1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP:

    20--Thư của mẹ gửi con gái

    Con gái yêu,
    Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn đang làm con ngây ngất phải không? Lúc ấy, tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra hai nguời đang hôn nhau ấy đó lại là chính con và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái của mẹ, 18 tuổi, đã biết yêu và đã biết hôn rồi cơ đấy!
    Thực lòng, điều đầu tiên sau đó mẹ muốn là ngăn cấm con ngay lập tức! Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng trước mắt con. Mẹ muốn nói về câu chuyện ?ocon hãy đợi thêm? cho đến khi đủ chín chắn?. Nhưng cuối cùng, mẹ lại quyết định là hãy để con tự lựa chọn thì có lẽ hơn. Bởi vì mẹ nhĩ là nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì những điều mẹ định làm trên kia sẽ có thể là điều đáng tiếc....
    Tình yêu thật sự là gì, con có biết chưa?
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp, con à. Tình yêu cũng không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau?.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của một tình yêu thật sự. Con có thể ?ophải lòng? một chàng trai, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi vì biết rõ về tư cách và cá tính người mà mình yêu là điều vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu con có tham vọng trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước lại là ?omột mái ấm sum vầy, no đói có nhau?, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách; còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản; thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, cũng sẽ có lúc xảy ra sự va chạm của các cá tính. Và khi ấy, tình yêu thường là sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau?.
    (còn nữa)

  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP:

    21--Thư của mẹ gửi con gái (tiếp theo)

    ?
    Tình yêu không phải là ********. ******** được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài, nói chung ai ai cũng muốn là suốt đời. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, ******** chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt và không vui: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường ********, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ, tủi thẹn nữa. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn, con có hiểu không, thì sẽ không thể bền chặt được?
    Tình yêu là sự lựa chọn, là một sự cam kết đầy trách nhiệm. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần quan trọng của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì ngay bây giờ mẹ sẽ nói với con rằng?
    ? Yêu? là nhìn thấy cả những điều không hoàn hảo ở người kia mà vẫn yêu?.
    ? Yêu?là luôn luôn muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất?.
    ? Yêu? là không mộng mị, vẫn học tập quên mình, vẫn dành đủ thời gian cho gia đình và bè bạn....
    ? Yêu? là dành thời gian và công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau, là yêu quý những gì mà người con yêu vẫn gắn bó?.
    ? Yêu? là hiểu biết nhau để tin tưởng lẫn nhau?.
    ? Yêu? là nếu có tranh cãi thì cũng không phải thường xuyên và cũng không phải là nghiêm trọng; mà tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn ?.
    ? Yêu? là hướng tới một mối quan hệ lâu dài, khi xa cách chỉ thấy nhớ nhung, thêm nhiều yêu thuơng, gắn bó?.
    Tình yêu là vậy, con à!
    Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
    Mẹ của con
  3. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bân tơi bời khói lửa.... Phải tính đến từng 10 phút một....
    Chiều qua, đang ngồi trong lớp thì em nt, bảo đi công tca shay sao mà ....im thế. Ko hát, ko nt, ko viết bài mà....
    Em bảo sắp tới đi CCh. Tôi bảo tôi thạo đuờng Sg lắm, nhiều chỗ đẹp lắm.... Chúng tôi thống nhất là để xem thêm việc đó...
    Tôi sẽ bận đến hết tuần sau....
  4. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, e nhắn T4 này em sẽ đi CCh.
    Vậy alf năm nay c e đi chơi sớm hơn. Tôi cũng chưa rõ có bao nhiêu ng đi, thành phần đi? Bằng mbay, tàu, ô tô? Tôi hỏi đùa rănmgf " Có xin cho anh đi theo đc ko, em?"
  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em bảo em ko đi TĐa, em chỉ ở nhà thôi.
    Tôi đùa em sao mãi 11 h mới ... bình minh....
    Em bảo T5 mới đi CCh, đoàn có tới 30 nguời....
    Tôi và em là... tớ... là cậu....
  6. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    15/9 :
    -- Ko thấy e ở cq nên thấy vắng....
