1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tytn, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim hay ,một câu chuyện hấp dẫn rồi cũng phải có hồi kết,tình yêu cũng vậy chỉ có điều nó kết thúc có hậu hay không mà thôi,cuộc sống trớ trêu đôi khi có nhiều điều diễn ra không như ta mong đợi,trước đây tôi cũng yêu rất yêu một người ,có cảm giác như chúng tôi sinh ra là để cho nhau nhưng rồi những ngày tháng hạnh phcú ấy cũng biến mất một ccáh nhanh chóng khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng rồi khi thời gian qua đi tôi tự an ủi mình cái gì cũng có số của nó ,hãy tạm chấp nhận như chúng tôi có duyên mà chẳng có phận dù biết rằng những ngày vắng anh là những ngày buồn vô hạn.....hãy cố gắng bước qua và hi vọng những gì tốt đẹp đang chờ đợi mọi người .Good luck!
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=18656&iType=24
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ ư?Đầu tiên là viết một cái đơn xin học lại Toán nộp lên văn phòng khoa rồi học bài để chuẩn bị kiểm tra và vẫn phấn đấu để trở thành một graphic designer vĩ đại.Thế đấy,tôi cũng đã từng phải sống trong cái cảm giác vỡ vụn như bạn bây giờ nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và phấn đấu vì cuộc đời không đơn giản chỉ có tình yêu.Hãy tự an ủi mình "Sau cơn mưa trời lại sáng",tất cả rồi lại sẽ quay trở lại cái quĩ đạo vốn có của nó.Rồi một ngày trái tim bạn sẽ lại hoàn nguyên và lại đập những nhịp yêu thương cho một tình yêu mới.Mạnh mẽ lên nhé!
  4. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tất cả còn ở phía trước, thật dễ dàng để nghĩ và nói thế, nhưng bảo một con nghiện bỏ thuốc ngay lập tức, hẳn sẽ quằn quại đau đớn lắm...
    Cuộc sống đúng là còn nhiều điều ý nghĩa, nhưng bây giờ, dường như khó mà tìm được những niềm vui cũ của mình nữa... Đầu óc lúc nào cũng mông lung, chẳng tập trung vào việc gì cả, chỉ tâm niệm một điều, "Tại sao mình chưa quên, quên đi, quên những giây phút....". Rồi lại nhớ. Dùng dằng. Lại là "Giá như...."
    Cũng có lúc vui chứ, kỳ này mình chẳng lên lớp tiết nào mà kiểm tra vẫn làm được bài, con bạn lâu ngày không gặp tự dưng lại gọi điện buôn kiểu 3s một...
    Vui, rồi lại như một phản xạ, bật ra trong đầu "Ngày mai mình phải kể cho... kể cho.." - ngập ngừng rồi nước mắt lại ứa ra - còn ai để san sẻ niềm vui nỗi buồn nữa đâu, xa lạ rồi...
    "Mạnh mẽ lên!" - Cảm ơn các bạn đã đến đây để chia sẻ cùng tôi, có lẽ, đã đến lúc tôi phải học cách chiến đấu một mình rồi...
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    kết thúc topic ở đây !
  6. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sự chia tay nào cũng buồn bã và thường đi kèm nước mắt. Nhớ một bài thơ xưa của Nguyễn Bính "Bóng người trên sân ga" mà tôi vẫn có cái cảm giác xa xăm từ ngày ấy ...
    " Những cuộc chia lìa khởi từ đây
    Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
    Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày .
    .......
    ....................Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này
    Tôi đã từng chờ những chuyến xe
    Đã từng đưa đón kẻ đi về
    Sao nhà ga ấy sân ga ấy
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly "
    Làm mình nao nao có cái cảm giác ở trên một sân ga buồn.
    Có lẽ vì vậy mà tôi thường ra ga một mình khi đi đâu đó dài ngày. Một mình trên một chuyến tàu đêm cũng có cảm giác cô đơn nhưng một mình thì không có nước mắt. chẳng nhẽ mình lại khóc cho mình thì khôi hài thật.
    Rồi chia tay người tình. Chia ly người thân. Càng lớn thì nước mắt dường như càng cô cạn lại. Nỗi đau không thể dựa dẫm vào người khác nữa. Tôi tìm lại tiếng khóc trong nụ cười.
  7. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Fải cố gắng lên chứ bạn!
