chở che,
    Nhưng những muộn phiền, hãy nói em nghe.
    (Sưu tầm)
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 24/03/2005
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc đời cho em dám yêu anh
    Nồng nàn và liều lĩnh
    Ngay cả khi chưa biết đích đến là đâu...
    Cám ơn cuộc đời đưa ta đến bên nhau
    Không tính trước mọi điều
    Không ào ạt vũ bão
    Nhưng cũng không thanh thản phút giây nào.
    Cám ơn cuộc đời em có trái tim
    Dễ choáng ngợp trước anh
    Như bờ cát choáng ngợp giữa mênh mông của bể
    Triệu triệu năm qua sóng mãi vỗ về...
    Nhưng ngày mai
    Sẽ còn gì sau chót những đam mê
    Hay anh giờ cũng ra di như chưa bao giờ đến?
    Đừng đổ thừa cho bức tường định kiến
    Lửa lòng nào chẳng đến lúc nguôi phai !
    Thì thôi
    Em đanh phải cám ơn cuộc đời
    Dù tình yêu không lối thoát
    Dù hạnh phúc bất ngờ trở mặt
    Nâng mình lên trên cao ...
    Nhưng anh ơi
    Bất chấp những gì chờ đợi phía sau
    Em sãn sàng phiêu lưu
    Sãn sàng trả giá
    Sãn sàng cám ơn người đã cho em biết khổ đau !
    (Sưu tầm)
    Tạm thế thôi nhỉ, để mấy ngày nữa tớ post tiếp nhá
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài... mụ Witch... chẹp... "em sẵn sàng phiêu lưu và trả giá"... Mãnh liệt làm sao....
    Đấy, cứ sưu tầm mấy bài như thế là được. Chứ đừng có nhặt thơ của ta quẳng lên đây nữa nhé!
    Cơ mà vẫn làm tặng mụ mấy câu này:
    Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
    Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
    Em mang theo về con tim cô đơn...

    Ta vẫn hát
    Và ta vẫn xót
    Chẳng vì ai
    Sao ta cứ quay lưng
    Người ở lại
    Hắt hiu tình ngả nắng
    Vẫn còn yêu
    Nhưng đã chết con tim
    ........
    ..........
    ......
    .........
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Co ai co tho but tre thi post len day di cho vui.
    Chia tay buon qua. hay la post chu de moi vay.
    thoi cu thu mo man may cau hat vui nhe.
    ma thoi, dua vo so hong topic . mai mo cai khac vay.
    Cam on tat ca cac ban da tham gia dong gop cho cai topic nay cua tui ron rang.
    Thank you very much.
  10. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhiều tâm sự quá. Định góp vui nhưng em sợ cái vui của em nó làm hỏng cái buồn của TOPIC này mất.
    Thôi uống đi các bác, buồn quá

Chia sẻ trang này