    -- sao lại ko ở cq. Từ sáng đến giờ
    -- thế à? Anh về lúc gần trưa mà. Ko nhìn thấy thì bảo thế! Ngồi trong bóng tối nên ko thấy!
    -- (( e ở đây suốt.
    -- Một ngày sau Trung Thu vui vẻ nè.... Muốn gửi mấy hình ảnh hay lắm ... mà đành chịu.... A đi học đây .
    -- vâg. Để lúc nà cũng đc
    S19/9 :
    HY (9/18/2008 6:20:54 PM): Khi phép chia thường cho ra con số nhỏ hơn. Nhưng có việc khi chia ra chúng ta sẽ được vô vàn niềm vui. Như là: Chia nụ cười sẽ nhận về vô số niềm vui? Chia vòng tay sẽ nhận về mênh mông ấm áp? Chia quan tâm sẽ nhận về bao la yêu thương? Chia yêu thương sẽ nhận về vô vàn hạnh phúc?.
    HY (9/21/2008 6:59:41 PM): Cố đọc cho hết nha . 3+2=5 , 5 giác quan của tôi nhớ bạn , 4+3=7, 7 ngày tôi nghĩ đến bạn , 5+7=12, 12 tháng tôi mơ về bạn nhưng... 99+1=100, 100 năm tôi cần 1 người bạn ngọt ngào như bạn?Ko có từ nào đẹp đẽ như từ người bạn, và ko người bạn nào tuyệt vời như bạn ?Nhân ngày lễ tình bạn trên toàn thế giới, hãy gửi nó đến tất cả những người bạn khác của bạn thậm chí người đó là tôi và thử xem có bao nhiêu người sẽ gửi lại những dòng này cho bạn . Nếu bạn nhận được hơn 7 tin nhắn là bạn rất hanh phuc'' . gửi lại cho mình nhé. yêu các bạn. hay vui len vi con co ng nho den mih
    C22/9 :
    -- Anh tặng em ontr cho chuyến đi sắp tới nhé ? ((
    ?
    -- Ngủ dậy muộn nhỉ, e?
    -- có ngủ đâu. Hnay e về bà. Bg đang buồn ngủ quá. A đang ở cq ah ?
    -- Ừ... chiều nay lv ở cq và học tiếng Anh, e à.
    -- thế đã học xong c ah ?
    -- Nghỉ học TA nhiều quá, nên phải học bù...đành nghỉ ở lớp kia chiều nay cho ... vẹn cả đôi đường.... Đến thứ 6 anh mới xong khóa học kia.
    -- Thế cơ ah ? Thế thì ko đi đc CC rồi.
    -- Có được đi đâu mà bảo "ko đi đc" ? Thế đợt này có anh nào đi cùng chị em ko, em? Nếu đc đi, anh... nghỉ học đi ngay....
    -- e ko biết, chắc ko có vì ko có kinh phí. Thế a đã hỏi c ? Chắc a ko đi đc đâu, vì còn phải thi lấy chứng chỉ chứ.
    -- Nếu đc đi thì vui vì cùng đi v em thôi, chứ trong í thì anh ko lạ gì. Qua lại nhiều lần rồi! Để anh hỏi xem sao. Nếu đc đi thì có thích a đi cùng ko?
    -- thế thì ? tùy thôi. A có thik thì a đi cùng các chị e cho vui chứ. Hình như là thêm đc đấy. E thấy bọn nó bảo thế. Vừa đi nộp tiền về mà
    --Thế à? Tý nữa anh sẽ hỏi.... Anh cũng muốn dẫn em đi một vòng quanh SG cho biết vì anh đã đi nhiều rồi mà
    -- làm sao mà đi 1 vòng đc. Phải đi theo đoàn chứ ah.
    -- Bao giờ chẳng có những khoảng thời gian tự do.... Hồi đầu năm vừa rồi, có tuần anh đi vào Vũng Tàu lv mà tối nay ở HN, đêm mai đã ra Hn rồi.... Máy bay tiện lắm.
