1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 17/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thế này các bác ah :
    Cô ấy xin đi chơi là hơi khó, lúc trước em có rủ cô ấy hôm nay đi tổng kết mùa hè xanh thành phố ở Đầm Sen part. Cô ấy xin mãi mẹ mới cho đi. Hôm qua em biết là có thể có công chuyện nên em nghỉ buổi học tối thứ 7 để đi chơi với cô ấy mong bù cho ngày chủ nhật hôm nay có thể phải giải tán (em chưa nói cô ấy biết ). Đến tối em nhắn tin nói rằng ngày mai có thể không đi Đầm Sen được vì bận công tác đòan, vậy là cô ấy giận.
    Hồi tối cô ấy nhắn tin nói rằng : "cô ấy phải xin mẹ mãi mới đi được vậy mà em lại hủy hẹn với cô ấy vì công tác đòan, em xem công tác đòan lớn hơn tình yêu và chỉ có chuyện gia đìng mới có thể hủy hẹn như vậy. Cô ấy nói em không tôn trọng cô ấy". Em không hiểu tại sao lại như vậy, vì đây đâu phải là em hẹn riệng cô ấy mà là đi cả nhóm bạn mà, và cô ấy cũng từng nói không thích đòan hay đội.
    Cô ấy nói cô ấy bị tổn thương nhiều lắm và nói chia tay với em dù em biết cô ấy còn yêu em. Thật sự em cũng chán lắm rồi vì cô ấy luôn giận em những chuyện không đâu, Cô ấy nói chia tay và muốn em cũng nói như vậy, dù cảm xúc của em không còn như xưa nhưng khi cô ấy nói chia tay em thấy nhói sao ấy.
    Em không biết phải thế nào và chuyện này là như thế nào. Em không biết phải làm sao.
    Mọi người cho em lời khuyên với !
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác sai ròai , bác rủ con nhà ng ta đi chơi rồi bác lại bảo bác bận còn kêu khóc gì nữa . Bù hay k bác phải nói lại lý do cho rõ ràng và phải đc partner đồng ý , đó là sự tôn trọng partner mà bác ( chưa nói là người êu nhá ! )
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    cho em ý nghỉ ngay, hơi tí là làm mình làm mẩy thế này thì mệt lắm.
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    yêu kiểu này... ko chóng thì chày gái nó lên chức mẹ đấy
    Chú em cũng có lỗi, cancel thì phải báo trước, nhưng bắt lỗi kiểu này thì giải tán thôi, sao phải xoắn, kiếm con khác
    Hình như chú luôn bị động trong điệp vụ tình yêu này nhỉ. Yêu mà mình ko chủ động thì gái nó nhanh chán lắm, cố lên chú
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chú hip2410 nói thế là sao nhỉ.em thấy yêu mà chủ động quá cũng ớn đấy chứ.
    Ví như cáo em toàn đợi em nt,sẵn sàng reply đến hàng chục tin với em.Nhưng chả bao giờ chủ động nt cho em,cáo nói sợ em đang bận học hay fiền..etc..
    Đôi lúc thấy cũng nản,đt có tin nhắn biết chẳng bao giờ là của cáo.Thực ra cáo cũng hơi thik em nhưng chắc chưa tỏ tình nên cáo còn làm giá,có nên nói thẳng với cáo điều này ko nhỉ,mình cũng mong cáo quan tâm đến mình ra sao chứ
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chú em cũng có lỗi, cancel thì phải báo trước, nhưng bắt lỗi kiểu này thì giải tán thôi, sao phải xoắn, kiếm con khác
    Hình như chú luôn bị động trong điệp vụ tình yêu này nhỉ. [hl]Yêu mà mình ko chủ động thì gái nó nhanh chán lắm, cố lên chú
    [/quote]
    Em không hiểu ý bác , mọi chuyện từ đi chơi , nhắn tin, refresh love ... em đều là người ra ý kiến , thực hiện trước cả , .... mà em ý thì ngược lại ( riết rùi thấy chán , cứ như là bổn phận vậy , mỗi người phải 1 chút mới vun đắp dc chứ )
    Được koconcodon sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 18/08/2008
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chú thử đứng vào hoàn cảnh cô ý xem, xin u mãi mới đc đi, rồi ko đi nữa, bít ăn nói sao... cô ý giận là đúng quá rồi
    Cái này chú sai, cố mà xin lỗi đi
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chia tay thì chia tay,sao phải xoắn.để lâu mệt người
  9. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    thế này anh cũng sai rồi. Em cũng đang ở trong TH của cô ấy nên em hiểu. Em cũng giống cô ấy, ít đc đi chơi mà 1 khi đã xin đc đi chơi thì sướng ko thể tả đc. Thế mà đùng 1 phát bác nói là hủy hẹn, hỏi làm sao ko hụt hẫng cho đc. Đang hứng, đang vui mà bác nỡ lòng nào cắt phụt ko thg tiếc như thế. Bác sai lè rồi, xin lỗi là phải đạo thôi
    Còn gf bác cũng có phần sai, trẻ con quá, mới có thế mà đã đòi chia tay, 2 từ đáng sợ này ko dễ nói đâu, nên suy nghĩ kĩ trc khi đưa ra quyết định. Ng ta nói ko nên nói ra 2 từ chia tay với 1 ng đàn ông trừ khi bạn thực sự muốn thế.
    Theo em, bác xin lỗi em nó đi đã, thành khẩn vào, cho dù bác có chán em nó đến đâu đi nữa nhg đã có lỗi là phải xin lỗi. Còn em nó còn trẻ con, đến khi nguôi giận rồi thì bác bắt đầu góp ý dần dần rằng thì "em bỏ cái tính dỗi vô cớ đó đi..." rằng thì bla bla bla... Có gì thì cả 2 cùng nc thẳng thắn cùng giải quyết, đừng có thấy chán là chia tay luôn làm cho tình yêu mất dần đi sự ngọt ngào, bền vững, chung thủy
    thế nhé, chúc bác luôn hạnh phúc
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bac chủ topic, cũng nên xin lỗi em nó. Nhưng mà nếu yêu đương mà bị bố mẹ cấm đoán ngặt nghèo, mà em nó lại ko biết điều, hay dỗi vặt vãnh, nên xì tốp. Không rồi 1 ngày bác sẽ ko chịu nổi, sẽ dẫn tới việc hành động thiếu tỉnh táo đấy.

Chia sẻ trang này