1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    May wá vừa xuống sân bay TSN thì gặp em, hoá ra Vietnam Airline delay cũng có tác dụng đấy nhỉ, hehe, chỉ tiếc cái tay cái chân của em bị đau, suýt xoa suýt xoa tẹo tẹo nha. :-)
    Chúc thượng lộ bình an, khi nào ra HN gặp lại nha Gừng .......... hãy còn Non.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại chị tại Hà Nội nhé.... tạm biệt chị...
    All for you
  3. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    , mọi người cho t6i hỏi một câu chút xíu nha, muồn tham gia diễn đàn thi phải làm sao, thấy mọi người tham gia vui wa minh lại không biết để tham gia, buồn thật, chờ sự hường dẫn của mọi người
    @VDMH
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao.....hôm nay thấy thương chị ghê.....
    Sol
  5. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    OneO đây Sư Tỷ ơi. Định lên núi kiếm chùa tu tâm dưỡng tánh 1 thời gian mà cũng phải chạy vào đây viết mí câu với Tỷ á. Tỷ về HN là về luôn hở, ko vào lại SG nữa sao? hic, thế lúc em về sao đi nhậu được với Tỷ bi giờ. Còn nhiều chỗ chơi ở SG mà em cá là Tỷ chưa bít á, sao dẫn Tỷ đi bi giờ. Còn đi coi phim,coi kịch nữa nè. hic, chán quá. Thôi khỏi về nữa cho rùi. hìhìhì
    Nhưng nói thật, em chỉ biết Tỷ online. Nên cũng ko như các bác ở đây biết cả Tỷ offline nữa, lúc Tỷ sắp đi rùi mới mở mồm la thương Tỷ. Em là em thương Tỷ suốt. hìhìhì Cứ còn gặp Tỷ online là còn thương Tỷ mờ.
    Thôi, chúc Tỷ đi đường bình an nhé. Ra đấy được ngủ với mẹ là sướng thân rồi. Lần trước Tỷ bảo nếu em ra HN thì Tỷ dẫn em đi chơi, nói là giữ lời á. Ok, thấy em online thì cứ YM cái hỉ.
    Giờ em quay về núi tu tiếp.
    ( Bài này đăng giùm OneO ). S-Tower
    God in Blue *
  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    "Thế là chị ơi!
    Rụng bông hoa gạo......."
    Chuyện nhỏ thế mà chị cũng ghi lên, không đáng đâu ạ!
    Giờ này chắc là chị đã về đến HN rồi, thế là được sung sướng với người mẹ yêu dấu của chị rồi. Chúc chị tìm được phân nữa của mình sau 6 tháng long đong ở SG
    whisper@
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Good luck !
    Mimi xinh đẹp của Susu
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc cho một khởi đầu mới, chị Gừng sẽ lại có thêm những người bạn mới khi trở về Văn Miếu.
    Em chỉ chúc bà chị chậm nhất là ngày này năm sau bay vào đây phát thiệp mời cho bọn em, hehe như thế là đủ rồi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  9. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Nhà tôi trên bến sông......
    Chị tôi muốn lấy chồng .....
    ...
    ...
    Gladiator
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Thật nhiều may mắn nha chị!!!
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này