1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teenspirit, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sutimmynhan

    Sutimmynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sao năm này nhiều bạn yêu nhau phải chia tay vậy?
    Hỡi thế gian? tình ái là gì?mà sao trai gái phải khổ đau như vậy?

  2. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua, đôi lúc mình ko tưởng tượng chuyện đó lại qua nhanh đến vậy, mình ko biết mình đang sai hay đúng nhưng - quan trọng nhất là nỗi buồn dai dẳng đã qua hết rồi
  3. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết phải làm thế nào! Tớ không phải là người mà người đó gọi là người yêu! Tớ phải tắt đt thôi! Và tớ cũng không online để gặp nữa!
  4. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    [blue[Mình cũng đang cố gắng để quên đi mọi chuyện, xoá tin nhắn, tên trong danh bạ hay ko online chỉ là những hành động để tự động viên bản thân thôi. Quan trọng là mọi thứ vẫn đang nằm trong đầu. Làm sao để delete in my mind bây giờ? Mình chưa bao giờ như vậy cả./blue]
  5. xileria

    xileria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2
    Chưa hết ngày 1 mình đã làm lành với nhau. Ko biết nên vui hay buồn . Có lẽ mất nhau thật rồi anh mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa sự tồn tại của em đối với anh .
    Even a lover
    Makes a mistake sometimes
    Like any other
    Fall out and lose his mind
    And I''m sorry for the things I did
    For your teardrops over words I said
    Can you forgive me
    And open your heart once again, oh yeah
    Chorus:
    It''s true
    I mean it
    From the bottom of my heart
    Yeah, it''s true
    Without you I would fall apart (oh yeah)
    Whatever happened
    I know that I was wrong (oh yes)
    Can you believe me
    Maybe your faith is gone (oh yes it is)
    But I love you and I always will
    So I wonder if you want me still
    Can you forgive me
    And open your heart once again, oh yeah
    Chorus:
    It''s true (yes it''s true)
    I mean it (yeah)
    From the bottom of my heart
    Yeah, it''s true (it''s true)
    Without you I would fall apart
    Oooh
    Bridge:
    I''d do anything to make it up to you
    So please understand (please understand)
    And open your heart once again
    Chorus:
    It''s true (hoh)
    I mean it (oh, oh, oh)
    From the bottom of my heart (from the bottom of my heart)
    Yeah, it''s true (yeah)
    Without you I would fall apart (apart)
    It''s true (you know it''s true, babe)
    I mean it (you know I mean it)
    From the bottom of my heart (from the bottom of my heart)
    Yeah, it''s true (I mean it)
    Without you I would fall apart
    Oh
    Oh yeah
    It''s true
    Bài hát trên do anh đã gửi . Cũng ý nghĩa lắm đó chứ, hợp với tình huống của mình .
    Liệu mình sẽ hoà thuận vui vẻ đuợc bao lâu hả anh? Em đã cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng mình lắm rồi, nhưng ngày hôm qua thì đã hết, em buông xuôi tất cả . Em chấp nhận mất anh, còn hơn sống trong sự dày vò lẫn nhau .
    Chúng mình cùng cố gắng vậy, anh nhé . Em ko mong cho tình yêu của mình cũng như các đôi lứa khác phải có kết cục chia tay trong đau khổ . Anh đã làm em buồn nhiều lắm anh có biết ko?
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    c' gắng lĂn bạn Ă,lĂc 'ầu cứ nghĩ rằng sẽ ko vượt qua 'c,nhưng thời gian sẽ giĂp bạn,chiều chuTng bản thĂn mĂnh hơn 1 tĂ,'i chơi xa ,'i cắt tĂc, shopping......mong bạn s>m vượt qua 'c
  7. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chia tay thật rồi, chứ k phải chỉ là linh cảm như mấy hôm trước. Biết là sai lầm , biết là phải như thế từ lâu rùi nhưng vẫn k đủ can đảm nói ra câu chia tay với Gấu... vì Chip là mối tình đầu của Gấu... Đợi chờ mãi thì cũng đã đến lúc Gấu nhận ra rằng mình k thể bên nhau nữa, k hoà hợp, k cùng quan điểm sống, k hợp nhau... Hy vọng Gấu sẽ tìm đc 1 hạnh phúc khác, yêu Gấu và chăm sóc Gấu đc trọn vẹn hơn Chip... Chia tya chưa phải là hết!!! Mình sẽ vẫn là bạn nhé! Đừng trách móc Chip, k ai trong chúng ta có lỗi cả mừ... CHỉ là k thể tiếp tục nắm tay nhau đi trên cùng 1 con đường mà thôi! Chúc 2 đứa mình hạnh phúc!
    MK, cuối cùng thì cũng phải thừa nhận cái box này đúng là chỉ dành cho những người thất tình, và mình cũng là 1 đứa như thế... Muốn buồn, muốn cay đắng, muốn khóc cho đúng cái lệ của sự chia tay... Nhưng đếck thấy cảm xúc j ... cuối cùng thì lại 1 người nữa ra đi, mang theo lời hứa sẽ mang lại happy cho mình, làm cho mình thay đổi . vẫn chưa ai làm đc như thế, cửa trái tim mình vẫn cứ đóng, chưa ai có thể lay chuyển đc..Dù mình đã rất cố gắng, nhưng họ vẫn thấy có 1 nơi nào đó trong tim mình, họ k thể ( hoặc không bao giờ có thể) chạm tay vào đc... Tháng 8, cái tháng chết tiệt, mặn chát nước mắt này... Hồi ức, vẫn mãi chỉ là hồi ức mà thui... Nhưng vết hằn sao còn sâu thế?
  8. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Giang còi đang 7 love ah??Buồn nhỉ??Hay lại đi chơi với mấy anh chị đi, CoTô nhé.
    Được huyenchau sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/08/2007
  9. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chia tay à, buồn thật. Em trống rỗng, vô vọng trong tình yêu. Phải chăng anh đến như một cơn mưa bóng mây, ko đủ làm dịu mát lại bầu trời gay gắt nắng??? Hàng ngày vẫn thấy anh online, vẫn thấy số điện thoại trong danh bạ mà không dám gọi, sợ mình ko vượt qua được bản thân. Lâu lắm rồi mới yêu trở lại, mới tìm được cảm giác thật trong lòng, vậy mà.... Mặc dù đã trốn xa HN, đã trốn chạy Yahoo, vậy mà trong tim em vẫn thổn thức bóng hình anh. Em biết là em đã yêu anh thật rồi và khó có thể quên anh trong một thời gian gần đây. Em đã cuốn mình trong công việc, trong bạn bè để mình ko còn có chút thời gian rảnh rỗi nào để nhớ nhung, để mơ mộng. Vậy mà trong những giấc mơ anh vẫn luôn tồn tại. Có lẽ nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng có ngày liền miệng, nhưng anh ơi, em vẫn còn yêu anh lắm lắm.
    Hy vọng trong một tương lai gần em sẽ quên được anh.
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Em k phải chị Giang còi, em là T-rang mừ :P

Chia sẻ trang này