1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang phân vân không biết có nên chia tay không. Tôi đã nghĩ về chuyện chia tay khá nhiều trong khoảng 1 tháng gần đây. Tuy nhiên, thật lòng tôi không muốn tí nào vì chúng tôi mới yêu nhau chưa đầy 3 tháng. Nghịch cảnh! Có lẽ cả hai đã quá vội vàng.

    Anh ấy luôn kêu bận và có khi cả tuần không gặp tôi là chuyện bình thường. Anh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, đơn giản vì điện thoại anh hết tiền. Mỗi lần muốn nói chuyện hay có chuyện gì, anh nhá máy và nhiệm vụ của tôi là gọi lại. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi với kiểu liên lạc một chiều này. Anh còn thường xuyên lôi tôi ra làm thùng rác mỗi lần anh muốn trút giận. Cứ giận đâu không biết, nhưng mà tôi động vào là y như rằng tôi lĩnh đủ. Sau mấy lần hẹn qua chỗ tôi mà không qua, tôi nhắn cho anh một cái tin "Em không hiểu chúng ta yêu nhau cái kiểu quái gì nữa". Anh chẳng thèm phản ứng gì. Tôi cũng chẳng liên lạc gì luôn. Cứ thế mà đã được 1 tuần. Trong một tuần đó, cái ý nghĩ chia tay lớn trong tôi hơn bao giờ hết. Tôi cũng thấy buồn khi phải chia tay, nhưng quả thật nếu tiếp tục thì tôi e rằng mình không chịu nổi.

    Anh nói rằng tính cách anh là như thế. Là "nhiều khi có chuyện mà muốn trút 1 chút giận hờn lên người yêu mình cũng không được sao?", là "anh nói thì em phải nghe, còn em nói thì chưa chắc anh đã nghe", là nếu tôi không chủ động liên lạc thì anh cũng chẳng cần liên lạc với tôi luôn. Vậy là sao?

    Tôi nói "như thế là không công bằng với em". Anh bảo rằng "trong tình yêu mà lúc nào cũng phải công bằng với nhau ý mà, thì anh nghĩ nó không tồn tại được lâu đâu". Nhưng tôi không muốn cứ phải là người chạy theo anh như thế. Tôi thấy mệt mỏi.

    Quả thật là tính tôi có hơi trẻ con so với cái tuổi 23 của mình. Ừ, có lẽ là tôi còn quá vô tư. Tôi không lo nghĩ nhiều. Chính vì vậy mà một đứa cứng đầu và kiêu căng như tôi mới có thể chịu đựng lâu được đến thế. Anh bảo anh hiểu tôi, nhưng những gì anh làm, những lời anh nói cứ như kiểu cố tình khiêu khích và chọc tức tôi.

