1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chia tay em rồi anh còn quay lại làm chi, cuốn sách cũ đó lật đi lật lại anh đã thuộc làu, trên giá sách còn bao nhiêu cuốn nữa, an h muốn khám phá cho kì hết mới thôi
  2. apple1512

    apple1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thật khó khăn khi chia tay một người mình yêu, một người mà mình nhận thấy quan trọng trong cuộc đời những vẫn phải chia tay. tôi kể cho bạn nghe câu chuyện tình yêu buồn.
    ngày nói lời chia tay cô gái đã nói "em không yêu anh, chưa bao giờ yêu anh,".....
    ngày cô gái đến nơi xa lạ, chàng trai luôn ở bên giúp đỡ, luôn quan tâm đến. rồi một ngày chàng trai ngỏ lời trong đôi mắt sâu thẳm của chàng có gì đó buồn va có gì mà không bao giờ bạn gái đó quên. rồi người con gái nhận lời.mọi người vẫn bảo cô chọn được người yêu tuyệt vời chàng trai ưa nhìn, đôi mắt sâu, lãng mạn và thông minh. nhưng trong lòng cô khi ở bên anh có lúc cô thấy có gì không ổn định, nhưng khi chỉ cần anh nói chuyện cùng thì lại thấy an tâm cô vẫn tin anh vẫn còn vương vấn gì đó.
    cho đến một ngày những gì cô nhận thấy từ trước như bùng nổ. bài hát anh viết tặng người yêu cũ đã là một trong nhưng ám ảnh của cô, rồi hôm nay cô thấy ảnh trong máy và số đt thoại, vẫn là"em yêu", người con gái đã bỏ anh.... mọi người vẫn bảo người anh yêu hiện tại là cô và cô thử thử theo cách riêng của mình mà anh không biết không ồn ào không ghen tức để cuồi cùng anh xin lỗi vì người anh yêu nhất không phải là cô mà là người con gái đó. cô chia tay, chia tay có thể làm anh đau khổ nhưng tốt cho anh.( Nếu anh hiểu thì chắc chắn ngươi kia cũng mong anh hạnh phuc bởi chị không muốn anh ?oyêu xa?) còn hôm nay cô muốn anh nhín nhận lại mình. Hơn nữa anh đã động vào sự kiêu sa của cô người cũng thừa nhưng người vây quanh hôm nay lại nghe có người bảo anh thích em muốn ỏ bên em để thay thế chỗ của người yêu cũ. Nhưng sự kiêu sa đấy chỉ là bề ngoài bởi khi ấy nếu anh nói anh muốn có thời gian để quên, quên người kia có lẽ cô đã chấp nhận cô vẫn bảo anh đừng quên hãy nhìn thẳng vào còn hơn trốn chạy cho đến khi anh không còn cảm giác buồn trước những kỉ niệm về chị. Giống như cô gái đấy đang làm để quên anh. chia tay anh trong sự im ắng đến nội không ai hiểu sao họ chia tay dù khi mới bắt đầu không lâu. Chỉ hai người biết và chỉ mỗi người mới hiểu họ làm gì.
    Sáng tác: Đức Trí
    Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
    Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
    Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
    Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
    Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Lắng trong tiếng mưa từng đêm
    Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời
    Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
    Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
    Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa
    Chia tay nhiều khi khó khăn nhưng nếu thấy cần phải làm vì điều đó sẽ tôt cho cả hai . sẽ là cơ hội cho 2 người tìm được hạnh phúc cho riêng mình hoặc là nhận ra họ không thể thiếu nhau.. Bởi yêu một người là luôn mong cho họ được hạnh phúc.
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à ,chuyện hợp tan,tan hợp là quy luật của cuộc sống ,hãy coi việc chia tay một ai đó là do ta không có phận với họ ,ông trời đã cho ta gặp họ những lại không đem lại cho ta một kết cục tốt đẹp ,hãy vui vẻ và biết chấp nhận sự thật bởi vì cái gì thì rồi cũng qua đi ,ta không thể mãi ôm cái hình ảnh ,nhớ nhung thất vọng và hi vọng đó mãi được ,ta phải chạy sao cho kịp thời vì thời gian không chờ đợi ai và tui không muốn các bạn cũng như tôi phải nói lời tiếc nuối khi thời gian đã qua đi và mãi mãi không quay trở về ,cuộc sống này còn vô số những điều tốt đẹp để ta tìm hiểu mà.Bất cứ cái gì cũng có thể share đều được nhưng tình yêu thì không bao giờ vì vậy tôi cảm phục quyết định của bạn ,nếu bạn yêu người ấy thật lòng nhưng trái tim người ấy không chỉ có riêng hình ảnh bạn thì hãy vui vẻ cho nó ra đi nếu bạn không thể gạt bỏ hình ảnh người thứ 3 kia trong mối quan hệ của hai bạn.Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn và biết lúc này đây bạn đang rất buồn ,hãy cố lên vượt qua và vui vẻ bạn nhé!Chúc mọi người hạnh phúc
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhìn Rob cute dã man

Chia sẻ trang này