1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    S18/8 :
    -- Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
    ((
    -- (( (( Sáng ra đã thơ hay thế... vui nhỉ? Mà em đến lâu chưa? Có bị mưa gây khó ko?
    -- 8h15 , a ạ. Hơi mưa thôi.
    -- Thy dạo này ngoan chứ, em?
    -- thơ thì có ng gửi cho đấy. Th ngoan, a ạ. Độ này ko dám khóc theo mẹ nữa rồi.
    -- Chắc quen nhà, quen mọi người rồi nhỉ?
    -- vag
    -- Vậy thì cũng tạm ổn rồi....
    -- vâg
    -- Cái bài "XCMT" hôm nọ ... đọc hay phết , em nhỉ? À... anh đọc xong cuốn " BS đã mất" của em rồi.... Lúc nào anh sẽ gửi lại em ...
    -- vâg, e đi ăn sáng đã đây ((
    -- (( ừ... ăn hộ ăn một tô nữa nhá!
  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Tr18/8:
    -- thế mà ko bảo sớm ! ((
    -- Nhanh nhể ?
    --

    Thêm một chiếc lá rụng,
    Thế là thành mùa thu.
    Thêm một tiếng chim gù,
    Thành ban mai tinh khiết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một - lắm điều hay.
    Nhưng mà tôi cũng biết,
    Thêm một - phiền toái thay!
    Thêm một lời dại dột,
    Tức thì em bỏ đi.
    Nhưng thêm chút lầm lì,
    Thế nào em cũng khóc.
    Thêm một người thứ ba,
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Cứ thêm một lời hứa,
    Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiệp cưới,
    Thấy mình lẻ loi hơn.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một lắm điều hay.
    (Trần Hòa Bình)
    Đây là bải thơ của nhà thơ Trần Hòa Bình. Acó biết ông ấy là ai ko ?
    -- Bài này cũng hay nhỉ? Đó là một nhà thơ trẻ, cũng có tiếng mà?.Khoảng 40 tuổi ?
    -- 53 tuổi. Chính là chị Tầm Thư, hay trả lời các mục tâm sự ấy.
    --Ừ.... chắc thế... cũng thấy xuất hiện khá nhiều , em à.
    -- ông ấy vừa mất rồi. Bài thơ ấy nổi tiếng đấy chứ.
    -- Thế à? Chắc bị bệnh....
    -- tai biến?.
    --? mạch máu não, hả em?
    -- vâg? ( viết ngắn cho nhanh (( )
    -- bài thơ ấy đã 30 năm rồi đấy , a ạ. Đc chọn trong tuyển tập thơ tình xuất sắc đấy. Bài thơ là một tiếng chuông gióng lên trước mọi cuộc tình, trước mọi yêu đương lứa đôi. Sự rắc rối của kẻ thứ ba thành dở dang ?. À, a có biết chuyện Bóng ko ? Truyện mới đấy
    BUZZ!!!
    -- "Thêm một lắm điều hay." phải viết lại là "Thêm một... lắm điều hay" thì mới đúng ngữ pháp và ko bị tối nghĩa, em à. Anh chưa biết truyện ấy. Nó thế nào, em ?
    -- thêm một,lắm? tcứ là 1 hoặc nhiều lắm. E nghĩ ng ta cũng nghiên cứu rồi ; vì là nhà báo, nhà thơ gạo cội thế mà. Mình ko nên sửa theo ý mình?.
    -- Có khi họ cũng ko cẩn thận về chữ nghĩa lắm đâu, em à. Là mình bình luận thế thôi mà...
    -- bài thơ đó đã 30 tuổi rồi đấy
    -- Trong số những người đc gọi là "gạo cội" thì anh thấy cũng chỉ có số ít là luôn cẩn thận thôi, chứ ko phải cái gì họ viết ra cũng là đúng đắn cả.
    -- những ng ấy e ko biết?.
    -- Hơn nữa, công chúng đọc thì lại càng ít người để ý và có thể thấy được những thiếu sót của họ....
