1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chia tay
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp bạn quên đi tất cả, ko nên níu kéo tình cảm bạn ạ, càng níu kéo thì ng hứng chịu đau khổ vẫn chỉ là bản thân bạn mà thôi, hãy cố gang lên, cánh cửa này khép lại và sẽ có cánh cửa khác mở ra đón chờ bạn
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê..........
    tôi hiểu cái cảm giác này
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây Box toàn topic than vãn chuyện thất tình nhỉ? Cô em đây muốn tư vấn phải làm sao để có được chàng chứ không phải muốn các bác dạy....chia tay đi, quên đi, đừng níu kéo làm gì....
    Trường hợp của cô em, cô em còn có hi vọng đấy. Hi vọng đi, tin vào điều tưởng chừng không thể để rồi thành có thể. Ở hoàn cảnh của cô em có nhiều cơ sở để hi vọng và nuôi dưỡng niềm tin.
    "đã ôm chặt em và nói sẽ chỉ là kô yêu nhau nữa thôi! chúng mình vẫn ở bên nhau mà! anh kô thể nào thiếu em đựoc em hỉeu ko anh kô muốn em khóc và buồn nhiều đâu"
    Đây là một dữ kiện đáng chú ý. Anh ta còn yêu cô em, hoặc còn ít, không được như xưa nhưng trong lòng còn thương nhiều...
    Anh khuyên cô em thế này:
    Không nên
    - Không nên cãi vã trở lại vì những điều vô bổ. Nếu phải tranh luận thì tranh luận có duyên( Duyên thế nào cô em tự tìm cách)
    - Không nên gặp nhau qúa nhiều. Hay nhắn tin gọi điện ào ạt
    - Không nên hỏi han về tình cảm mới của anh ta( Chắc chưa có)
    - Không nên phê phán, chỉ trích hay thắc mắc về những thay đổi của anh ấy trong tình cảm với bạn
    - Nếu trước kia đã ***, tuyệt đối không cho anh ta làm vậy khi đã nói hết yêu bạn( thực ra chưa hết đâu ạ, tớ nghĩ vậy). Nhưng khơi gợi khéo léo ham muốn của anh ta thì tốt(ăn mặc gợi cảm theo gu thẩm mỹ của anh ta...)
    Nên:
    - Quan tâm anh ta một cách vừa phải nhưng đã quan tâm thì trìu mến tình cảm
    - Tạo ra sự khác biệt, mới lạ cho mối quan hệ của mình với anh ta. Nét quyến rũ bí ẩn "tạo cảm giác" cho anh ta thấy mình luôn mới mẻ hay ít ra còn nhiều điều "tiềm ẩn" cần khám phá.
    - Đừng bao giờ chủ động thể hiện ra là bạn muốn anh ta quay lại( Anh ta sẽ mất hứng thú mà không hiểu tại sao đâu)
    - Hé lộ cho anh ta biết bạn đang có những con gà sẵn sàng chịu cho bạn....dứt lông
    - Những điều gì trước kia bạn làm anh ta thích thì nên phát huy
    - Những gì trước kia bạn làm cho anh ta ghét mà có thể sửa được thì nên sửa đổi, không sửa được thì hạn chế, đừng làm nó trở nên trầm trọng
    ..............vvv.........
    Rồi anh ta sẽ lại thốt lên "Em là tâm hồn, là trái tim anh, là một nửa của anh, là ánh sáng của đời anh...anh không thể sống thiếu em, anh cần em.... mình ....lên đường(Giường) đi tới ngôi nhà và những đứa trẻ thôi !
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 02/08/2008
  5. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ko yêu nữa thì thôi chứ nhỉ,buồn thì buồn thật nhưng tiếc làm gì nhiều hả bạn.có nhiều đôi gắn bó sâu đâm 5,6 năm trời,đến 1 ngày bỗng nhận ra hết yêu-->>chia tay
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ làm nguôi ngoai, mới 1 tháng thì chưa quên đc đâu, chia tay là chia tay, muốn níu kéo cũng kô đc, nhanh vui nhé
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chỉ thế là hợp lý
  8. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn chuẩn rồi, chỉ nên giữ lại mối quan hệ là bạn bè thân thiết, sẵn sàng tâm sự nếu anh ta có nhu cầu. Trong thời gian tới nếu anh ta chưa có đc ai hoặc ko đi đến đâu thì rất có thể anh ta sẽ quay lại. Bạn cũng nên f5 lại mình từ cách ăn mặc, tinh thần(quan trọng nhất).Bạn phải vui tươi, đầy sức sống (thấy bạn thế này anh ta sẽ chột dạ ngay). Một tháng là quá đủ cho bạn buồn rồi, bây giờ bạn phải bỏ cái buồn kia sang 1 bên thôi. Biết rằng làm vậy sẽ rất khó nhưng bạn phải cố thôi nếu bạn còn muốn anh ấy quay lại.
    Tâm lý của con trai khi vừa bỏ 1 ai đó:
    - Nếu bạn buồn, ủ rũ thì ng ta sẽ thấy động lòng, nhưng đó là thương hại, và anh ta sẽ ko quay lại vì lòng thương hại.
    - Nếu bạn vẫn vui tươi bình thường, yêu đời(hoặc là bạn thể hiện ra là như thế) thì anh ta sẽ chột dạ và sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình có đúng đắn ko? mình có sai lầm ko? cái ý nghĩ đó sẽ ở trong đầu anh ta, gieo mầm cho ý tưởng quay trở lại.
    Bạn nên làm theo cái thứ 2 (hoặc thể hiện ra như thế). Biết rằng rất khó nhưng bạn hãy cố gắng, cái gì cũng có giá của nó
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    HEHE. Nếu vậy chưa gọi là sâu đậm đúng nghĩa được. Mà chỉ tưởng(cảm) là sâu đậm thôi. Một tình yêu thật sự không dễ phôi pha. Yêu thương ở lại mới là yêu thương. Yêu thương dễ ra đi thì có gì gọi là SÂU với chẳng ĐẬM
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    chính xác, bác này tư vấn đoàn chuẩn đấy. Yêu thương nhau lâu dài đến vài năm thì hay nảy sinh tâm lý nhàm chán. Nhàm chán do 1 trong 2 người ỷ lại vào tình cảm của người kia, dẫn đến không chịu và quên làm mới mình. Nhưng đã yêu nhau sâu đậm vài 3 năm rồi thì gắn bó với nhau chặt lắm, làm sao có thể nói chia tay là chia tay luôn được. Lắm khi nói chia tay chỉ là sự bốc đồng xốc nổi trong lúc đó do 1 vấn đề gì đó gây ra, mâu thuẫn hoặc ức chế, cãi vã nhau chẳng hạn. Đến lúc nói xong thì sự đã rồi, nhưng cái sĩ diện nó to quá nên không dám nói rút lại lời, chờ phía bên kia mở lời trước. Ai dè phía bên kia do ỷ lại quen rồi nên im luôn, chả biết nói gì. Thời gian cứ trôi và các con giời cứ ngồi mà tiếc.
    Vận động lên, dùng trí thông minh mà tính toán suy xét. Nếu cảm thấy người ta còn chút yêu mình thì lao vào mà giữ, lựa gió hôm nào đẹp giời hai bên vui phơi phới thì hẹn ra mà nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc 1 lần. Khéo mấy hôm sau bát vỡ lại lành, gia cảnh yên ấm ấy chứ. Chúc vui !!!

Chia sẻ trang này