1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc thằng cha này khùng thật rùi, Stop cái topic này dược rồi đấy
  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP:

    13-- SÁNG NAY TRONG QUÁN, THẤY XUNG QUANH TOÀN LŨ TẦM PHÀO VỚI CẢ MẶT MŨI NGÂY NGÔ, LẠI MUỢN SÁCH CỦA MẤY ÔNG EM VUI TÍNH VÀ " WOWTS ATS" RA ĐỌC ?..

    ...
    - Trồng một cây con vào sinh nhật đầu tiên, từ lúc hai người yêu nhau ?.
    - Mua cho nàng áo ấm, khăn len trước khi mùa lạnh đến ?.
    - Chụp ảnh cùng nhau những dịp đặc biệt?.
    - Hãy làm cho nàng phải ngạc nhiên bởi những mẫu giấy nho nhỏ với lời lẽ yêu thương hoặc một bài thơ tình, ví dụ như "Anh rất vui mỗi khi nghĩ về em, Kưng à....".
    - Hãy khiêu vũ cùng nàng hoặc đi học khiêu vũ với nàng?.
    - Đi picnic xa nhà, cắm trại qua đêm và cùng nhau làm món barbacue ?
    - Cùng nhau ngắm hoàng hôn ?.
    - Bơi thuyền trên Hồ Tây?.
    - Uống cà phê trong một quán có khung cảnh ấm cúng, lãng mạn; ví dụ có hồ nuớc trong xanh, huơng hoa này nọ?.
    - Mặc đồ của người ấy?.
    - Đi dạo trong mưa và ôm hôn nàng?.
    - Cùng thả diều ở một triền đê ngoại ô trong ánh hoàng hôn?.
    - Viết cho nhau một tấm thiếp nhỏ rồi lẳng lặng nhét vào ví trước lúc chia tay để khi về đến nhà người ấy sẽ giở ra đọc?.
    - Gấp một con Hạc khi bên nhau trong quán cà phê, rồi bảo? Về đến nhà , em hãy mở ra nhé??
    - Thu âm một bài do chính mình hát để tặng nàng?.
    - Ăn chung một cốc kem hoặc chè....
    - Cắn vào bàn tay hay ngón tay người ta?.
    - Làm một blog chung cho hai người. ?
    - Lấy ảnh người yêu làm theme và avatar trong blog hoặc ngay trên phông của màn hình?.
    - Nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, ngắm mặt trời lặn hay trăng lúc nửa đêm, nghe rì rào sóng vỗ?.
    - Tham gia một lớp học ngoại ngữ hay lớp học cải thiện kỹ năng cá nhân cùng nhau?.
    - Đạp xe (hay dạo chơi) trong công viên, trong rừng hay một vùng nông thôn mà cả hai cùng biết?.
    - Kể cho người ta nghe những giấc mơ, dự định hay kể cả những nỗi sợ của bạn?.
    - Tìm một công viên với những bãi cỏ sạch, nằm bên nhau ngắm mây và nghe bản nhạc yêu thích?.
    - Xem một bộ phim lãng mạn, trong khi xem phim, hãy nắm tay người ấy ?.
    - Chơi trò bắn súng nước trên bãi biển?.
    - Hãy mua một hộp sao ước (phát quang trong đêm), xếp thành chữ ?oI love you...? ngay trên trần nhà, gần giường của nàng?.
    - Học chơi một bản nhạc mà ngưới ấy yêu thích?.
    - Đọc cho người ấy nghe câu chuyện mà họ thích hay bật một bản tình ca yêu thích qua điện thoại?.
    - Cùng chơi một trò chơi điện tử hay trò cảm giác mạnh trong công viên?.
    - Rủ người ấy đi bơi?.
    - Tặng người ấy một bài hát trên đài phát thanh hay trên forum hai bạn tham gia....
    - Nhắn tin cho người ấy nghe lúc nửa đêm, chỉ để bảo rằng ?oạnh rất nhớ Kưng! ?o ....