    -- ? còn THB thì là bút danh Tầm Thư thì e nghĩ khác vì e đọc nhiều những tư vấn của ông ấy rồi. Đôi khi những câu chữ lại là ý của ng viết ?.
    -- Ừ... ông ấy hay viết ở báo Phụ Nữ, em nhỉ?
    --? mỗi ng có 1 cảm xúc riêng, ko ai giống ai. A thấy cái cô ĐKE ấy, hay đưa thơ của THB lên mạng phết !
    -- Em nói thế thì đúng rồi.... Cơ mà, nghĩ thế ko có nghĩa là thừa nhận mọi sự tồn tại đều là hợp lý cả! Ồ... thế à? ĐKE ấy hả? Em có thể chỉ ra những ví dụ về việc đó ko?
    -- phải mở ra mới biết chứ?. Ở mục « T.ng » ấy?. A vẫn hay khen và bình thơ đó thôi. A đã đỡ bận chưa ?
    -- Thì anh vẫn nghĩ là thơ của bạn í mà....
    -- trưa nay a có về ko ? ((
    -- Đã đỡ hơn , nhưng có lẽ tuần này vẫn còn nhiều việc phải giải quyêt đồng thời , em à.
    -- thế ạ ? (( a ko nhớ e nói đến quyển sách gì lúc trc ạ ?
    -- Theo dõi 2 công trình trên LS+ Hoàn chỉnh 1 công trình trong QN + Viết 2 báo cáo dự HNKHM toàn quốc! Vậy đấy, em à!
    -- thik thế còn gì
    -- Hì.. hì... ừ... ko đến nỗi phải "tìm việc để làm!!!!" Quyển "Buổi sáng đã mất" ấy mà....
    -- Bóng ấy?Bóng. A đi mua đi nhé ?
    -- Ừ... truyện ấy thì anh chưa đọc , em à.
    -- mới ra đấy.
    -- Sao em biết đã có cuốn sách ấy?
    -- e cứ định đi mà chưa đi lúc nào đc. E đọc trên báo.
    -- Thế thì để anh mua cũng đc.
    -- mua đi để e đoc trc?. Trưa nay a mua luôn đc ko ? Hay để tuần sau ? ((
    -- Ừ... để anh qua hiệu sách đã... Nếu có thì anh sẽ mua ngay....
    --có hết rồi, có lâu rồi !
    -- Em thích là anh mua luôn mà!
    -- e đang tò mò về quyển ấy !
    -- BB ... ngon miệng nhá!
    -- e còn có cái bằng xe máy chưa đi lấy đc?
    -- Sẽ mua ngay!
    -- ?vì xa quá? tận Bười cơ.
    -- Tận đâu?
    -- Bưởi
    -- Để anh đi lấy cho?
    -- e cũng chẳng biết đi đg nào? đi sao đc
    -- hoặc lúc nào anh đưa đi?
    -- phải có CMT,giấy ĐK xe,Bảo hiểm? ok, lúc nào a rảnh đi nhá ?
    -- Ừ... muốn đi đến đâu, anh cũng đi hoặc đưa đi đc hết!
    -- thế ah
    -- ừ.... Thôi.... đi ăn đi chứ?
    --Vang? Thế chiều a cứ mua quyển truyện kia đi? E đi ăn đây? BB
    -- Ừ... tý anh về sẽ qua hiệu sách luôn mà....
    -- ((
    -- ((
  3. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C18/8 :
    -- Ngủ dậy muộn quá !
    -- (( đâu? dậy lâu rùi
    -- Trưa nay a có vào hiệu sách nhưng chưa thấy có cuốn đó. Nghe nói đó là cuốn sách của mấy người đồng tính , em à.
    -- vâg
    -- Nghe nói thế nên anh thấy chắc gì nó hấp dẫn lắm?
    -- a cũng tò mò ah
    -- Anh thấy giới ấy chẳng có gì để tò mò, em à. Mà em à.... em thử đọc lại chỗ "T.ng..." và chỉ cho anh biết những bài mà ĐKE chép thơ của người khác xem nào?
