1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Để tưởng niệm những mối tình đẹp đã đi vào hư ảo.... những đôi tình nhân vừa mới chớm yêu nay đã vội chia xa vì những thiên tai không ngờ trước được.... "MẮT BÃO" là trung tâm của tai họa....của chia cách.... Nhưng " mắt bão lai chính là nơi bình yên nhất cho những ai còn có lòng tin....

    Mắt Bão
    ..Em?
    .".vật thể" nhỏ giữa cơn giông bão?
    Còn Anh như ?oMắt Bão? giữa trời cao!
    xung quanh Anh ...Gió thét với mưa gào!
    Em ... Tơi tả... Thảm thương theo chiều xoáy....
    Trong Mắt Bão bình yên là đến vậy!
    Cớ vì sao ? Cố tạo nhưng cơn giông !
    Xoá tan đi vừng sáng của trời hồng ?
    Mang vật thể cuốn trôi cùng cơn lốc !
    Sóng dập ! Gió vùi !... Đời Em bao oan khốc...
    Đủ chưa Anh ! Trả lại chút trời xanh... !
    (Dù muộn màng ,,,Và dù có mong manh!)
    Xin chỉ lối...! Đường vào Trung Tâm Bão,
    Để Em tin giữa biễn đời gian xảo...
    Rằng nơi đây... Vẫn còn chút tình đầy,
    Rằng nơi đây ... Còn có cả trời mây!
    Mà Hạnh Phúc được ươm mầm nơi ấy!

  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là: Đắm say vật vã!!! Ặc..ặc...
  3. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    vật vã trở về .........vật vã ra đi...........
    yêu rồi chia tay...........rồi yêu............rồi lại chia tay............tự dưng thành bị tổn thương 2 lần. chán nhỉ.
  4. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chia tay chẳng có lý do gì cả, tự nhiên bảo " mình không yêu nhau nữa nhé, anh đi yêu người khác đi ,làm bạn thân như trước anh nhé" Chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Bảo sau đó em yêu thằng khác còn đỡ ức, đằng này hơn 1 năm rồi, 2 đứa vẫn chẳng yêu được ai, mấy lần gợi ý muốn quay lai thì lặn 1 hơi ,yêu với đương,mệtttttttttt !!
  5. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết.Hết sạch
  6. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đã chấm thì phải hết em ạ . Chẳng nhẽ còn muốn để lại cho thằng nào khác hả em ?
  7. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà nó sẽ chuyển từ người này sang người khác.
    Thế đấy, hết yêu bạn thì thích người khác nhưng người khác không thích người ta lại. Kết cuộc là chẳng yêu được ai.
    Tóm lại là vẫn một mình đi đi, về về.
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng chia tay
    Lãng quên mối tình
    Thà rằng chia tay
    Phải lãng quên bóng hình
    Một mình hoang vắng với tiếc nuối
    ...gió vẫn hát...
    như ngày xưa - ngày mình quen nhau
    ---------------------------------------------------
    Hai tay giang ngang còn đạt 180độ dễ dàng, hai chân xoạc ngang được thì cũng fải tập chán...thế nên mới dùng 2 từ "chia tay" - nếu không đã nói "chia chân" rồi.
    Chia tay chỉ vì thấy cần phải chia ...bởi ở giai đoạn "tay" nó còn dễ và sớm, chứ để đến giai đoạn "tay" chuyển thành "chân" rồi lại muộn, lại khó ra!
  9. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thà đi về một mình mà thanh thản còn hơn...!
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đi về 1 mình thì đã sao, biết đâu như cô nàng trong bài hát này, vậy nếu đi 1 mình thỉnh thoảng bạn nên ngoái lại nhìn đi nhé [:P]
    Artist: Def Leppard
    Song: Two Steps Behind
    Album: Retro Active
    Walk away if you want to.
    It''''s OK, if you need to.
    Well, you can run, but you can never hide
    from the shadow that''''s creepin'''' up beside you.
    (CHORUS)
    And, there''''s a magic runnin'''' through your soul,
    But you can''''t have it all.
    (Whatever you do)
    Well, I''''ll be two steps behind you
    (Wherever you go)
    And I''''ll be there to remind you
    that it only takes a minute of your precious time
    to turn around and I''''ll be two steps behind.
    Yeah, yeah.
    Take the time to think about it.
    Just walk the line, you know you just can''''t fight it
    And take a look around, you''''ll see what you can''''t find,
    Like the fire that''''s burnin'''' up inside me.
    repeat CHORUS
    Yeah, yeah.
    Oh.
    SOLO
    repeat CHORUS
    Yeah, baby.
    Two steps behind
    Oh, sugar,
    Two steps behind.
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 01/04/2005

Chia sẻ trang này