1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, anh ko bao giờ chủ động liên lạc, khi anh cần thì anh nháy máy và tôi gọi lại ----> nghe cái này xong ớn lạnh anh của bác quá.Nói thật, con trai ai cũng có sĩ diện, chả lẽ sống nhờ vào tiền bạc của người yêu ( chưa nói đến vợ nhá) mà ko nhục à?Chả nhẽ con giai bây giờ nó vậy à?Ngộ nhể..
    Nghe bác này kể từ đầu đến cuối thì em thấy: con gái mà phải chạy theo 1 người thế này cũng chả đáng, nếu mà anh ta ý chí, bản lĩnh, nhiều ưu điểm, thôi thì chạy theo cũng được. Đàng này , cái tối thiểu là học cách đối xử tử tế với ng` yêu cũng ko có thì yêu vào khác gì vác của nợ vào người nhể?
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Yêu tạm mấy bác trên này ý, mất công đi đâu nữa.
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu nhau đê...
    đỡ mất công tìm
  4. vu_huong_giang

    vu_huong_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gần giống trường hợp này. Mình cũng chắc chắn đến 99% rằng he does not love me. Nhưng cứ muốn níu kéo mãi. Bên người yêu mình, mình k quên được mọi thứ, bên him có thể quên đi tất cả. Chỉ đau lòng là yêu người mà không được người yêu lại (mà không biết là người ta đã từng yêu mình chưa nữa?!). Làm sao để quên được đây??????
  5. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay! Ai chẳng biết điều đó!====> Nói thì dễ mà dứt được mới khó............Nhất là những ng nặng tcảm,chỉ cần bên kia tỏ ra quan tâm 1 chút là lại mềm nhũn.................Tình yêu?Chán lắm............
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 03/07/2006
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ...cái gì mình chưa đạt được thì mình luôn khao khát...nhưng khi đạt được nó quá dễ dàng thì mình lại mau chán và ko tôn trọng nó nữa...
    Cái gì ko phải của mình thì cũng nên để nó tương đối thôi bạn ạ...đừng muốn cái gì cũng là tuyệt đối...nếu như ai cũng yêu 1 người mà được yêu lại ngay thì đâu đc gọi là tình yêu....Đôi khi chúng ta quá cầu tòan vào 1 chuyện...nhất là chuyện tình yêu...nhưng chúng ta ko thạt sự hiểu bản thân chúng ta cần gì và muốn gì...cắm đầu vào yêu...thử cảm giác mạnh của tình yêu...rồi chia tay..rồi lại buồn...
    Mà muôn đời chị em phụ nữ chúng ta đa sầu đa cảm..và đa đoan...sẽ quên thôi...nhưng ko dễ...dù sao cũng ko nên quên những tcảm thoáng qua ấy để rồi đến khi tìm thấy 1 nửa cuộc đời...ta nhìn lại ta..và cười..." Hóa ra mình cũng có nhứng lúc...hâm như thế"...Rất đáng yêu phải ko...???
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh nói chí lí. Chia tay kiểu CHO NÓ TỰ HIỂU như vậy thì mình mới chứng tỏ được (CHO MÌNH, đừng lo chứnng tỏ với thiên hạ làm già nhe!) là mình cũng đã khôn lớn, ít ham ba cái trò trả đũa trẻ con.
    Còn chuyện hắn ta nhắn tin lại mấy lời mùi mẫn thì quên đi nhé, vì Angie thấy mấy anh chàng mới quen/mấy anh đồng nghiệp cũng hay nhắn tin "cưa cẩm một tí" cho Angie đó thôi. Đàn ông thấy ai cưa được mà chả muốn đưa đẩy một tí, cho nên cưa cẩm cái cô ĐANG là bạn gái của mình cũng là chuyện dĩ nhiên. Đó đâu có phải là một thứ để xét lại quyết định của bạn?
    SMS --> không trả lời. Vì chắc bạn còn bận rộng công việc.
    Phone --> missed call. Vì lúc đó bạn không rảnh trả lời, lúc sau thì lại bận.
    Đừng có cái tư tưởng "làm cho hắn bẽ mặt" mà làm gì. Mình thoát khỏi một người như vậy là thoải mái rồi. Ngày nào mà còn tư tưởng muốn "cho hắn bẽ mặt" nghĩa là hắn còn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của bạn.
    Bạn trả lời đi: Bé trai này còn quan trọng với bạn tới nỗi vậy à?
    Còn chuyện con gái 23 tuổi lo không có bạn trai thì quên đi. Với tính cách của bạn thì không lo đâu.
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Những lúc anh ta sms thì mình có reply, nhưng mà lời lẽ cũng tưng tưng lắm. Có lẽ anh ta cũng hiểu là mình đang muốn gì. Mình là một đứa mạnh mẽ. Nếu mà bạn mình gặp trường hợp như mình thì mình cũng nói thánh nói tướng lắm, nhưng đến lượt mình thì ... không hiểu sao nó cứ đơ đơ như vậy. Bình thường thì rõ quyết tâm, đến khi anh ta sms thì theo thói quen lại reply.
    Ừ, thôi thì tớ sẽ chọn kiểu chia tay "lặng lẽ Sapa" vậy. Mà tớ cũng chẳng thấy bùn nữa rùi. Tại vì đã chuẩn bị tinh thần khá lâu + dạo này đang có bóng đá + tình cảm chưa đến nỗi sâu sắc + các anh chị em trên đây đều thống nhất quan điểm chia tay là hợp lí --> thấy mình được an ủi phần nào.
    Còn vụ yêu đương hả? Hà hà, cái này nghe cũng hay ho đấy. Nhưng mà để tớ nghỉ giải lao "giữa hai hiệp đấu" đã nhé! Cứ bạn bè thoải mái thui. Được cái tính tớ cũng hay hay đấy!
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đang tưởng tượng là cô bạn này thất tình gặp phải mấy bậc cao thủ trên đây thì thế nào nhỉ ?
  10. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    gặp phải : thiên hạ đệ nhất gái ( à quên ) tán gái : quaker , người sản sinh ra quakerism thì ..hậu quả khôn lường, bác quắc nhể?

Chia sẻ trang này