    -- lúc nào e rảnh đã?.
    --Ừ... mà hồi trước em học lấy bằng lái xe ở đâu? Anh cũng muốn cho Tg đi học để lấy bằng mà.
    --e học ngay chỗ Nguyễn Khang ấy? Thi cũng ở gần đấy. Nếu a muốn cho Tg đi học thì e sẽ lấy số đt để gọi cho ? À? lúc a gọi đông ng nên e chưa hỏi?. Thế là Tg đỗ ĐH rồi ah ?
    -- Ừ... thừa 5,5 điểm, em à. Thế là đc 1 việc quan trọng rồi! Trường đó lấy 20 điểm. năm 2006; lấy 23,5; 2007: lấy 24,5. Vậy mà năm nay chỉ lấy đến vậy. Tg thi vào 2 trường đều 25,5. Điểm các môn cũng y trang , hệt nhau. Cả 2 trường cùng lấy 20 điểm! Ngẫu nhiên ko? Em cho số đt chỗ học để lấy bằng lái xe đi?
    ?
    -- Khò? khò? ( ?) ((
    -- để e hỏi anh em đã
    -- Ừ... sắp về chưa, em? Mà em thích cái cuốn "Bóng'' lắm à?
    -- vâg?. sắp về, a ah.
    -- Thế thì để tý nữa anh qua mấy chỗ khác... nhất định anh sẽ kiếm cho em đc cuốn đó!
    -- nói chung là anh chuẩn bị thưởng gì cho cn tr ? A có đi thì lên phố NX ấy. E muốn đi lắm nhưng chẳng đi đc. Cứ phải đi về !
    -- Đầu tiên là 1 xe máy rồi! Ừ... anh hay nên đó mà. Rẻ được 25-30% đấy!
    -- mua chưa ạ ? Đã tập đi chưa ạ ? Thế cNg chắc vui lắm ?
    -- Chưa... mua thì một tẹo là xong mà.... Ừ... dĩ nhiên rồi... cơ mà vẫn phàn nàn 2 bc là sao thích "đi bộ đội" thế! Nó đã bao giờ ngồi lên xe máy đâu ! Chỉ mới biết dắt xe thôi! Nó cũng giống anh mà... Ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ....
    -- Oài? (( thế cũng phải tập cho nó đi xe đi chứ ? Sắp vào năm học rồi. Tập phải thành thạo đi lại trong tp đi chứ ?
    -- ừ... anh định hết đợt này sẽ cho nó tập và đi học lấy bằng mà.... vài ngày là biết đi thôi mà...
    -- đợt này gì nữa ? Tập luôn đi, anh ạ ; cho nó quen v chướng ngại vật trên đg.
    -- Ừ.... vài ngày nữa thôi.... cho nó ra khu MĐ vài buổi chiều là đc mà....
    -- thôi e về đây, a ạ. Hnay e đau tay quá cơ
    -- Sao vậy?
    -- ?nhức cánh tay trái, đúng cái chỗ bị gãy ấy?.
    -- Anh bị thế cả tháng nay rồi.... Dây thần kinh ấy mà....
    -- ? nhức nhối?. Thôi ? e về nhé ? BB
    -- Bị gãy chỗ nào vậy, em?
    -- (( chỗ gần khuỷu tay ấy
    -- Từ bao giờ? Có phải hồi ngã xe?
    -- từ hồi e học cấp 2 cơ , Gãy 2 lần . thỉnh thoảng lại nhức.
    --Dạo ấy ngã hả em?
    -- như hnay chẳng hạn, chắc do trời mưa, giở giời a ạ.
    -- Vậy à? Em nào đã kể anh nghe bao giờ đâu?
    -- Thế thì cứ giở giời là lại đau đấy.
    -- e chưa kể ah
    -- Chưa? kể rồi thì anh phải nhớ chứ !
    ?
