1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn đã yêu phải một kẻ chỉ biết yêu bản thân mình. Trong tình yêu thì quan trọng phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Có thể không cần phải đòi hỏi sự công bằng, có thể mình chịu thiệt thòi hơn để vui lòng người yêu, nhưng tối thiểu người đó phải biết trân trọng những điều mà mình làm cho họ chứ không thể coi đó như là chuyện nghiễm nhiên , như là nghĩa vụ của mình được. Chia tay càng sớm càng đỡ mệt, đỡ phí thời gian, công sức và tiền bạc bạn ạ .
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Sau một loạt bài tư vấn thì tôi cảm thấy là chắc chắn chẳng có gì có thể tốt và hay ho hơn là chia tay rồi. Hum nay tôi có tự nói với bản thân mình rằng nếu Đức mà thắng thì sẽ chia tay, vì đến cả đội bóng anh ta yêu thích còn kém cỏi hơn đội bóng yêu của tôi thì còn gì để níu giữ? Và quả thật là Đức đã thắng. Tôi đang quá vui nên chẳng thèm buồn phiền làm gì về cái gọi là tình tang kia. Mấy đứa bạn thân nối váy của tôi cũng khuyên tôi nên bỏ. Lên đây các anh chị em (có vẻ như xa lạ) cũng khuyên tôi nên bỏ. Vậy trong trường hợp cụ tỉ của tôi thì cái câu "Chân lí thuộc về số đông" đương nhiên đúng.
    Vậy: Nên chia tay kiểu gì nhỉ? Mọi người giúp luôn cho cái kịch bản đi. Cám ơn nhìu nhìu nhá! À, nhân tiện chia bùn cùng với các fan của Argentina.
  4. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    aha tớ vừa thác mắc bên kia là nguoi yêu bạn có xem bóng cùng bạn ko ra là bạn đang rác rối trong tình cảm
    thế là chia tay chỉ vì 2 đội này gặp nhau ở tứ kết à thế nếu đến chung kết 2 dội moí gap nhau thi đọi đến cung két mà nếu đội khác loại Arg thì vẫn yêu nhau ha, thế thì hay nhỉ
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vì thằng ku này chảnh wá nên nếu là tớ, tớ sẽ chia tay theo kiểu... tự tớ biết là chia tay, khỏi thông báo, khỏi nói năng gì zới thằng ku đó... cho đến lúc nó tự hiểu thì tự get outta of your life. Khi yêu nó ko respect mình thì khi chia tay mình cũng ko cần phải respect lại với nó làm gì.
    Với tớ, ko respect có nghĩa là ko phải tốn hơi nói với người đó bất cứ chuyện gì, mình cứ làm theo ý mình, người ta nghĩ gì thì who cares.
  6. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehe! thằng con trai như vậ thì ko nên tiếc nuối làm gì chị ạh . Trên dời này thiếu gì con trai mà lại phải yêu thằng đó . Cứ như em nè chẳng yêu ai cả ! Để tình cảm đó mà yêu những người luôn tốt với mình !!!!Tin em đi , hay cực
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại 1 câu là "Goodbye forever" cái đồng chí bạn trai của Angelina đi. Kể cả yêu nhau 1 tuần mà có dấu hiệu như thế thì cũng chia tay. Thời gian ko có nghĩa lý gì ở đây cả!!!
    Chúc Angelina sớm dứt bỏ đc đồng chí nháy máy bắt người yêu gọi lại. Đ/c ấy quá đỉnh luôn!
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các vị huynh đài đã ra tay hiến kế. Tại hạ cũng tính chia tay theo kiểu không kèn không trống, tức là tuyên án chia tay vắng mặt, nhưng mấy con bạn thân thì bảo là nên hẹn anh ta ra, nói thẳng toẹt ra là "Chúng ta chia tay. Anh không hiểu em và anh cũng không xứng đáng với em đâu". Nghe cũng có vẻ hơi chảnh, nhỉ? Kiểu "ra đi không một lời trăn trối" có vẻ dễ dàng hơn, vì thực lòng mà nói, từ trước đến nay em bị "đá" quen rùi, đến bi giờ có cơ hội "đá" người khác lại thấy ... ngượng chân . Thui thì đành "Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm cái gì rơi thì mặc kệ nó" He he
    Còn vụ bóng bánh mới lại chia tay thì cũng chỉ là cái cớ thui. Hum qua Đức thắng thì chia tay vì Argentina của anh ta kém; còn vô phúc mà Đức thua thì ... cay cú quá cũng chia tay chứ sao nữa!
  9. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    vẫn yêu thật nhiều vẫn thương thật nhiều vẫn luôn chờ mong
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hơ, bác viết cho em đấy à? Câu trên thì đúng, còn em e rằng câu dưới không hợp với em đâu

Chia sẻ trang này