    -- bay lúc 21h30 thì 23h30 mới tới nơi. Chẳng có lúc nào ngắm cảnh cả
    -- Chỉ hết 1h45 bay thôi. Vào phòng chờ trước 1 tiếng. Sau 40 phút mới ra đc của sân bay. Thì bay đêm như thế mà.... Bây giờ toàn máy bay hiện đại, nên êm ái lắm. Nếu anh ko đi đc thì nhớ xin cho anh cuốn tạp chí trên máy bay nhé. Thôi... anh đi học đây...BB
    -- ok
    ?
    -- có 1 vấn đề nữa a ạ
    -- Gì vậy, e?
    ? Thấy e vẫn ol, nhưng có khách, nên chưa nói chuyện đc. Lát sau, gọi đt. Em đã xuống sân. Em quay lại lên phòng in cho 2 thư mà khách hàng mới gửi đến. Em bận và về ngay?.
  7. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    H (9/11/2008 12:15:13 AM): Thứ 7 13/9 có chương trình trung thu do Mạng lưới Ấm áp tình thương kết hợp với bên tình nguyện của Đại học mở và bên Việt Nam Xanh, ai muốn tham gia hãy có mặt vào lúc 15h chiều t7 . Đặc biệt đội kịch của VNX đang cần tuyển diễn viên : 1 nữ cho vai vợ cuội , 1 nam cho vai cây đa và 1 nam( nữ) cho vai hổ con. Chi tiết xin liên hệ nik : ggm_26_1 (nếu đc thì thời gian tập kịch sẽ là vào các buổi tối từ giờ đến t7. Mong các bạn quan tâm sớm liên hệ với Giang, nik : ggm_26_1)
    H (9/14/2008 7:11:05 PM): Các bạn thân mến, xin các bạn giành vài giây để đọc tin nhắn này. Ngày 12-04-08 trên đoạn đường 30-4 bạn Lê Trương Thanh Hằng đã giúp đỡ 1 bà cụ qua đường nhưng tai nạn đã bất ngờ đến với bạn, 1 chiếc xe tải trọng lượng lớn đã tông vào bạn ấy, hiện bạn đã và đang đựơc điều trị tai bệnh viện 30/4 với thương tích chấn thương sọ đầu, gãy chân trái là tét cơ vai phải, rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng cách send cho tất cả friendlish cùng xem, mỗi tin chỉ 200VND. Đừng lười, send dùm đi.
  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    HY (9/3/2008 12:33:59 AM): Câu lạc bộ Sức Trẻ Mới tổ chức chương trình trung thu "Thắp sáng ước mơ" cho gần 100 bạn khuyết tật tại trung tâm "Vì ngày mai " ở vườn quả Bác Hồ - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội (cách trường ĐH Mỏ 300 m đi thẳng vào trong) vào ngày 13/9 từ lúc 19h đến 21h30. Thay mặt câu lạc bộ mình trân trọng mời các bạn tham gia cùng câu lạc bộ để góp phần làm nên một trung thu ấm áp tình thương tràn ngập tiếng cười cho các bạn KT. Bạn nào muốn tham gia thì liên hệ với mình trước ngày 6/9 nhé, hoặc liên hệ trực tiếp với đại diện ban chủ nhiệm Ng~ Xuân Chuyên 0985618288. xin mọi người send hết list hộ mình.
  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    GHI CHÉP:


    22- Hỏi chuyện bà Valerie

    Nên nhớ rằng yêu là một động từ. Có nghĩa là bạn phải " lao động, sáng tạo" rất nhiều để tình yêu thăng hoa, nếu không nó sẽ kiệt quệ, tiêu điều.
    "Tôi có biết yêu?", có bao giờ bạn tự hỏi mình như thế? Yêu có cần học hành không, hay con tim tự tìm lối đi ? Bà Valerie Magnieux - giám đốc Trung tâm Thiền định Phnom Penh, Campuchia, chuyên gia tập huấn về tư duy tích cực, cộng tác viên Trung tâm các giá trị cuộc sống TP.HCM - sẽ chia sẻ với bạn về kiến thức yêu. Vì khi yêu cũng chính là lúc bạn phát triển bản thân!

    + Khi yêu nhau, người ta hay tuyên bố về sự sở hữu lẫn nhau.Theo bà, đây là ngôn ngữ chính thống của tình yêu?