    -- (17h05) Thôi, em về đây. Bb
    -- BB?.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Được dina50003 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 23/08/2008
  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0


    C18/8:
    -- Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một - lắm điều hay.
    Nhưng mà tôi cũng biết,
    Thêm một - phiền toái thay!
    Em có thấy rõ dấu gạch ngang sau chữ "một" ko nào? Ko thể viết như dòng cuối cùng của bài thơ được, rằng " Thêm một lắm điều hay". Tiếp sau chữ "một" dứt khoát phải có dấu câu gì đó, chứ ko thể viết liền với chữ " lắm" đươc, em à. Theo anh, có một số cách viết cho câu đó như sau :
    -- Thêm một-- lắm điều hay
    -- Thêm một... lắm điều hay!
    -- "Thêm một..." - lắm điều hay!
    S19/8 :
    -- Đã có sách cho em. Lúc nào qua mà lấy , đọc trước , em nhé.
    -- vag
    -- Đi lùng sách cho em suốt đêm đấy!
    -- đêm thì ai bán sách ((
    --((? Gõ cửa và bảo "Em tôi nó bảo phải tìm gấp cho nó đọc.... mà tính nó lại hay dỗi lắm"
    --Oài?((
    -- Anh phải ra ngoài đây...
    S22/8:
    HY (8/21/2008 12:58:03 AM): VI SUC KHOE CONG DONG:
    1- Nghe điện thoại bằng tai trái.
    2- Không uống café 2 lần/ngày.
    3- Ko uống thuốc bằng nước lạnh
    4- Ko ăn no sau 5h chiều .
    5- Giảm lượng thức ăn có dầu trong khẩu fần ăn.
    6- Không nên để sạc di động ở gần mình.
    7- Uống nhiều nước vào buổi sáng, ít hơn vào buổi tối.
    8- Không nghe tai nghe liên tục trong 1 thời gian.
    9- Thời gian ngủ tốt nhất là từ 10 h tối đến 6h sáng.
    10- Không nên nằm ngủ ngay sau khi uống thuốc .
    11- Khi vạch pin của điện thoại ở nấc cuối cùng, không nên trả lời điện thoại vì lúc này bức xạ của điện thoại là 1000 lần.
    Hãy gửi tin nhắn này cho những người mà bạn quan ta^m. ^__^

  6. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0


    S22/8 :
    --Vẫn khỏe chứ, em?
    -- ko, yếu a ạ.
    -- Sao vậy, hả em?
    -- đói ?(( Hq a đi đâu đấy.
    -- 1- Nghe điện thoại bằng tai trái-->> TRƯỚC ĐÂY KO BIẾT , NÊN VẪN THỈNH THOẢNG NGHE VÂY! CÓ THỂ LÀM ĐƯƠC! 2- Không uống café 2 lần/ngày -f đƯỢC! 3- Ko uống thuốc bằng nước lạnh ---->>> VI PHẠM QUANH NĂM RỒI! 4- Ko ăn no sau 5h chiều ---->>> VI PHẠM HÀNG NGÀY! 5- Giảm lượng thức ăn có dầu trong khẩu fần ăn.--->>> ĐƯỢC! 6- Không nên để sạc di động ở gần mình---->> ĐƯỢC!. 7- Uống nhiều nước vào buổi sáng, ít hơn vào buổi tối --->> CHƯA LÀM ĐƯỢC! UỐNG NHIỀU SUỐT NGÀY CƠ! 8- Không nghe tai nghe liên tục trong 1 thời gian --->> ĐƯỢC! 9- Thời gian ngủ tốt nhất là từ 10 h tối đến 6h sáng --- >> CHƯA 10- Không nên nằm ngủ ngay sau khi uống thuốc -11- Khi vạch pin của điện thoại ở nấc cuối cùng, không nên trả lời điện thoại vì lúc này bức xạ của điện thoại là 1000 lần.
