1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IIRdiary, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế hết thật sự rồi sao???..........
    Anh bảo rằng anh sẽ đi 2 tuần và sẽ ko liên lạc với ai hết...Em đã nhắn tin và nói rằng hãy gọi điện cho em dù chỉ một lần thôi... Em dặn rằng nếu check email thì hãy reply cho em dù chỉ một câu cũng được...Nhưng anh vẫn im lặng.....
    Anh thật sự tuyệt tình với em rồi phải ko???......
    Trước khi anh đi, em đã nhận một lá thư có nội dung không mong đợi, anh bảo rằng em đừng chờ đợi và phụ thuộc vào tương lai của anh nữa, hãy tự lo cho mình, nếu có cơ hội ở đây thì hãy cố gắng thành công bởi anh ko biết khi nào anh mới thành công để cùng em thực hiện những ước mơ của chúng mình. Từ nay anh sẽ ko hứa với em bất cứ điều gì nữa vì anh ko muốn làm em thất vọng nhiều...
    Nghĩa là sao chứ? có bao giờ anh nói những lời lẽ ấy với em đâu? tại sao???
    Chúng ta là vợ chồng cơ mà, sao anh lại bỏ rơi em một mình ở nơi này???...........
    Lúc nào anh cũng động viên và ở bên em, sẵn sàng làm mọi thứ có thể để em cười.....Vậy mà giờ đây anh có thể lạnh lùng bỏ rơi em vậy sao?
    Em biết em đã sai khi kỳ vọng vào anh quá nhiều! Em đã sai khi tạo cho anh gánh nặng và trách nhiệm quá lớn, luôn đòi hỏi ở anh, rồi khi anh ko làm được, khi anh ko đáp ứng những đòi hỏi của em, em đã thất vọng, chán chường anh, xúc phạm, đay nghiến anh, làm anh tổn thương...Và anh chỉ im lặng, mặc em khóc, mặc em dùng lời lẽ nặng nề, anh vẫn chỉ im lặng...mà lòng quá đau đớn!!!!
    Có phải giờ đây anh muốn trừng phạt lại em ko? cho em hiểu thế nào là nổi đau khi bị người thân yêu nhất bỏ rơi ko???...
    Em biết lỗi rồi, hãy quay về với em, em sẽ ko bao giờ như thế nữa...
    Anh biết em là một người nhạy cảm và rất tình cảm, anh biết em sẽ ko bao giờ chia tay với anh dù nhiều lúc em mạnh miệng đề nghị chúng ta chia tay...
    Và hơn ai hết, anh biết anh vẫn còn yêu em và em yêu anh mà phải ko?
    Bao nhiêu lần anh nói rằng em chưa bao giờ thật sự yêu anh bởi em chẳng hiểu gì cuộc sống của anh ở nơi xa xôi ấy, em chỉ yêu cầu anh và ngày càng yêu cầu nhiều hơn dù biết rằng nó vượt quá khả năng của anh. Nếu anh ko thể làm được, em lại tỏ ra chán nản và muốn rời xa anh....Giờ anh muốn để em tự do ra đi phải ko? giờ anh muốn nói với em rằng anh đã đầu hàng mọi thứ, anh đã thất bại mọi thứ, em hãy đi tìm người đàn ông nào có thể che chở cho em tốt hơn anh, có phải ý anh như vậy ko???........
    Nhưng hỡi ôi! Sao cuộc đời cay nghiệt thế chứ? Lúc em nhận ra mọi thứ, lúc em nhận ra rằng em yêu anh nhiều vô cùng, dù anh là ai, dù anh thế nào thì em vẫn chỉ yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi, em sẽ chờ đợi, sẽ cùng anh xây dựng tương của chúng mình, sẽ ko mong chờ và kỳ vọng vào anh nữa. Anh hãy cứ là anh, là người mà em yêu nhất..........
    Hãy trở về với em anh nhé!
  2. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đây là hậu quả???
    Ngày ngày anh vẫn giữ thói quen gọi cho em dù chỉ 2 phút bởi anh muốn nghe giọng của em...
