1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhv112, 03/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ, đó là một người bạn trong nhom ban của mình thôi , bạn ý cũng vừa chia tay với người yêu nên mình chỉ muôn gặp bạn ý để như kiểu 2 người bạn cùng chia sẻ thôi, chứ còn mình không muốn tìm ai để chứng tỏ điều gì hết.
    Anh ơi, em đang ngồi đợi anh này. Anh không online hả? Giờ em hết quyền nhắn tin hay buzz anh để hỏi vì sao anh không online rồi. Đành chịu.
    Nhưng hum nay em thấy cũng thoải mái lắm, nhưng sao mọi người cứ bảo em là những ngày đầu tiên thì còn chưa ngấm, lâu dần mới ngấm nhỉ . Anh có thế không :(
    Mà ai cũng mong chúng mình quay lại anh ạ. Thằng Q nó bảo em với anh chưa xong đâu, rồi khuyên nhủ em đủ thứ. Nó điên thât, đâu phải là em nói chia tay , anh mà. Giờ em làm gì được nữa đâu, chỉ có thể chờ đợi thôi. Còn nếu không thì chúng mình lại là bạn, dù sao cung vẫn là một kết thúc tuy không phải happy ending nhưng cũng là not bad ending nhi .
    Dù sao thì giờ em cũng hơi nhớ anh này , nhớ vì chả có ai thèm chat với em cả, đúng là nhàn cư vi bất thiện
  2. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, em nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon sao anh không trả lời vậy, buồn quá, tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Máy anh hết tiền òy.
  4. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 9119 cũng được mà ,
  5. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thực ra cũng có một logic, đó là cách nhanh nhất để quên đi một tình yêu, đó là có ngay một tình yêu mới... dù là cách này hay cách khác, thì bạn hãy cố gắng yêu thương bản thân mình nhé.. mình nhớ một câu trong câu truyện bạn mình viết: "dù muốn, dù không, chúng ta vẫn phải lựa chọn và chấp nhận sự lựa chọn đó... trái tim vẫn đập đều đều từng nhịp không phải vì một khoảng trống mơ hồ đang hiện hữu bên trong nó... và mỗi ngày của cuộc sống này đều có giá trị như nhau... ". Gắng lên!
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em không nhớ là anh luôn lười nhắn tin à?
    À lát nữa em bắn cho anh 5k nhé, dạo này kinh tế anh đi xuống em à.
    Yêu em!
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tớ chia tay được 5tháng rùi?giờ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rùi,nhưng vẫn thấy nhớ tới anh!tính yêu 5 năm của chúng mình mà anh vứt một cách không thương tiêc (vì một đứa con gái)anh thay đổi một cách nhanh chóng chỉ 1tháng
  8. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của chủ topic, mình lại nhìn thấy 1 phần nào đó hình ảnh mình 2 năm về trước. "Chia tay", biết là đã nói ra điều đó, biết là đã làm nhiều việc để khẳng định dứt khoát điều đó nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn nhói đau mỗi khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc cùng người đó.
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, câu chuyện tình cảm hợp-tan, tan-hợp chẳng ai giống ai cả, nhưng có lẽ chia sẻ cho nhau sẽ giúp những người đang sống trong tâm trạng đó được an ủi phần nào và mong sao họ sẽ sớm thoát khỏi tâm trạng đó để được hưởng 1 hạnh phúc giản dị mà ngọt ngào
    ...
    Anh là mối tình đầu của 1 cô gái đã 25 tuổi nhưng gà và ngố không bút nào tả xiết. Anh đến với cô trong vai 1 anh chàng 32 tuổi hiền lành, muốn tìm bạn gái để nghiêm túc tính chuyện gia đình, sau bao nhiêu mối tình chợt đến rồi chợt đi trước đây của anh. Những cử chỉ, lời nói của anh mà lúc đó cô gái chỉ mỉm cười nghĩ "sao lại có người con trai vụng về đến vậy" lại là cách để anh chinh phục 1 trái tim chưa từng rung động lần nào trong đời. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, những tin nhắn yêu thương, những giờ chat chit sau đó của anh và 1 chút mở lòng của cô gái là những yếu tố khiến cô gái tin vào lời của anh "Đó chẳng là tình yêu thì là cái gì". Cô gái tin "Mình đã yêu". Đã bảo là "ngố không bút nào tả xiết" mà!
    Cô gái vin vào những mối quan hệ bạn bè chung để thêm tôn thờ anh chàng có dáng vẻ thư sinh và tuyên bố muốn lấy cô làm vợ.
