1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là Gừng sẽ lên máy bay về với HN rồi, bây giờ ngồi đây là cảm giác buồn vui đan xen với nhau. Nhanh thật, mới đó mà đã 6 tháng rồi, 6 tháng được gặp gỡ với các thành viên HCMCC, 6 tháng với bao kỷ niệm vui có, buồn có, nhưng chắc chắn rằng Gừng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những giây phút đó.
    Sẽ nhớ lắm những đêm mất ngủ, lang thang trên đường phố Sài gòn phát quà cho những người vô gia cư không nhà ở. Nhớ những buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội, những bữa nhậu rượu cần, những buổi karaoke ấm áp tình thân của mọi người. Những buổi cổ vũ bóng đá đến khan cả tiếng. Chẳng biết đến bao giờ sẽ gặp lại nữa đây
    Cám ơn tất cả mọi người, những người đã giúp cho Gừng sống những ngày tháng thật ý nghĩa ở Sài Gòn, tuy rằng thời gian được gặp gỡ và quen biết các bạn không nhiều, nhưng những tình cảm lưu lại trong tim mãi mãi không thể nào quên.
    Cám ơn Bob, Shushie, Soledad, dunghoitaisao những người bạn thân thiết nhất của tôi, cám ơn Whisper với những buổi tối chở chị đi làm, cám ơn Sometime có bé dịu dàng nhất HCMCC với những tình cảm ngọt ngào của mình, cám ơn Mitdac, Gladiator, Baby Boom, William Nguyen, Boytx, Votrungh, viethoa và rất nhiều những người bạn trong HCMCC với những buổi café sáng chủ nhật.
    Muốn nói nhiều lắm, muốn cám ơn các bạn nhiều lắm nhưng chẳng biết làm sao để nói lên được.
    Cuối cùng xin gửi tới tất cả các bạn HCMCC lời chúc HẠNH PHÚC, MAY MẮN VÀ THÀNH ĐẠT. Các bạn hãy ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ với nhau giúp cho HCMCC ngày càng tốt hơn.
    Dành cho các bạn nữ
    Cho các bạn nam nhé! (gừng nhậu cũng ác chứ nhỉ? )
    Hẹn gặp lại!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. Candygirl

    Candygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Gừng ơi ra HN thật à ? Cho CG số tel được ko vậy ? Hay vẫn ghét CG vì vụ quậy phá đó ? Ra ngoài này lại đi nhậu và KaraOKE với CG hén ...... hìhìhì
    Candygirl
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    huhuhu,chị gừng ra đấy đổi không khí một tháng rùi quay lại ngay ấy muh ....
    forever....and one....
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    Sẽ nhớ chị lắm, chị ạ! Chị giữ cái memory card cẩn thận để sau này đọc lại còn nhớ tụi em. Và cả ảnh nữa chứ! Hẹn gặp chị ngoài ấy
    Gungcay là ca sĩ đấy CD, Kara thì được chứ đừng có OKE nha chị
    Sol
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 13:49
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cuối cùng chị Gừng cũng quay trở lại rồi.
    Em biết nhà chị rồi đó.Hôm nào em sẽ đến chơi nha.

    Only Love,Not Married

  6. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào trong này chơi nhé chị Gừng!! HCMCC nhớ chị nhiều lắm!!!
    Gladiator
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi,em định vô đó chơi vậy mà chị đi ra ngoài này sao
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA

    Phạm Quang Anh.67 Phùng Hưng,Hà Nội.ĐT:8295001

  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ,hic...hic....chị nhớ giữ cẩn thận cái card đấy nhá chị ...mai mốt có chồng nhớ lại thời ăn chơi hào hùng của hcmcc chị nhá ...hic....không đi đưa tiễn được chị ơi
    forever....and one....
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Một cảm xúc khó tả, cũng là chia tay, cũng là kỉ niệm, nhưng lần này không phải là bạn bè...công việc hối thúc bên cạnh, đành liều vì không có cơ hội thứ chia tay lại...Nhanh quá, mới ngày nào họp mặt đầu tiên, nhìn nhau còn bỡ ngỡ , là lạ, cùng vui cùng buồn, thế là bỗng hoá thân thiết, cũng vội vội vàng vàng với những công việc, những lo toan nhưng vẫn không quên những chuyến đi xa, những buổi cafe, những buổi tán dóc, nói chuyện 7X....muốn ở lại lắm để nhìn lần nữa người bạn già của mình và HCMCC, Sư Tỉ. Cái tên mà vô tình mình đặt cho vui lại trở thành cái cãi nhau với những người lớn hơn và cũng trở thành cái tên gọi thân thiết quen thuộc của HCMCC. Kinh nghiệm cuộc sống cũng như cái tuổi đã làm cho con người xinh xắn trẻ trung hơn cùng những thành viên ít tuổi và hoà vào những tâmtư ấy, trở thành người chị của mọi người...(trừ mấy người lớn). Vội qua, chỉ kịp trao cho chị cái Card Memory của mọi người cho chị thôi, là tất cả những chữ kí cũng như dòng nhắn nhủ của HCMCC tới bà chị Già, mong những gì tốt đẹp nhất, mai sau dù chị có đi đâu, làm gì hay có mấy con, ...hãy lật lại để cho những đêm không ngủ, những ngày kỉ niệm, những niềm vui nổi buồn lại lan man đâu đó, nhớ đến cho quên đi những lo lắng, cho quên đi những khó khăn trong cuộc sống và đừng cấm con chị dzô TTVNOnline........................
    một môi trường mới, một cuộc sống mới

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hichichic Nhớ chị nhiều lắm. Khi nào có dịp em sẽ ra thăm chị đấy.

Chia sẻ trang này