    --- Tuyên bố về sự sở hữu người yêu chỉ để biểu hiện một điều: "Tôi đang yêu và được yêu". Nhưng thật lòng bạn có muốn trở thành "của" người khác không? Bạn có muốn người mình yêu trở thành ông, bà chủ ban phát cho mình niềm vui hay nỗi buồn. Bạn có muốn giao phó trọn cuộc đời mình cho người mình yêu không? Hệ lụy của đau khổ là khi trong tình yêu xuất hiện chế độ sở hữu mà người ta hay ngộ nhận qua lời nói tưởng như là một lời thề "của nhau suốt đời".
    Sở hữu trong tình yêu còn tùy thuộc văn hóa của từng vùng miền. Tưởng là đã thuộc về nhau nên họ "lười biếng" không tìm hiểu nhau, không khám phá nhau nữa, và ra sức trói buộc bằng mọi cách "tài sản" của mình! Đám cưới chỉ là một cơ chế bảo đảm quyền sở hữu, làm tăng thêm sự ràng buộc... Thất bại là khi người ta nghĩ tình yêu sẽ đảm bảo cho hạnh phúc.
    + Nhiều người cho rằng "yêu là bắt đầu một hành trình đau khổ" nên họ từ chối yêu, khép chặt trái tim mình để nó khỏi tổn thương. Liệu đó có phải là tư duy tích cực?
    --- Đó là một kiểu phản ứng của người ngoài cuộc dựa trên kinh nghiệm tình yêu đau thương của người khác, chứ không phải từ sự hiểu biết của chính họ. Nếu họ chứng kiến một lứa đôi hạnh phúc, họ sẽ phát biểu khác. Yêu hay không yêu không phải bạn muốn là được. Nhưng bạn phải biết yêu để không lúng túng, bị động và phải hối tiếc khi tình yêu đến bất ngờ.
    + Trong không ít trái tim tan nát, hận thù như vết dầu loang, dễ bắt cháy khi gặp cơ hội trả thù! Tại sao tình yêu lại có thể thay màu áo của tội ác?
    --- Nếu bạn thù ghét, muốn trả thù người mà bạn từng yêu, có nghĩa là bạn chưa bao giờ yêu họ thật sự. Đối phương đã thu hút bạn vì hình dáng bên ngoài, tiền bạc, địa vị? làm thỏa mãn các giác quan của bạn, chứ không hề làm con tim bạn rung động. Bạn không hề hỏi ý kiến của trái tim mà chỉ nghe theo nhu cầu của cảm giác. Trái tim không đòi hỏi phải chứng minh tình yêu bằng tiền bạc, ********? mà chính là các giác quan. Bạn "định giá? tình yêu bằng giác quan trong khi tình yêu là một phẩm chất, là một giá trị trong cuộc sống, để chia sẻ, để trao tặng.
    Rắc rối xảy ra khi người này đòi hỏi, kỳ vọng? quá nhiều vào người kia, vì không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Đi tìm người yêu như mình "mặc định" trong tâm tưởng là đi vào thất vọng. Và một khi không được đền bù, đáp trả?, các giác quan lên tiếng như một người chủ đòi người vay phải trả nợ. Lúc đó liệu bạn có dễ dàng bỏ qua nếu người vay thoái thác, trốn tránh? Nhiều người phải tìm cách làm cho người yêu cũ đau đớn, khốn khổ? chỉ để an ủi cảm giác bị phản bội, mất mát.
    + Nhưng tha thứ không là chuyện muốn làm ắt được. Trái tim cứ sưng tấy lên vì bị "nhiễm trùng". Làm sao để cứu trái tim?
    --- Khi cái đầu ý thức được tha thứ mà trái tim vẫn không thực hiện được, đó là những trái tim bị tích tụ quá dày thương tổn. Muốn chữa lành cần có thời gian. Nhưng nhiều người khi trái tim bị đau mà còn chọc cho nó đau thêm chứ không lo chữa chạy. Khi một người bị tai nạn giao thông, họ sẽ làm gì? Chắc chắn trước hết họ sẽ chăm sóc, băng bó vết thương của mình, chứ không phải chạy theo bắt cho được kẻ gây tai nạn.