  3. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay cô giáo lại giao cho một bài tập về nhân tuớng học!

    [​IMG]
  4. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP:

    14-- Có phải Tình Yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim? Và đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết?

    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
    Ðã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình. Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập. Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt, nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Ðiều này đã khiến Susan giận dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Ðiều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.
    Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy". Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị ?".Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế". Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông". "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôt thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn"....

  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0


    HY (8/24/2008 6:18:48 PM):: Cáo phó của một cụ ông có viết như sau. Tên: Chàng baby milo. Thọ 8vạn 6ngàn 400....Sinh: ô ô ngày ấy/ tháng ngày chờ mong/ năm anh em trên một chiếc xe tăng. Vợ cả: Tuyết yêu thương. Vợ 2: Cô bé mùa đông. Thường gọi vợ= "nhỏ ơi" . Sở thích: Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều. Sở ghét: không yêu đừng nói lời cay đắng. Di chúc để lại: với anh em vẫn là cô bé, anh nhớ em nhiều, đừng giận anh em nhé, đừng trách người ra đi......Gửi đi cho tất cả mọi người bạn sẽ gặp may mắn ngay sau khi gửi. Tái bút: cứ cho là vậy đi. (_ _")
  6. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0


    S26/8:
    -- ((õ?Ư Lúc nào 'i lỏƠy bỏng LX, em nhâ? Anh vỏằôa mỏằ>i vỏằ 'ỏn phòng. SĂng nay bỏưn khĂch quĂ! Hôm nay, em vui chỏằâ?
    -- e 'ang bỏằc 1 chút
    -- Vơ ai hay cĂi gơ vỏưy, em?
    -- có chút chuyỏằ?n
    -- Vỏằ vỏƠn 'ỏằ gơ, em?
    -- chỏng là buỏằ.i sĂngõ?Ư e chặa fn sĂngõ?Ư lúc chỏằi cỏÊ cĂi sỏằ "quan tÂm'' nỏằa.... Ko quan tÂm sao vỏôn ỏƠm ỏằâc tỏằô sĂng 'ỏn giỏằ? Em sỏp 'i fn chỏằâ? BUZZ!!!.... ((õ?Ư((

  7. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C27/8:
    --(17:11) May e đag het t, a nap th cho e.
    -- Ừ? chờ a 1 chút. ((? 200 ?. St: 4215 38575 84..
    -- Thank you very much!
    -- (17:50) Đã về đến nhà c cậu? Hnay trôg cậu tre hơn m ngỳ.((

  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP:

    15-- Thư tình ABC? XYZ

    Anh ơi, anh có nhớ không nhỉ? Em và anh đã quen nhau một cách rất Accidental (tình cờ). Khi đó em mới là một cô bé Babes and sucklings (ngốc nghếch và rất ngây thơ) còn tình yêu là một thế giới vô cùng Cabbalistic (thần bí) đối với em. Em đã cố gắng Damnedest (làm hết sức mình) để anh chú ý đến em. Và thế rồi chúng ta to love Each other (yêu nhau). Anh là người duy nhất không chê bai tính Faddishness (thích những thứ dở hơi) và luôn tha thứ cho những Gaffe (lỗi lầm) của em. Anh luôn tìm cách để hoà đồng với những Hail-fellow (người bạn thân) của em. Nhưng In the lap of the gods (có Chúa mới biết được) tại sao em lại Keep my eyes open (để ý, dõi theo) anh nhiều đến như vậy?.
    Chính nhờ có Love (tình yêu) mà em luôn thấy Mackerel sky (bầu trời đầy mây trắng), thấy mọi vật xung quanh thật đẹp. Và em đã học được cách yêu thương mọi người chứ không phải là Narcissistic (yêu chính mình) như trước kia. Anh yêu ơi, cho dù đôi khi em có Oafish behaviour (hành động ngớ ngẩn) thì anh đừng hờn giận em nhé. Tất cả chỉ bởi vì em quá yêu anh mà thôi. Và em đã gửi điều đó ở cả trong những Poems (vần thơ) của mình rồi, anh có biết không nhỉ? Đừng bao giờ đưa ra cho em một Question (câu hỏi) nào về tình yêu của em dành cho anh, bởi nó không có bất kì Reason (lý do) nào hết cả?.
    Giá như có một ngày em được thức dậy bên anh và với một căn phòng đầy Strawberry, Sun flower, Sweet Stories (dâu tây, hoa hướng dương và những câu chuyện ngọt ngào). Bất kì khi nào em cũng Think about You (nghĩ về anh) mà Unaccountable (không gì giải thích nổi). Em luôn mong được nghe Voice of You (giọng nói của anh). Và chắc chắn rằng tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ phải chia xa vì XX (sự phản bội)
    Và anh nghĩ sao khi một ngày không xa nữa, chúng mình sẽ có một Wedding (đám cưới) hạnh phúc. Hãy Yale lock (khép cửa trái tim) của anh trước tất cả những người con gái khác ?" trừ em ra?. Được không anh?
    Yêu anh, tình yêu của em!

