1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo này, em tát vào mặt nó một cái rồi hẵng bỏ nó nhé!
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Oánh làm gì cho nó bẩn tay....
    Đá cái mũi giầy vô đít nó là được rồi....ko nên tiểu nhân sis ạh
    Chia tay cũng nên để nó nể mình....còn cái ngữ thế mà được chị em phụ nữ quan tâm thì kể cũng lạ...
    Hùi đó chị trúng gió àh...???
    Làm cốc bia lấy tinh thần cái coi...
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cái hồi thấy anh ta cũng hay hay. Tại anh ta khá lạnh lùng, mà cái kiểu của chị thì rất hiếu chiến, hiếu thắng nên cảm thấy bị chạm nọc.
    Mà quả thật là từ hồi biết yêu đến giờ, yêu anh nào anh ấy cũng chiều mình tại vì được (phải) cái tính trẻ con. Vậy mà đến anh này thì tình hình thay đổi. Dù sao thì cũng chẳng nên hối hận. Mình cũng không có cái thói quen hối hận ấy mà. Chắc là sau vụ này mình cũng quên nhanh thôi, tại chẳng có gì sâu sắc, cộng thêm cái tính "trí nhớ ngắn hạn" nữa. Mình được mỗi cái ưu điểm yêu chân thành. Nhưng mà chỉ sợ là sau vụ này chán đến tận cổ chả dám yêu anh nào nữa thì toi.
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Oạch...!!!
    Em thì cóc tin vào tình yêu bây giờ...!!!
    Đáng ra chị ko nên lập hẳn 1 cái topic thế này cho hắn....!!!
    Del khẩn trương...luyến tiếc gì chứ mà còn hỏi...
  5. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ trong lịch sử được biết đến một thằng bạn trai không có tiền gọi điện cho bạn gái mà phải nháy máy để bạn ******* lại. Hết thuốc chữa rồi em ạ, chị nghĩ là một người như vậy thì đâu cần phải mất công suy nghĩ gì. Break up ASAP.
    Cheers.
  6. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thế là cheer rồi hả
    chúc mừng hị
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hị, chúc mừng gì hả em? Chị vẫn chưa gặp để nói chia tay. Tự nhiên hum qua không bít anh ta uống nhầm thuốc gì, uống nhầm rượu thuốc gì mà tự nhiên nhắn tin cho chị rõ lắm. Giọng điệu nghe rất nhẹ nhàng. Hay thế! Cái kiểu này thấy giống kiểu hồi đầu mới yêu đương lắm.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơ chả phải tay mình !!! Yêu nhau là phải bình đẳng em ạ. Bỏ quách đi cho chị. 23 còn trẻ chán, em đừng buồn làm jề
  9. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Điều cuối cùng trong tình yêu là không thể ở bên nhau, nghe em kể anh thấy thằng này phũ quá, làm mất mặt Nam nhi đại trượng phu, cho nó đứt cước đi em ạ.
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Híc, biết là phải chia tay. Kể cũng hơi tiếc ... công. Kưa kẩm mất công, bi giờ chia tay, lại thành ế chỏng. Chán vật! Ở đây có hội ế nào không cho em ghi tên tham gia với

Chia sẻ trang này