    THẾ ĐÃ ĂN SÁNG CHƯA? HAY ĐI ĂN BÂY GIỜ VỚI ANH? HQUA ANH ĐI TN! LÚC VỀ ĐỊNH MUA MÍT MÀ LẠI NGỦ QUÊN TRÊN XE!
    -- e thik ăn mit lắm
    -- Trên ấy mít ngon mà rẻ cực! 30 000 một quả to bằng cái xô!
    -- thế mà ko mua. E đi v phòng bg, a ạ.
    -- Cơ mà ăn trưa muộn rồi lên xe về luôn , nên khi đi qua chỗ bán nhiều mít thì ngủ mất rồi! Về gần HN mới mở được mắt!
    -- ((
    -- Đi đâu bg, hả em? Mà em hỏi dược ĐT chỗ học và lấy bằng lái xe máy chưa?
    -- để e gọi đt bg nhé. Bọn e đi may quần áo.
    -- ừ... mà cũng cho anh luôn số ĐT chỗ ấy nữa.
    -- e hỏi cho a tự gọi nhé.
    -- Ừ... cho anh ĐT để anh tự liên hệ cũng được. Gì mà dạo này ... quần quần... áo áo... nhiều thế?
    -- đã có gì mấy đâu ạ.
    -- Mấy bộ đồng phục rồi còn gì?
    -- 1 thôi
    -- Thế bg vẫn đang đói à?
    -- vâg
    -- Em cứ thế thì hại sức khỏe lắm! Có ngày ngã lăn quay ra đấy!
    -- Hi?hi? e ăn tạm cái bánh rồi.
    -- Hay anh mua cho một hộp bánh để dự trữ trong tủ nhé?
    -- thôi
    -- Anh lại bận một chút rồi ....
    -- bọn nó xơi hết ngay.
    -- Phải cất kỹ chứ... Chỉ để ăn khi mình đói thôi chứ...((
    -- Hi..hi?khó lắm a ạ. Ăn 1 mình chúng nó biết ngay.
    -- Kệ chứ... anh thấy bọn Tây, Tầu chúng nó vẫn thế tại công sở mà....
    -- thôi a ạ
    -- Thôi... lúc nào anh mua 2 hộ. Em 1, anh 1! Anh cũng thích ăn giữa giờ mà...
    -- Hi?hi?
    -- Bánh mì của Tràng An ngon lắm, cơ mà chỉ để được vài ngày thôi !
    -- e ko thik ăn bánh mì.
    -- Bánh nhân kem thì ngon , nhưng cũng phải ăn ngay, ko để lâu được. Chỉ có bánh quy là để lâu được!
    -- nói chung là e ko thik ăn bánh
    -- Ko ăn bánh thì ăn kẹo chống đói chắc?
    -- ko, e u nc lọc cũng đc. Số đt đây, a ạ. A ghi vào nhé? 83348? - NHà riêng Di động: 0915.0157? anh Hg.
    nhưng a đấy kém a vài tuổi đấy.
    A TỰ GỌI HỎI XEM BAO GIỜ CÓ ĐỢT THI LẤY BẰNG XE MÁY. RỒI XIN HỒ SƠ........Bảo Trg GIỚI THIỆU A NHÉ. Trg là anh em đấy. Thôi e đi đây
    HYhas signed out. (8/21/2008 8:27 PM)
    -- Ừ... anh đã ghi !
  7. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    S23/8 :
    ùđ (9h22) Cỏưu dÂy c ? (( Tỏằ> vỏằôa liên hỏằ? xong viỏằ?c bỏng LX. CỏÊm ặĂn cỏưu 'Ê chỏằ? dỏôn. Chúc vui vỏằ. ((
    ùđ Thỏ à. Tỏằ> 'ang 'i sag b.ng.
    ùđ Vui nhỏằ? ? Tỏằ> 'ang ỏằY cq. Bb. ((
  8. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên stop lại topic này thôi.
    Chả giải quyết vấn đề gì.
  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Life is VOICE listen to it!
    Life is QUESTION answer it!

  10. bibogt

    bibogt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này