1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhv112, 03/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mai em sẽ được gặp lại anh rồi, có lẽ sẽ thấy anh lạnh lùng với em hơn, hoặc anh sẽ đối xử với em như với những người bạn bình thường khác phải không ??? Em chẳng muốn đi nữa, bỗng dưng chả muốn gặp lại nhóm mình nữa, để khỏi phải gặp lại anh. Đau...Cảm giác mà em cứ tưởng chắc đã quên được anh...Muốn khóc nhưng không khóc được, nước mắt nó cứ nghẹn lại, chảy ngược vào trong. Mai em sẽ đối diện với anh thế nào đây hả anh. Liệu em có còn giữ được bình tĩnh nữa không???
    Thực sự nhớ anh...nhớ rất nhiều...
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thật cảm động ôi cuộc đời ôi lòng người ...........
    cuộc đời vẫn cứ trôi và lòng người.... yêu là Hp và yêu cũng là đau khổ . và đôi khi ta phải sống cùng trong 1 con người 2 nhân cách , điều đó thật dẽ sợ , 1 nhân cách sống bằng tình yêu , bằng trái tim , còn nhân cách kia sông bằng lí trí , bằng cái tôi trong ta , khi chúng yên giấc ta là ta và khi chúng vươn vai tỉnh giấc ta ko con là ta , chúng cắn xé nhau , chúng gặm nhấm tâm hồn ta ... và chúng dồn ta đến chân tường , chúng ngự tri khắp mọi nơi ....
    chúc bạn tìm được 1 nửa kia mà 1 trong 2 nhân cách kia sẽ mãi mãi ngủ vùi ko bao giờ thức để tương lai chỉ có những nụ cười thắm dượm trong tâm hồn - năm mới vui vẻ
  3. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, có lẽ bọn nó nói đúng rồi, sang tuần mới rồi, sao nhớ anh cồn cào chứ không được bình tĩnh như tuần đầu nhỉ :((. Nhớ anh quá, chả lẽ gọi 1 phát . Cố lên nào...

Chia sẻ trang này