1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Các member 7X thân mến!
    Có lẽ đây là lần cuối chùng Gừng vào 7X post bài.
    Thời gian qua, được tham gia, được vui chơi cùng vơi 7X là khoảng thời gian rất vui vẻ của tôi. Được cà phê mỗi sáng chủ nhật với 7X SG, các buổi cà phê và đi chơi với 7XHN, tham gia các hoạt động với 7X nói chung là điều rất hạnh phúc của Gừng. Gừng đã được biết rất nhiều người bạn. Rất vui được quen với mọi người. Nhưng thời gian này, Gừng quá bận với công việc không thể tham gia với 7X nữa. Post bài này lên quả thật Gừng rất buồn nhưng có lẽ vẫn phải nói lời chia tay với 7X. Gừng không muốn nghĩ đến những tình cảm đã bị sứt mẻ với 7X và cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nữa. Các bạn ở lại và hãy làm cho 7X tiến lên.
    Chúc các bạn ở lại vui vẻ!
    Gừng cay.


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chừi ưi, cái bà Gừng này.
    Thế bà định để bọn em bơ vơ ở lại đây 1 mình à. Bà sợ gì chứ, bà buồn gì chứ. Họ nói gì mặc họ miễn sao bà thấy bà chẳng làm gì có lỗi với ai, có lỗi với 7x. Bà bực mình thì bà cứ mắng cho bọn nó một trận cho hả cơn giận của bà chứ sao lại nói lời chia tay thế.
    Bà và mọi người cứ nói là buồn khi phải rời xa 7x nhưng bà thử nhìn lại xem. Hết Choc, Xuongrong, ATC rồi lại đến bà nói lời chia tay với 7x. Và còn bao nhiêu người khác nữa, chẳng nói chẳng rằng cứ lẳng lặng rời 7x.
    Bà chẳng bảo là hoãn cuộc họp đến tuần sau để bà có thể đi được là gì. Bà hứa rồi đấy nhá. Bà mà không đến thì em cứ lên công ty của bà em réo bà đấy.
    Bà Gừng ơi, hôm nào đi ăn trưa cùng bọn em đi.
    Hic, hic... đã buồn lại còn buồn thêm.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 22/10/2002
  3. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đưa hộ Dino đi luôn
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  4. hanoinho

    hanoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mụ Gừng già chỉ giỏi giả vờ ......
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Phải cái lúc mới làm quen với 7x thì có rõ lắm người chia tay thế này. Phải chăng 7X đang ở bên kia của đỉnh dốc? Ai có trách nhiệm làm ơn giả nhời hộ cái.
  6. emratxinh

    emratxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hẹn nhau ở cuối dốc. Cây đến mùa thì thay lá. Chọn lọc tự nhiên, thích nghi thì tồn tại.
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ...."Thân em như thể chuồn chuồn
    Khi vui nó dậu khi buồn nó bay " ....
    Buồn làm sao!
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  8. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì, mụ Gừng già này, bận có một thời gian thôi mà. Lúc nào rảnh lại tham gia tiếp chứ làm gì mà phải lo lắng chào anh em sớm thía, ai cho mụ đi mà đi. Dưng mà cuộc họp tới này vẫn phải tham gia đấy nhé. Chúc mụ vui vẻ.
    Bui Viet
    P/S: Xin phép mụ tôi khoá cái topic này lại nhé, không anh em tưởng mụ đi thật họ buồn chít.
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 22/10/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này