    Hãy cứ vạch ra cho mình kế hoạch fải làm những zì trong một ngày và hãy học và làm nhiều việc hết mình thì bạn sẽ ko còn thời gian để nhớ những kỷ niệm nữa đâu. Sẽ chóng wên đc thôi.... cuộc sống này còn nhiều điều thú vị lắm mà ta chưa biết hết đc.
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao đã yêu nhau rùi mà cứ fải chia tay để rồi lại đau khổ nhỉ?..... Sao lại có nhiều chuyện khiến người ta fải chia tay nhau mà ko còn cách nào khác đc sao.........?
  9. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao đã yêu nhau rùi mà cứ fải chia tay để rồi lại đau khổ nhỉ?..... Sao lại có nhiều chuyện khiến người ta fải chia tay nhau mà ko còn cách nào khác đc sao.........?
    Anh à! .... sẽ ko bao giờ em yêu anh.... để rồi lại phải chia tay đâu....!
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn mình rất hiểu, là người đã trải qua cảm giác như bạn mình cũng hiểu bạn hơn ai hết, ko ai có thể nói rằng chia tay là ko đau lòng nhất là bạn là người yêu người ta hơn là người ta yêu bạn, vì trong tình yêu nó thế chắc chắn sẽ tồn tại một cái gì đó nhiều hơn ở một người, bạn nói rằng bạn phải xin lỗi gì ư, bạn làm sao mà phải xin lỗi, nếu hai người mà ko có quan điểm chung, ko có những suy nghĩ và có thể bù trừ cho nhau thì chia tay là điều tất yếu, mặc dù mình vẫn còn yêu lắm nhưng khi người yêu bảo thôi mình cảm thấy hụt hẫng, mình hiểu bạn cũng như bao nhiêu thành viên trên TTVN này đã vào diễn đàn này cũng đã trải qua, đau lòng thì mọi việc cũng đã xong rồi, cái chính là bạn ko kể rõ ngọn ngnàh ra làm sao để cho mọi người biết để còn gỡ,
    Còn nếu chia tay, bạn dù buồn thì mình cũng chỉ khuyên một điều mà mình nghĩ là tốt cho bạn đó là đừng có chán đời quá và tuyệt đối đừng suy nghĩ linh tinh nhé, ko nên uống rượu vì dân graphic design là cũng uống ghê lắm, bạn ko nên uống những lúc chán vì nó sẽ làm cho bạn cảm htấy chán hơn và ko biết rằng mọi chuyện sẽ đến đâu, mình mong rằng khi chia tay , dù bạn có buồn, dù có phải nói rằng xa người mà mình yêu thương nhất thì cũng hãy sống cố gắng sao cho người ta khi nhìn thấy bạn phải thấy hối tiếc rằng phải nói lời chia tay bạn , cảm thấy tiếc rằng đã để tuột mất đi người đàn ông chân chính, bạnh hãy cố lên, đừng có mà chán đời bỏ bễ học hành là ko được, tớ cũng đã từng chán đời lắm lúc khủng hoảng muốn buông xuôi tất cả , nhwung để rồi suy nghĩ lại thì làm thế để làm gì, đàn bà con gái nhất là những người nói chia tay mình lại thấy rằng họ chia tay là đúng, mình nói điều này là thật, bạn vẫn cứ buồn, nhưng ko để làm mất đi những hoài bão của mình, hãy cứ coi rằng một phần cơ thể đã mất đi rồi, và mình phải đương đầu với mọi việc bằng những thứ còn lại, những điều tốt nhất bây giờ đó là những người bạn bên bạn có thể làm cho bạn bơt buồn, mình trước đây còn chẳng có ai vì ở một mình, khi buồn thì chỉ có lên thư viện QG đọc sách cả ngày, buổi tối nghe nhạc thật to và hát ầm lên, sau đó xem bộ phiim hành động xong rồi đi ngủ, vì xem hành động mình sẽ thấy mình mạnh mẽ lên,
    Mình khuyên bạn hãy là một nguời đàn ông có trách nhiệm với chính mình, quan tâm đến mọi người và hãy cứ nhớ người ta đi, rồi đến lúc bạn sẽ thấy bạn quên được người ta lúc nào mà ko hay đấy , mong rằng bạn hãy là chính bạn đừng buồn nhiều mà nghĩ quẩn nhé,
    Chúc bạn vui vẻ và có thể chia xẻ cùng mọi người

Chia sẻ trang này