1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia vui cùng đồng đội... xin mời vào đây...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi the_bum, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chia vui cùng đồng đội... xin mời vào đây...

    Đã có topic chia buồn rồi, The_bum tôi thiết nghĩ cũng nên có chủ đề chia vui nhỉ. Các bạn nào đang vui ở cầu Chui, sướng như ông tướng..... hãy vào đây để chia xẻ cho mọi người nhé... hì hì...
    Mở màn một phát, vừa được xem 1 trận đấu hay giữa VN-Thái, hò hét khản cả cổ, vỗ rát cả tay, ...pà con cùng No_Fear này chia vui với các cầu thủ của chúng ta nào......1,2,3..dzooô nào


    Được the_bum sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 30/11/2003
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Vui quá cơ là vui quá cơ... Việt Nam 1-0 Indonesia... Thanh Bình ghi bàn xong mà em cứ đờ cả người ra, một lúc sau với hét ầm lên... hề hề... Một là vì camera trên sân quay chậm quá, hai là TV nhà em bắt qua vệ tinh nên nó hơi bị giật một tí, mà lại giật đúng vào lúc ghi bàn mới điên chứ... khà khà... Thế mà cũng hết 1 lon bia ngay sau bàn thắng đấy... hí hí... Trước đó thì cũng uống vài lon rồi, mấy bác nhà em chuẩn bị một ít ngan luộc và 2 két bia để cứ vào 1 bàn thì mỗi người phải hết ngay 1 lon... Thế là cuối cùng cũng chỉ hết có 1 két... Nhưng mà thôi... Thế là vui lém rùi... khà khà...
    Chúc mừng U23 Việt Nam... Việt Nam vô địch... 1,2,3 dzooooô nào...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  3. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    VN-Indo: 1-0 Không khí chiến thắng khắp HN vui và náo nhiệt thật đấy! Mãi mới về đc nhà, ngoài đường vẫn đông vui và nhộn nhịp wa''! Reo hò, ầm ĩ
    Việt Nam Vô Địch!!!

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường náo nhiệt kinh khủng, cờ đỏ sao vàng rợp trời. Mọi ngả đường đều đổ về Trung tâm thủ đô - Bờ Hồ. Hai bên đường bà con cũng đứng vẫy cờ và mang cả mâm ra gõ cổ động đoàn người diễu hành. Hò hét, huýt sáo, bấm còi,....... náo nhiệt quá cơ..... Vui vãi linh hồn.....
    Thỉnh thoảng gặp những chú Tây đi du lịch cũng quấn khăn, mặc áo đỏ sao vàng trông cũng ngồ ngộ. Đám sinh viên thì có 1 đội khoảng 100 người đi bộ, toàn mặc áo đỏ sao vàng và vừa đi vừa hô ''Việt nam vô địch'' do 1 thủ lĩnh chủ xướng. Còn rất rất nhiều CĐV treo cờ nhỏ ở xe máy, người ngồi sau ôm cờ Tổ Quốc và phóng xe tụ về trung tâm và những đường phố lớn và luôn miệng hò hét những câu chúc tụng VN vô địch.
    Ôi, niềm vui chiến thắng thật tuyệtttttttt..............
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác cứ gọi là .... Phải nói đã tù lâu lắm rồi Hà Nội mới đông ngưòi ra đường như thế .. Rợp tròi 1 màu toàn đỏ là đỏ mà ấn tượng nhất là một em cuồng nhiệt quá cởi cả áo ngoài quay quay và chỉ còn ... hí hí .... Vui thật là vui .... Nào anh em thôi
    Guti
  6. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một đêm không ngủ, Những người hiền lành nhất cũng phải kéo rèm của sổ lên và hướng ra đường.
    Một rừng cờ sao,tiếng hò hét, tiếng còi xe inh ỏi,hàng chục ngàn người ngây ngất trong men say chiến thắng.

    Ghi nhận những điều kỳ quặc sảy ra trong đêm 4_12:
    _Bạn có thể đâm vỡ đít xe của 1 người lạ hoắc.
    _Bạn có thể vuốt nhẹ mai tóc của 1 cô gái xinh xắn chua gặp bao giờ ngay trên đường.
    _Vỗ vai chú công an giao thông trong khi trên xe có đến 3 nhân mạng.
    và nhiều nhiều những thứ khác nữa............................

    Tuy nhiên sau khi làm xong nhớ nhìn thẳng vào nạn nhân và nói:( VIỆT NAM VÔ ĐỊCH).Phần thưởng là 1 nụ cười.
    Chúc anh em mạnh khoẻ
  7. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói là : QUÁ ĐÔNG , QÚA VUI .
    Hôm qua là 5-12-2003 ngày khai mạc SEA GAMES , từ tầm 7h30 ngoài đường đã đông nghẹt thở mầy tụ điểm bắn pháo hoa ( hình như là 5 điểm ) đông không con chỗ đứng , may mắn sao khi lên hồ Tây mới chiếm được 1 vị trí có thể gọi là thuận lợi để xem ( Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm được xem pháo hoa ngoài đường của mình .... Hic hic một giay xúc động ) . Hết pháo hoa mọi ngưòi ra đưòng ngày càng đông ... Bị cuốn theo dòng ngưòi hic hic thế nào bị kẹt vào cái quãng giữa Hai Bà Trưng với cả Tràng Thi nghẹt thở với cả đau hết cả đầu không hiểu ngưòi đâu ra mà lắm thế cơ chú phải mất gần 1 tiếng mới thoát khỏi được dòng ngưòi ngày càng đông .... Té ra được một quán cóc vỉa hè ngồi uống trà nóng + mực nướng xem ngưòi đi ngoài đường ... Hôm nay có thêm 1 chi tiết khá đặc biệt , mọi ngưòi đứng dạt hết sang 2 bên đường cổ vũ những thanh niên quá khích đua xe hic hic ghê hết cả ngưòi ...lâu lâu lại có tiếng ò e í e của xe cấp cứu chay ..ngồi đếm xơ xơ cũng phải được 4 cái chay qua chỗ mình ngồi ...Chắc là cũng bi thưong rồi đây .. Hà Nội đêm nay lại một số ngưòi mất ngủ
    Guti

Chia sẻ trang này