  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    S27/8 :
    -- Làm gì mà từ hôm qua đến giờ thấy bận thế, em?
    -- e chẳng làm gì cả
    --Th thơm hoa sen... đẹp nhỉ?
    -- ngửi chứ ko phải thơm? ảnh bông hoa cũng đẹp, nhưng e chỉ thik để ảnh Th thôi
    -- thì môi nó cũng... chạm vào mà.... Thì con gái yêu của mẹ mà nị....
    -- thì nó đang ngửi mà
    -- Từ hôm qua đến giờ anh tập trung lo mấy thủ tục giấy tờ cho T nhập học vào 04/9 tới đây, e à.
    -- có gì đâu? thế tự nó ko làm đc ah ? Hồi trc e tự đi học, tự đi thi, tự ăn uống, rồi giấy báo đến nhà thì tự đi nhập học?.
    -- Toàn phải liên hệ với mấy chỗ y tế và chính quyền phường mà.
    -- ? chỉ xin tiền bố mẹ thôi. Chắc trường đó phức tạp hơn. Thế hôm nọ anh hỏi thi băng LX thế nào ? ng thi thì bao tiền ah ?
    -- Phải làm lý kịch để Quận ra lệnh nhập ngũ. Phải qua mấy chỗ : CA phường, Chỉ huy QS phường, Chủ tịch Phường, khám sức khỏe về HIV, Chụp Xquang tim phổi, điện tâm đồ.... ở 2 bệnh viện... Ôi chao...nhiều lắm , em à. Đã liện hệ xong với a Hg ở phố NK, 300 + foto CMT+ 5 ảnh 3x4. Định đến gặp anh ấy và lấy bằng cho em luôn mà. Chiều hôm qua, anh mới bắt đầu cho nó tập lái xe. Chắc vài lần là đi đc thôi...
    -- a Hg thì có lq gì đến bằng của e đâu. Thế a đã lo xong thủ tục chưa ?
    -- Thế bằng của em ở chỗ nào?
    --? ổn chưa ?
    -- Anh ấy bảo cứ nộp vậy là ổn mà. Và cho T dự một buổi học nào đó thôi.
    -- em hỏi thủ tục nhập học cơ mà?. Bằng của e thì bọn công an nó giữ chứ. Chỉ cần thế thôi là đủ, họ sẽ hướng dẫn cách làm bài thi luật
    -- Ừ... anh muốn là T vẫn đc học một vài giờ trên lớp thực sự nữa... còn về thủ tục thì nhờ họ cho nhanh và chắc chắn. Bằng của em sao lại bị CA giữ? Anh tưởng em mới thi lấy bằng và giờ đến lấy về chứ?
    -- đâu. Hôm đi ăn v Hg và a TT , e đã bảo là e bị giữ bằng, a ko nhớ ah ? Vượt đèn đỏ nên bị giữ gần 1 tháng rồi ((
    -- Thế mà anh lại quên đấy! Họ giữ thì giờ đến xin lại mà, việc ấy có gì mà ko giải quyết đc đâu!
    -- ngại đi là chính?.
    -- Thì lúc nào em đi đc thì báo cho anh, anh sẽ đi cùng mà.
    -- a là con gà, gà đang đi kiếm thóc mà?.Thế là sướng rồi còn gì !
    -- Hi... hi... phải hì hục đào bới mãi... nên thấy ngta líu lo trên cây mà có lúc cũng thấy... thèm...
    -- ai líu lo ?
    -- Thì... chim sâu, chim chích chòe, chim sẻ... nói chung là các loài chim í....Mình là Gà dưới đất ngó lên mà....Đã thế, hôm nào Gà cũng nhảy lên cái cành nào đấy và gáy tí cho vui....
    -- cứ việc ! Sáng ra là phải gáy rồi ! Hóa ra gà này ko gáy sáng ah ? ((
    -- Gáy từ chập tối cho ko ai ngủ đc!
    -- Hí..hí?hay là bị ..... th ......rồi ? ((
    -- Có bị...th... hay ko thì cứ thử là biết mà!!!! (( Gà này nhiều khi tuy bận rộn nhưng cũng nhớ nhung bạn bè dữ lắm....
    -- thấy mất mặt mà có nói gì đâu ! Đi công tác cũng ko có quà ? ((
    -- Đi như ăn cướp mà lại ngủ quên mà.... nhưng trong lòng thì luôn ... canh cánh ko nguôi đấy...... Lúc nào quà ... một thể! Học tiếng Anh , giờ anh mới hiểu thế nào là tuổi "ten"
    -- hiểu như thế nào ?
    -- từ 13 đến 19 tuổi! thirteen, fourteen....eightteen, nineteen. Thôi... cbị nghỉ thôi.... "Ngon miệng + ngủ trưa = ngoan ngoãn" !!