    Thế nhưng không ít người có trái tim bị thương - lẽ ra phải ôm lấy trái tim, nâng niu, vỗ về nó, lắng nghe nhu cầu của nó - thì lại bỏ mặc nó lăn lóc vật vã và đi lùng cho ra kẻ làm cho nó bị đau. Trái tim đau, bị bỏ bê sẽ quằn quại đòi trả thù chứ không bao giờ chịu tha thứ. Yêu rồi đau khổ là một chu kỳ do chính bạn tạo ra, chứ không phải do "đối phương". Khá phổ biến ở giới nữ là kể lể với người này, người khác... lại làm vết thương trong tim loét ra thêm. Nói ra được đúng là nhẹ người.
    Nhưng hãy cẩn trọng, bởi không phải ai nghe cũng biết chia sẻ, nâng đỡ bạn. Phần đông họ bàn luận, họ hỏi bạn đau ở đâu, tại sao đau... nên trái tim đang được "băng bó? lại bị tháo tung ra! Những lời nói lạ tai sẽ làm bạn suy nghĩ nhiều hơn, nên không chỉ nát tim mà rối cả tâm trí. Qui trình hoàn tất của tha thứ là phải biết quên đi những gì, những ai mà bạn vừa tha thứ.
    + Vậy yêu như thế nào là... chuyên nghiệp, là có kiến thức?
    --- Yêu là trao đi, là dâng tặng những phẩm chất, giá trị của bạn. Bạn không thể trao cho người yêu những gì bạn không có. Vậy bạn phải cần biết rõ bản thân mình đang có phẩm chất nào cần phát huy, những tính xấu nào phải từ bỏ? Bạn kiểm tra lại và tích lũy "kho báu tâm hồn" của mình, nhưng phải biết sử dụng nó đúng nơi, đúng lúc khi bạn cần. Vì nếu khi tình yêu cần vị tha, hi sinh, nhân từ, tôn trọng, ngọt ngào? bạn không thể đi vay mượn được.
    Khi yêu là bạn đang phát triển bản thân. Bạn đang giãi bày đức hạnh qua hành động, suy nghĩ. Mối quan hệ yêu đương được xác lập là nhằm tăng lên sức mạnh của mỗi cá nhân, để cùng nhau tạo dựng một cuộc sống mới. Không ai tỏ ra thua kém, cũng không ai muốn cầm quyền thì tình yêu mới bền vững. Bạn càng biết rõ bản thân mình, đối xử tốt đẹp với bản thân mình thì bạn càng thuận lợi trong giao tiếp với người mình yêu.
    DQ

  10. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C23/9 :
    -- ((
    -- Sao ngủ kỹ thế, em? ((
    -- ngủ đâu ? máy tính cài để ẩn nên e ko để ý. cứ tưởng đèn vẫn sáng
    --Sao tắt đèn?
    -- vì bọn nó hay ngồi máy e cứ đánh dấu vào cái chỗ để ẩn ấy. e toàn chơi bài đấy. Chơi trên mạng?Toàn thua?.
    -- Đen bạc cũng... tốt....
    -- ((? chơi ảo ấy mà. E có biết đánh mấy đâu. Phòng e bg toàn chơi trò này. A đang ở nhà ah ?
    -- Trưa nay tính gọi em đi ăn cùng mà thấy máy bận với cả hình như chủ của nó ko muốn nói chuyện? ((
    -- đâu ? Có khi lúc ấy e đang nghe đt?.
    -- Đang trong p chứ đâu xa....
    -- mà e ko thấy cuộc gọi nào cả? thế ah ? trưa nay e cũng ko đi đc, vì đi v Hg. Thăm đứa bạn nó đẻ
    -- (( Bạn bè, anh em v nhau mà gọi ko thưa là lại ... sao sao í... ((
    -- tức là thế nào ?
    -- Tại vì mãi sau mới nhìn thấy nick của em sáng mà... trc đấy a có khách.... Nghĩ là chắc mình có lỗi gì đây... ghét rồi.....((
    -- thì e đọc báo? đọc cái bài 1 em bé 3 tuổi bị hành hạ? . A đã đọc chưa ? Thương quá, a ạ.