    Rồi em cắt liên lạc, em bảo anh muốn nói gì thì hãy gửi email, đừng gọi nữa tốn tiền, mà gọi thì có gì để nói đâu.....
    Rồi 3 tuần sau, em cho số mới của em nhưng anh ko gọi nữa. Thậm chí khi anh hứa sau kỳ thi học kỳ, anh sẽ gọi cho em...Chưa bao giờ em lại chờ đợi điện thoại của anh đến như thế...Vậy mà anh vẫn ko gọi cho em, em khóc và trách anh tại sao lại cư xử với em như thế? có phải anh ko còn yêu em nữa ko? anh bảo rằng hôm thi xong, cả lớp đi chơi,rồi anh về nhà cậu bạn đến khuya về nhà, mệt quá nên đi ngủ luôn...
    Anh có biết đó là lần dầu tiên trong đời anh quên thực hiện điều anh đã hứa với em, anh có biết ko? Nó khiến em có linh cảm anh đã thay đổi, anh ko còn nghĩ đến em nhiều nữa...
    Thế là 2 tháng rồi anh vẫn chưa gọi lại cho em mà chỉ liên lạc bằng email...
    Và bây giờ anh cắt luôn liên lạc bằng email...
    Thế là hết thật rồi!!! Chúng ta chia tay rồi phải ko anh???
    Em vẫn thường bảo anh rằng ở nơi ấy nếu có cô gái nào khiến anh rung động, hãy đến với cô ta bởi vì em muốn anh hạnh phúc, em ko muốn nhìn thấy anh cô đơn, ko muốn vì một cô gái như em mà anh phải vất vả và khổ sở nhiều...Hạnh phúc của anh cũng chính là của em mà!!!
    Giờ đây, em đau lòng lắm, nước mắt em đang rơi, lòng em nhức nhối và chỉ muốn dựa vào lòng anh mà khóc...Nhưng nếu anh tìm được hạnh phúc của mình rồi thì em sẽ ra đi mà, sẽ ko sao mà, em sẽ chấp nhận tất cả bởi vì em ko xứng đáng, em ko tốt với anh.........
  3. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đã nói dối với anh H rằng thỉnh thoảng anh chỉ online vài phút rồi out ngay, vì vậy mà anh H chưa kịp chat khi thấy anh online thì anh out rồi. Anh H bảo "choáng" khi thấy anh out nhanh như thế...Em đã biện minh rằng anh chỉ có thể online khi ở đây là 4 or 5 giờ sáng vì lúc ấy chị gái mới nhường máy cho anh dùng...Nhưng anh có biết em đau lòng lắm ko? em đã khóc, khóc rất nhiều vì em biết rằng anh thỉnh thoảng online để đọc tin nhắn, vậy mà ko vào check email, không nhắn cho em dù chỉ một dòng...
    Hôm nay, em có thể khẳng định anh thật sự bỏ rơi em rồi phải ko? Hôm nay cũng đúng là ngày thứ 14 kể từ ngày anh đi công tác xa...Và hôm nay em ko còn hy vọng gì nữa hết...
    Và ngày mai, em vẫn ước đêm nay anh sẽ về viết cho em một email rất dài kể cho em nghe những gì anh đã làm trong 2 tuần qua, cho em biết tại sao anh ko reply cho em...
    Hôm nay, em vẫn còn chút hy vọng rằng anh vẫn còn yêu em và sẽ ko bao giở bỏ rơi em như anh từng nói...
    Anh vẫn sẽ nói câu " Em thích làm gì thì làm, anh ko quan tâm, nhưng có một điều em cần phải nghe đó là anh ko bao giờ hết yêu em, anh sẽ ko kết hôn với bất cứ cô gái nào nữa, nếu em bỏ rơi anh đến với người đàn ông khác thì tuỳ em..." Anh có biết mỗi khi nghe câu nói này của anh, em hạnh phúc lắm ko? Như vậy thì em tin chắc rằng chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau dù ở xa nhau thế này, sẽ quay về với nhau khi giông bão đi qua bởi vì em biết em chỉ yêu mỗi anh, chỉ mình anh thôi mà...Đừng doạ em như thế nữa, anh nhé!!!

Chia sẻ trang này