    Có phải là tôi đã quá trẻ con, quá cố chấp trong chuyện này? Hay quả thật là chuyện của chúng tôi đã không thể đi thêm được nữa? Sau các mối tình đổ vỡ, tôi không muốn cứ yêu rồi chia tay, nhưng mà dường như tôi đang không thể chịu nổi. Tôi mệt mỏi rồi. Có nên cho anh ấy thêm một cơ hội, hay là dứt khoát chia tay luôn? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cám ơn các bạn, các anh chị rất nhiều!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Angelika xin được khuyên Nguyễn Angelina vội vài lời trước khi biến đây:
    Trong đầu ĐÃ nghĩ đến chuyện chia tay NGHĨA LÀ nên chia tay.
    Thật đó, đó là BIỂU HIỆN bên ngoài (triệu chứng) của một cái gì đã mục ruỗng từ lâu.
    Thế nhé!
    Angie
    PS: À, chỉ có Angelika/Angelina hay là Angie thôi, chứ Angielina thì hơi lạ đó!
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn người suýt cùng nick nhiều nhé! Bạn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để nói lời chia tay rùi đấy! He he
    P.S: Còn cái tên thì quả là có lẽ cũng hơi lạ, nhưng mà không phải không có, nhỉ?
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã biết nhược điểm của mình là quá trẻ con...vậy thì hãy xem lại cách cư xử của bạn có điều khi đó tạo nên khoảng cách trong tình cảm của hai người. Nếu bạn đã cố gắng hết sức rồi mà tình cảm không được cải thiện thì khi đó chia tay cũng chưa có muộn. Hãy cố gắng hết sức mình có thể để cứu vãn tình yêu của mình.
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    nick và tai-tờ đã nói lên tư tưởng chủ đạo của những lời tư vấn
    @Với chủ topic : mỗi người đều tìm kiếm tình yêu đích thực , tình yêu mà chúng ta mang theo suốt cả cuộc đời . Bạn có muốn cái mà bạn cho là tình yêu ( cái mà bạn đang có với anh chàng đó ) là hành trang trong cuộc đời bạn ???
    Chắc rằng bạn đủ thông minh để có câu trả lời
  6. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em angielina_nguyen thân mến,
    23t chưa phải la người lớn, nhưng em có lý trí trong tình yêu vẫn còn sáng suốt để nghĩ đến chuyện chia tay .
    Đọc những gi em viết không thấy thằng bồ của em có gì gọi là dặc sắc cả.. chắc ku này fải đẹp trai lắm nên mới có sự nuối tiếc của gái đến vậy . Anh thấy thg ku đó rất có thể là con cháu dòng dõi của cụ Sở Khanh, thằng này có chút ít đạo đức hơn cụ nó, sau khi cơm no riệu say vẫn giữ gái bên minh thỉnh thoảng ban cho tý tình cảm dư thừa...
    Em là người con gái có tư tưởng rất tốt, luôn hướng về 1 TY đẹp, có lẽ do số phận nên chưa tìm đưọc hạnh phúc và lần này cũng vậy, 23t còn nhiều thời gian để có được 1 nửa còn lại của minh ..Quên thằng cháu cụ SK kia đi, không có kiểu chọc tức và khiêu khích nào như vậy cả, trong TY cần có cả lý trí em a ..!
    Chúc em găp nhiều may mắn trên đường tình còn dài phía trươc
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hai cái vàng vàng ấy mà phát ngôn với em, em cho ăn bạt tai rồi í chứ -_- Chị hiền quá đấy ạ!
  8. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em angielina_nguyen (chắc chắn oh_tian lớn hơn tuổi 23), lời khuyên của anh là em nên từ bỏ cái thằng không có tiền gọi điện thoại mà còn đi cua gái. Em đã quá lệ thuộc và nuông chiều thằng này rồi nên nó được thể từ trên lần mãi xuống phía dưới.
    Thằng bạn trai của em làm xấu mặt cánh đàn ông quá, lại khuyến mãi cho em thêm cái hành xử theo kiểu trưởng dòng tộc nữa. Qua cách hành văn anh cảm giác em cũng hay hay đấy, nhưng gặp phải một thằng như thế thiệt chẳng khác nào "hoa nhài cắm bãi *** trâu". Hi vọng vọng là em không bị mất mát về tay thằng này quá nhiều, chúc em bỏ nó được đầu xuôi đuôi lọt và sau này sẽ gặp thằng khác ngon lành hơn.
  9. blumaroo

    blumaroo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là bạn cảm nhận được kết cục rồi.
    Có người gửi cho tớ mấy dòng ngày hôm nay, đại loại là "đôi khi hãy thử để người bạn yêu ra đi để xem họ có yêu bạn đủ nhiều để quay trở lại hay không"
    Huống hồ mình đã cảm thấy mệt mỏi. Dù có ở lại và mang tiếng là cho anh ta cơ hội thì cơ hội đấy cũng chỉ là gượng ép mà thôi, rồi lại mệt mỏi ....
    Túm lại là nhìn thấy nhược điểm của nhau chỉ sau 3 tháng yêu nhau và mệt mỏi nữa thì triệu chứng này báo hiệu ko phải tình yêu đích thực rồi.
    Cho mình và cho anh ta, chia tay thôi. Người con trai đó tiếc thì chỉ làm khổ mình.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trời ơi bỏ cái thằng chảnh này càng sớm càng tốt em ơi. Yêu đương kiểu gì mà ko có 1 chút chân thành, quăng ra đường chưa chắc có ai lụm đâu [​IMG]

Chia sẻ trang này