    -- Báo nào, e? Dạo này , bận quá nên a ko thể đọc báo....
    -- các báo, a ah. Bị cắt gân chân, cắt ngón tay, cắt vành tai?. Thương lắm?. Tội kinh khủng?.
    -- Thế à? gặp những bài như thế, e cứ pót vào chỗ "NĐV? " ấy để anh cùng biết thì có phải hay ko?
    -- ok, nhưng để mai nhé.
    -- Ừ... chỗ ấy là một góc mà anh dành cho bạn bè mà.... Hôm qua, hình như em đang muốn nói về 1 vấn đề gì đó hả? À mà tẹo nữa qua anh, anh gửi mấy cuốn sách nhé.... Với cả chê quà của anh cho chuyến đi sắp tới của em hay sao hả?((
    -- ah e tìm thấy quyển"... lịch sự .." rồi đấy ! chê gì ? nói ra thì .... ((
    -- Thế hả? Vậy mai mang trả anh đi....
    -- ok, mai a có ở đây ko ? e để ở trong cốp xe ấy. Hnay đi v Hg?.
    -- Cuối giờ chiều mai, anh sẽ ở cq....
    --? mở ra để tìm cái dây buộc tóc, thế là lại thấy ? he he? nghĩ cứ buồn cười ?. hq e định nói v a ?.
    -- Dây buộc tóc ở đâu?
    -- trong cốp xe ấy?. Vì có lần e để trong đấy, dự trữ í mà?.
    -- (( ?((?
    -- sao mà cười ? sao lại lè lưỡi ? chuyện bt í mà?.
    -- Cười vì a chưa đãng trí đến mức ây bao giờ!
    -- ((
    -- Nói ra vậy thì ngkhác mới có thể thông cảm hơn một tẹo về cái tật ... hay quên đấy!
    -- tại có lần e cũng mở ra nhưng ko thấy ? tưởng là bỏ ra rồi? thế nên ko kiểm tra nữa?. Hnay e bảo v Hg là may quá, tìm thấy q.sách đó rồi ! ((
    -- Sách nói về lịch sự mà đối xử như thế đấy!
    -- à? hq e định nói v a v/v?. Tại mình ko l.sự đc?chỉ thế thôi?.
    -- ((.. thôi... cứ hiền hiền... dịu dịu...thế là đc roài! Hí..hí?((
    -- thế a có đi CC ko đấy ?
    -- Ko đc đi mà.
    -- thê ah ? thế mà e cứ tưởng là đi đc? ((
    -- Tiếc lắm, nhưng đành ... buồn tẹo vậy...((
    -- thôi e c.bị về đây, a ạ.
    -- Ừ... qua anh tý chứ...
    -- làm gì ah ?
    -- Anh mở cửa nhé...Thì cứ qua đi đã... Ai trêu gì đâu... ((
    -- (( nhưng e có việc này ?. mấy hôm nay Th nó đang bảo e về chuyện t. ng , a ah.
    -- Thì sang đây nói tiếp...
    -- nó bảo là a Dg phòng KH ấy làm C.đoàn, sẽ lấy hết t mang đi cho đợt tới. Bó tay ! Hnay e đi ng.h ko lấy đc t. Đang lo bao việc?. Chán nhỉ ?
    -- Cứ sang đây...
    -- hức?
    -- Bảo sang đây nói chuyện trực tiếp chứ có gì mà suy nghĩ thế?
    -- rồi? lát e sang, nhưng cũng muộn rồi đấy, a ạ. E về đến nhà là 6h mất.
    -- muộn là do em đấy!
    -- ? sao lại do e ?
    -- em tiếp tục muốn muộn thêm à?
    -- thế thôi, e về luôn ?.
    -- À... chắc là đang bận chat với anh nào đây?
    HY has signed out. (9/23/2008 3:13 AM)
    ? Rồi chúng tôi ngồi với nhau khoảng 30 phút?. Tôi nói rõ quan điểm về một vài việc liên quan?. Em lắng nghe ? Em ra về vui vẻ?.

Chia sẻ trang này