1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teenspirit, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    chị iu, ôm cái nào >:D<.. ngày mai trời lại sáng mà... còn có rất nhiều bạn bè bên cạnh ưừ.. iu chị
  2. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, trong phút "nông nổi" chị nhầm em sang Giang, rõ ràng trong đầu thì hiện ra cái mẹt của em, thế mà tay lại gõ tên G.
    Thank củi em yêu nhé, chị sẽ cố lấy lại thăng bằng trong thời gian ngắn nhất. Sáng nay nhậu nhẹt vui nhỉ???
  3. teenspirit

    teenspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng sẽ qua, chắc chắn là thế. 2 năm trời - sẽ khó để nhẹ nhàng khi nghĩ về. Tình yêu nếu chỉ có 2 người thôi thật đơn giản. Yêu, rồi nghĩ đến chuyện tương lai, mong muốn sẽ cũng nhau đi hết con đường. Nhưng đâu đơn giản như thế, chúng mình bị áp lực nhiều bởi gia đình, bởi các nhân tố khác. Ngày xưa nghĩ chỉ cần có TY là có tất cả, nhưng rồi không thể vượt qua. Anh là người đứng giữa, em và mẹ anh ở 2 đầu. Em đã từng mơ ước một gia đình, ở đó mọi người yêu thương tôn trọng nhau, em sẽ yêu thương chăm sóc bố mẹ anh như là người đã sinh ra em vậy. Nhưng dẫu em cố gắng đến đâu, vẫn có nhữn lúc em bị tổn thương nặng nề, và buồn nhất là anh không thể làm gì, chỉ nói "Anh không thể chọn bố mẹ cho mình". Em bị tổn thương đến mức xù lông với chính anh, bởi em thấy quá bất công. Em đã từng an ủi mình: Mẹ anh cũng chỉ vì yêu thương anh, người phụ thường ích kỷ, nuôi con mình gần 30 năm trời để rồi một đứa con gái khác xuất hiện và cướp nó đi. Em đã nghĩ cho tất cả, nhưng con tim em không thể chịu đựng được nữa. Nhất là qua nhiều lần như thế anh cũng mệt mỏi, anh buông xuôi và yêu cầu em chấp nhận. Chũng mình bắt đầu bất đồng quan điểm, những việc rấtnhỏ nhưng không có tiếng nói chung. Ngày xưa chúng mình thường lẵng nghe nhau, nhưng bâygiừo, sức ép từu nhiều phía, từu chính chúng ta khiến mình không dừng lại để suy nghĩ. Để rồi, làm tổn thương nhau đến mức không thể quay lại được.
    Em mệt mỏi,bế tắc và đã ra đi. Dẫu có lúc nhớ anh đến quay quắt nhưng em biết nếu quay trở lại, sẽ là ngõ cụt.
    Sẽ nhớ lắm - anh và 2 năm qua!
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, chưa gặp trường hợp này bao... chia tay đc 2 ngày, nhận đc 1 cái tn của Gấu " C ui,bi giờ 2 đứa là bạn, vậy L có đc quyền cưa lại C ko?" oạch, vô đối.... Tình yêu k phải trò chơi, đã đi thì đi luôn đừng có trẻ con thế... Mới cả 2 đứa k hợp nhau mà, quay lại làm j cho nó mệt mỏi cái sự đời... cố lên Gấu iu, mình vẫn sẽ là bạn tốt dù k còn yêu nhau nữa... Chip biết time này sẽ rất khó khăn với G, nhưng everything will bve Ok!!!

Chia sẻ trang này