  10. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C28/8 :
    -- a n e ((
    -- (( what??
    -- Việc túi bụi từ sáng sớm , em à....
    -- thế a ?
    -- Đang 1 mình trong p.Có thể sắp thêm thằng Đ nó sang thì phải?
    -- phòng a ko có ai ah ? Em đang phát tiền 2/9 đấy.
    -- Th cười tít cả mắt, như người Tàu í nhỉ? Mắt giống mẹ mà...
    -- giống đâu ?
    -- Chúng nó đi việc hết rồi. A cũng vừa về đến p mà. P anh lĩnh chưa?
    -- chưa , chắc gọi đt nhưng ko ai sang.
    -- Để mai chúng nó đến lĩnh hay là anh sag?
    -- tùy a ! mai lấy cho còn !
    -- Ừ... ước gì thật rảnh rỗi nhỉ?
    -- hq e đi có việc nên ko nt lại đc. Đang định nt thì m.ng cứ đến lấy tiền, nên lại vào mạng thì thấy a ol.
    -- Thế à? Hn e đi đâu vậy?
    -- e đi đối ngoại. Suốt sáng !
    -- Vậy à... Gần như từ sáng đến vừa rồi, anh mới về đến p mà...
    -- thế ah ? A vừa bận gì ah ?
    -- Thì công việc liên quan với anh em ở các nơi khác, lo nốt giấy tờ cho Tg nhập học.... Có lúc nghĩ, a e gần nhau thế mà chẳng mấy khi gần nhau đc....
    -- ^_^
    -- tháng ngày cứ trôi qua, trôi đi.... khi ngoảnh lại thì mới thấy: Ồ... nhanh thế nhỉ?
    -- lại sắp hết năm rồi a nhỉ
    -- Ừ.... chẳng mấy lại tết, lại là những ngày đầu đông... lại nhớ về đầu đông năm ngoái....
    -- Hồi ấy, có một đêm ngủ lại trên cao nguyên Mộc Châu.... Có một người nhớ đến một người....
    -- hồi nào ạ
    -- Hồi cuối năm ngoái, cái dạo rét đậm ấy....
    -- đợt ấy rét sợ nhỉ ? ko biết năm nay có rét thế ko ? e sợ rét và mưa
    -- Chắc là ko rét như vậy nữa đâu. Mấy chục năm mới có một lần mà....
    -- thế ah
    -- Ừ... chứ năm nào cũng rét đậm thế thì con người ta dễ mắc bệnh nhớ nhung nhau lắm!
    -- Hị?hị? (( rét thế thì chỉ có chui vào chăn mà ngủ thôi. Thế công việc của a thế nào ? Ổn chưa ? Hay lại cố làm cho đến 2/9 ?
    -- Thì thế... rét , lạnh, mưa.... làm ngta mong nhớ cái ấm áp mà... Phải 10/9 may ra mới rảnh rỗi hẳn....
    -- sau đấy thế nào a cũng lại nhận đc côg việc mới ! Thế là cứ suốt ngày dài ?. hí hoáy bên máy tính mà lv thôi !
