1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhv112, 03/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, thế là mình chia tay...1 ngày rồi nhỉ...thực sự là đau, nỗi đau quặn ở tim, đau lắm anh ạ. Dù biết em và anh sẽ không thể đi đến cuối con đường, dù rất nhớ lời anh bảo sẽ có một ngày ra mắt bố mẹ anh....
    Chia tay, chỉ vì một cuộc cãi nhau cỏn con nhưng là dồn nén của tất cả những gì anh đã chịu đựng ở em....
    Anh bảo anh không thể làm em vui, anh chỉ có thể làm em mãi buồn phiền và thất vọng thôi...Em đã bảo anh mà, tình yêu có thể làm cho người ta biết nên làm gì ới người mình yêu...nhưng anh không làm được
    Nếu em là một đứa con gái đòi hỏi, em sẽ không trách anh. Nhưng không, em biết rằng tình yêu đầu hay tan vỡ vì những sự cố cháp, giận hờn, em đã hạn chế tối đa, em cũng đâu có đòi hỏi gì, em chỉ cần anh ở bên em là đủ...thật ngốc
    !4 tháng yêu nhau, em khóc nhiều, vì em là một đứa con gái hay nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng lo lắng
    14 tháng yêu nhau, anh vẫn vô tâm thế, và em với anh mãi như một trò đuổi bắt
    14 tháng yêu nhau, đủ để em biết tất cả những gì xấu nhất trong con ngưoif anh
    Nhưng anh ơi, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.
    Nhưng có lẽ, từ bây giờ em sẽ bước tiếp con đường khôgn có anh, trở lại người con gái mạnh mẽ như trước khi yêu anh
    Em yêu và nhớ anh nhiều lắm ...
  2. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nể phục bạn vì tớ chưa đủ dũng cảm để làm được điều bạn vừa làm :(
    Nhùng nhằng, ẩm ương...haizz
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chia tay lúc nào cũng thật là buồn. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn...
    Mình cũng vừa chia tay sau 2 năm yêu nhau. Buồn như chẳng thiết bất cứ thứ gì vậy. Ngày nào cũng khóc thật là mệt mỏi.
    Chúc bạn mạnh mẽ để vượt qua nhé.
  4. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn những người bạn mà em đã bỏ quên họ lúc có anh anh ạ, có lẽ giờ bạn bè và gia đình là chỗ dựa duy nhất của em. Thực sự rất trống trải, không muốn làm gì nữa, sợ đêm nay không ngủ được chắc tẹo nữa phải đi mua thuoc ngủ uống mất=)).
    Có lẽ sai lầm lớn nhất của em là đã yêu anh quá nhiều ...
    To truemotion : nhiều khi cũng chả biết thế nào là hơn nữa bạn ạ, nỗi đau dai dẳng và nỗi đau một lần đau thật là đau thì thế nào hơn nhỉ??? Tớ nghĩ đôi khi tớ chọn nỗi đau dai dẳng chỉ để được gần người ta mất, nhưng có lẽ lần này tớ không được lựa chọn nữa thôi :)
    To 1stlove: Uh, cảm giác này thật là mệt mỏi, nhiều lúc muốn khóc cũng không thể khóc được, chỉ thấy nhức nhối ở trong tim . Chúc bạn và mình cùng vượt qua được nỗi buồn này nhé
    Được nhv112 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 03/02/2010
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ôi, anh muốn giang tay ôm trọn các em vào lòng ...!!!
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    [ đang đọc bài viết của các bạn trên đang cảm xúc dạt dào..đọc câu này của anh SH ko nín đc cười hiccc
  7. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vừa ĐIÊU toa vừa NGOA ngoắt, giang ra có mà...
  8. timchai00

    timchai00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    idol của em ơi, sao anh tham lam thế?
  9. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay đi chơi với lũ bạn, thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều. Mai em sẽ đi chơi với thằng Q anh ạ, e cần người có lẽ mà em thấy đang ở vị trí của em lúc này. Có lẽ em sẽ vẫn chỉ im lặng, em không muốn tâm sự nhiều với ai cả, em chỉ muốn cảm giác được gần người có cùng nỗi buồn với mình thôi.
    Em nhận ra em sẽ cố gắng thay đổi tình trạng của chúng mình hiện giờ anh ạ. Dù sao trước đó chúng mình đã có một nền tảng là bạn bè tốt của nhau cơ mà nhỉ? Em cũng không muốn mất nốt một người bạn như anh đâu anh ạ. Với lại hình như thế còn dễ hơn thay đổi một thói quen. Hãy cứ cho em được chat với anh, được thấy anh online hàng tối,,,nhưng với một tư cách khác thôi anh nhé.
    ( Mà hnay em lại cãi nhau với mẹ rồi, chán quá. Mẹ chả tâm lý gì cả
  10. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thấy, trong lúc này, bạn đi chơi (hẹn hò?) với 1 người bạn nam khác ko phải là 1 ý hay. Bình thường, cảm giác con ngta lúc ấy là: anh đừng nghĩ chỉ anh là duy nhất; tôi còn nhiều người theo, ... Lúc đó dễ có những suy nghĩ, hành động ko chín chắn, lỡ đâu sau này hối tiếc.

Chia sẻ trang này