    Có lẽ nếu quá khứ chỉ để cô đến với anh như 1 người bạn, người em gái thì tốt hơn. Cô vẫn sẽ sẵn sàng động viên tinh thần mỗi khi anh kêu chán, cô vẫn sẽ sẵn sàng cho anh mượn tiền khi anh cần, thậm chí xoay mượn tiền của cả bạn bè mình cho anh nữa. Cô sẽ còn tiếp tục chiều theo những ý muốn trẻ con của anh. Nhưng cô không chấp nhận được khi nhất nhất cái gì anh cũng nghe theo chị gái mình vốn là giám đốc của 1 công ty lớn và có thói quen mang giọng giám đốc với mọi người. Cô không chấp nhận được việc anh tin chắc vào tử vi sáng ngời của anh : "số anh sướng, sau này được vợ nuôi". Cô không chấp nhận được khi anh chỉ lo đến cái hào nhoáng bên ngoài và dọa cô "sau này anh chán em, anh đi với cô khác thì sao". Cô không chấp nhận được suy nghĩ sống hôm nay không biết ngày mai của anh. Và đặc biệt cô không thể chấp nhận được việc anh lùi bước khi thấy thái độ không đồng tình của mẹ cô gái.
    Tính của cô độc lập, rõ ràng quan điểm nhưng trái tim của cô đôi lúc lại yếu mềm. Cô đã làm tất cả mọi việc với con tim của mình, nhưng đáp lại là sự hững hờ, do dự của 1 người đàn ông đã ngoài 30 tuổi.
    Mang trả cho anh những nữ trang anh tặng, dứt lòng mình với anh, cô gái đã phải trải qua 1 giai đoạn rất khó khăn : chia tay mối tình đầu kéo dài hơn 1 năm, 1 mình nơi xứ người, không có nguồn động viên nào từ gia đình, hàng đêm chỉ được ngủ 4 tiếng và hàng ngày vượt hơn 200km để đi lại giữa nơi cô sống và nơi cô học. Mùa đông xứ người lạnh lẽo, người thân lạnh lùng, căn phòng trống trải, mệt mỏi, stress, nước mắt hàng đêm rơi lã chã đưa cô vào giấc ngủ chập chờn...
    Cô vẫn tự nhủ "phải vượt qua". Vẫn sống chân thành và hết mình. 1 ngày kia 1 tình bạn của cô đã đơm hoa kết trái mà không hỏi ý kiến của cô.
    Giờ đây, khi cô viết được ra những dòng này, cô đã bớt ngố. Còn anh chàng kia đã kịp lấy được 1 cô vợ trẻ ở trong nước chưa đầy 1 năm sau khi chia tay với cô. Lại 1 lần nữa chị gái anh lại lo được chuyện lớn cho anh. Mong sao vợ chồng anh sớm được sum họp để tử vi của anh sớm trở thành hiện thực. Số anh sướng thật!
    Nhưng số cô gái có lẽ sướng hơn, vì cô đã không phải lấy 1 người chồng như anh
    Cô chỉ cần 1 người bạn đời giản dị, chân thật, yêu thương cô hết lòng và cùng cô lo cho gia đình nhỏ tương lai cũng như lo cho gia đình 2 bên nội - ngoại.
    Dường như cô đã tìm thấy người đó rồi. Nếu đúng vậy thì số cô cũng sướng đấy chứ có kém ai đâu!!!
  9. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật mạnh mẽ . Mong bình yên và hạnh phúc sẽ đến với bạn
  10. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhẹ nhàng, ai cũng bất ngờ vì em lại bình tĩnh đến vậy. Quả thật, 2 ngày đầu không buồn, không khóc, chỉ bỗng thấy nhẹ nhõm. Có lẽ em đã biết chấp nhận, cái gì không phải là của mình thì em sẽ cho nó ra đi. Nếu những lỗi lầm của em anh đã không cảm thấy chấp nhận được như anh vẫn chấp nhận thì mình đành chia tay. Em chỉ muốn mình vẫn là bạn, vẫn có thể hiểu anh và tâm sự, thế thôi. Em đã mất một người bạn, và giờ em không muốn mất thêm anh
    Vậy mà...hôm qua, khi đọc status buồn của anh, sao tim em lại thắt lại, tự hỏi liệu anh có buồn vì chia tay với em,,,hay chỉ đơn giản là vì một chuyện gì đó mà anh gặp ngày hum qua khiến anh buồn...Giờ anh chat với em cũng chả thoải mái như trước..Tại sao vậy??
    Em lo cho anh..ngốc thật.Em biết anh biết tự lo cho mình, nhưng sao vẫn không thể kệ anh nhỉ. Giờ tình cảm của em là thế nào, chính em cũng khôgn hiểu rõ, Bình tĩnh đến lạnh lùng, vẫn cười, đùa vui vẻ với bạn bè, vẫn phởn phơ đến tệ.
    Anh còn yêu em không nhỉ

Chia sẻ trang này