1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhchicominhem, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đêm xưa có một gã khờ
    Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
    Uống thơ rồi khóc cuộc tình
    Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng
    ( QVK )

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    A kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  2. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chia tay_cau noi cuối cùng
    để sau đó mỗi đứa một nơi
    anh cứ đi, để cho em ở lại
    biếtkhi nào em thấy hết yêu anh?
    gió cứ thổi và lá cứ bay
    em cứ đi,đi trong thầm lặng
    dòng đời cư trôi...trôi lặng lẽ...
    rồi đến một ngày em nhận thấy
    mình thật ngốc quá bé con ơi
    thời gian trôi mà mình thì đứng lại
    để đời mình lãng phí vì một người không quen,,,
    thaiphuong
  3. tanthuyvn

    tanthuyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào anh mới quen em
    anh như con suối lâu ngày cạn khô ,
    gặp cơn mưa , tưới mát tâm hồn anh
    em mang tới cho anh cả cuộc sống thắm tươi
    anh như đi trong nhưng giấc mơ , không muôn dứt
    chỉ mong sao thơi gian đừng trôi nửa
    nhưng anh không thể tin được
    đó chỉ là một thoáng trong em
    sao em vội nói lời chia tay
    để lại trong anh bao niềm nuối tiếc
    và giờ đây ,
    anh như con thuyền nhỏ , lạc giữa đại dương rộng lớn
    em thân yêu , em co biết chăng ....
    nguyentanthuy
  4. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tại sao thế?
    sao bạn lại làm tôi buồn?
    bạn biết tôi yêu bạn lắm
    sao bạn vẫn làm tôi đau?

    vẫn biết chúng ta trẻ con quá
    toàn trêu trọc những cái không đâu
    rồi giận dỗi những điều,.,không thật
    rồi lại buồn...buồn quá vu vơ
    nhưng bạn biết, tôi vẫn yêu bạn?
    vẫn chỉ muốn nói với bạn thôi
    sao bạn nói vậy?tôi buồn quá
    đi chơi hoài sao chẳng thấy vui hơn ???
    chẳng lẽ tình bạn chúng ta kết thúc vậy sao?
    tôi không muốn và hoàn toàn không muốn
    thế còn bạn? chẳng lẽ bạn muốn sao????
    thaiphuong
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    CHẳng biết thế nào, hình như câu chuyện tay bốn hay tay năm hay sao y'

    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế.
    KHi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả.
    Có lẽ ta thương người
    Giờ nay đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chụi nhiều hắt hủi...
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói.
    Biết đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi một người yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Giản đơn là Ánh Sáng trắng
    Mà vô số sắc màu
    Trái tim em nhỏ thế
    Sao bao điều thẳm sâu.
  6. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em không biết và không dám tin những lời anh nói
    liệu lời anh nói có đáng tin không?
    em muốn tin mà sao không tin nổi?
    có lẽ em nghi ngờ đời nhiều quá phải không anh?
    thaiphuong
  7. tanthuyvn

    tanthuyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em biết chăng , đời là biển rộng
    còn em là , con thuyền đưa anh tới bến bờ bình yên
    nhưng em ơi ,sao em lai lạnh lùng
    nhìn anh rồi em lại quay mặt đi
    làm cho anh không thể nào có được
    một tình yêu chân thành ở nơi em
    nguyentanthuy
  8. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em về trước ngõ
    Nơi chúng mình hò hẹn ngày xưa
    Có khi nào em về chốn cũ
    Thăm một người em đã từng yêu ...
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  9. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để thả cái hồn thơ

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  10. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đêm không trăng là đường không lối
    sông không đò lỡ bước sang ngang
    sống không yêu là đời cô độc

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi

Chia sẻ trang này