1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay anh ấy đã được 1 năm, do thấy ko hợp, no cũng làm anh ấy bất ngờ, no anh ấy cũng đồng ý vào ngày hôm sau. Nhà 2 đứa ở cách nhau khoảng 7 km gì đấy, nhưng 2 đứa có những người bạn chung do anh ấy là bạn của anh trai tôi. khoảnh khắc chia tay thỉnh thoảng lại làm tôi đau khi nhớ lại. Chia tay khi chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ, tất cả rối tung khi mình đã vô ý gọi điện cho 1 số người bạn của anh để xin sdt gần nhà anh với mục đích nói lời chia tay. Mọi chuyện gấp gáp như vậy, và sau này gặp lại những người bạn đó của anh, mình thấy rất ngại. Không biết bạn của anh bây giờ nhìn em với con mắt gì? Bây giờ em khác lắm: gầy hơn, lười học hơn, trầm tư hơn...
    Mong anh đừng trách con bé như em - kém anh về tuổi đời. Vì em cũng thấy hậu quả, là giờ đây em hạn chế giao tiếp, khép kín mình hơn, và nỗi đau thỉnh thoảng lại hiện về.
  2. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà gặp bạn của anh ấy mà ngại quá. Không biết ứng xử ra sao nữa. Vì mình hơi ngượng trong cách ứng xử.
  3. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    k ngượng nữa >>> thế là xong
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái cũng bằng tầm này tui chia tay bạn gái, và cũng do từ phía của người ta nói là chia tay, cũng nói là ko hợp, mới đầu thì tui cũng hoảng và bùn lắm, nhưng nghĩ lại thì là đàn ông con trai tui cần phải bản lĩnh và cũng còn phải gánh vác rất nhiều việc ở đời nên tui phải gác nó sang một bên,
    Bạn cũng chia tay bạn trai vì lý do ko hợp nhau nên nếu bạn quyết định như thế thì cũng chẳng cần phải nghĩ lại làm gì nhiều, đừng tiếc nuối cũng coi như là một điều gì đó xa lạ, theo tui thì cứ chơi và học thật tốt, vui vẻ lên, như tui đây nè, năm ngoái thì như một ngườpi điên, còn năm nay àh, sao phải buồn, chẳng việc gì phải buồn khi cái gì ko phải là của mình thì níu kéo kiểu gì cũng vô ích,
    bạn hãy quên đi là tốt nhất

Chia sẻ trang này