    -- Hi...hi... chắc thế... đã có mấy chỗ í ới rồi mà....((
    -- từ đầu năm đến g a hoàn thành đc bao công trình đấy !
    -- Tại em ko thích đi đâu, chứ thích thì anh bỏ... máy tính đi ngay....
    -- bỏ thì việc để cho ai ?
    -- Thì sau về làm vào lúc khác....
    -- ((
    -- Hi?hi?.
    -- mấy hn a có bài nào trên diễn đàn ko ?
    -- Thì vẫn chỗ ''N, Đ..." đấy thôi !
    -- mấy hn e ko vào.
    -- ? Còn vài chỗ viết khác thì hẹn em vài năm nữa nhá!
    -- sao lại vài năm ? chưa viết ah ?
    -- Trong bài "XĐ", anh cũng nhắc đến cái dạo đi Mộc Châu đấy.... Viết nhiều rồi, nhưng chưa muốn cho ai đọc....Hồi ấy, sương muối trắng đất , trời.... mà thôi.... lúc khác anh sẽ kể về những ngày ấy nhé...
    -- vâg
    -- ((
    -- e đang có 1 việc
    -- Việc gì?
    -- e đang n 5tr ,a ạ ? hứ?
    -- Làm gì mà phải nợ thế, em?
    -- thì từ vụ lần trc, e mượn của dì e.
    -- Anh đã nói việc ấy là ko cần thiết phải làm mà.
    -- e đã tích cóp trả đc 1 nửa
    -- Ông cũng đã nói, anh cũng có ý kiến rõ ràng mà em vẫn cứ làm ....
    -- ông nào nói
    -- Thì em chẳng nói là b em cũng nói là ko phải làm như thế mà?
    -- đâu, b e có nói gì đâu. E thấy đúng mà, vì e đã nghiệm từ lâu rồi.
    -- Anh vẫn nhớ chuyện là như vậy mà... Thôi, tý qua anh nhé.... Cũng sắp hết giờ rồi mà...
    -- qua a làm gì ? A ko sang lấy tiền ah ?Hay mai ? B e có bao giờ có ý kiến gì đâu.
    -- Thôi, để mai anh em chúng lấy thôi. Qua anh, để anh hỏi thêm về chuyện vừa rồi em nói ấy.
    -- qua đấy , p e hay để ý lắm. Bọn nó toàn soi ? (( ?((
    -- Kệ chúng nó! Mình theo những nguyên tắc ứng xử đã thống nhất tại cơ quan mà, có gì mà ngại... Có ngồi sát nhau cũng quyết ko ... chạm vào mà! Hi?hi?((
    -- (( ?(( e đang lo
    -- Thì phải học cân nhắc những việc như thế chứ.
    -- ? nhưng e phải về bg
    -- Thế thì lúc khác vậy....
    -- vâg
    -- e về đây? BB?.
    -- Em về luôn à?
    -- vâg?
    -- BB?.
    HY has signed out. (8/28, 2:29 AM)

Chia sẻ trang này