1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    HY (9/23/2008 7:32:40 PM): Xin chào, tên tôi là Cao Anh Viet. và tôi mới sinh con, tên là Cao Hoang Anh . Cậu bé là cả thế giới đối với tôi. Nhưng thời gian vừa rồi bác sĩ phát hiện cậu bé bị ung thư não. Thật ko may, vợ chồng tôi ko có đủ tiền để trả ngay cả là viện phí. Vợ chồng tôi đã thiết tha nhờ tới yahoo và tổ chức AOL và họ đã đồng ý trợ giúp chúng tôi 200 đồng lẻ cho mỗi người khi nhận được tin nhắn này. Vì vậy, bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn này đến những người mà bạn biết .. giúp người ta đi 1 phut thoi!!!
    ----------
    Trưa nay tôi gặp em ngoài hành lang?. Em đưa tôi 2 cuốn sách?. Như đã hẹn, tôi đưa em f tr để em ko còn lo lắng nữa?. Trưa nay, em ko ở lại cq mà về nhà?.
    Chiều hôm qua tôi bảo em là cần làm ngay những việc để củng cố nghề nghiệp và cần học cách tổ chức cuộc sống theo điều kiện của riêng mình để chất lượng sống tốt hơn .... Em đồng ý là cần phải như vậy....
    Tôi cũng hỏi em về chuyện người bạn trước đây đã từng khó khăn về kinh tế thì nay đã khấm khá hơn chưa....
  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    HY (9/24/2008 11:38:27 PM): URGENT! IMPORTANT!!! Đây là Danh mục các sản phẩm của Trung Quốc bị thu hồi ở Singapore. Để đảm bảo sức khoẻ cho bạn và gia đình, và chung tay loại bỏ sản phẩm của Tầu Khựa, hãy forward list này cho mọi người. The following items have been recalled due to China''s milk scandal: 1. M&M 2. Snickers 3. Mento''s Yoghurt Bottle 4. Dove Chocolate 5. Oreo Wafer Sticks 6. Dutchlady Sterilised Milk 7. Wall''s all natural mango 8. Mini Poppers Ice Cream 9. Magnum Ice Cream 10. Moo Sandwich Ice Cream 11. Mini Cornetto 12. Youcan Ice Cream Stores have been asked by AVA Singapore to remove them. If u have any of these items at home, don''t eat them.
  3. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia, nt hỏi thăm em "chắc là vui lắm?".... Em bảo "vâng. Em đang đi cùng mấy nguời bạn ở trong đó...." Hôm nay, em vẫn ờ TN (có Toà Thánh, có núi BĐ...), vùng TWC năm xưa....
  4. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Sao không đi cùng với em vậy?, ở đó có núi Bà Đen, cùng em đi cáp treo và ngắm hồ Dầu Tiếng thơ mộng thì tuyệt
  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tớ lạ gì vùng đó nói riêngvà... nhiều vùng bắc- trung- nam khác... nói chung....
    Cơ mà đoàn này đông quá ... với lại tớ đang trong một "chiến dịch" công việc mà....
    Đi chơi trên hồ í cũng thú vị lắm, bạn nhỉ? Mảnh đất thuộc về Miền Tây, nhưng lại giáp với Miền Đông mà....
  6. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    GHI CHÉP:


    23-- TỚ ĐÃ KO DÁM SỬA NHIỀU NHỮNG DÒNG TÂM SỰ, KỂ CẢ CÁCH XƯ[blue]NG HÔ CỦA EM Í?.

    MX: Ở chỗ tớ có một em rất hay cho tớ xem nhật ký. Hôm nay, em í nhờ tớ ?obiên tập? lại những dòng tâm sự của em í (để làm gì thì tớ... chịu!). Cơ mà tớ chỉ dám sửa ít thôi vì sợ phạm nhiều vào hồn vía của chúng, kể cả cái cách em í tự xưng là Ta, còn gọi nguời kia là ?oNguời?. Em í cũng hỏi tớ là có thể đặt tên cho những dòng này là ?oCơn mưa đêm nào lạnh mãi đến ngày sau?? được không và tớ đã bảo: ?o Có lẽ thế cũng là ?hợp lắm!?
    ?oGiá trời đừng mưa và em đừng đến..." - có bao giờ Người tự nói với lòng mình như thế? Cơn mưa mùa hè xối xả, ngày Ta đứng trước ngã ba đường?. Lối rẽ nào dành cho ta nhỉ? Màn mưa trắng xóa hay mắt ta nhòa nhạt khi nhìn dáng người lặng lẽ trong mưa, hôm ấy? Một cái gì đó dường như sắp vuột qua tay nếu Ta không kịp giữ?.
    Vụt chạy bằng đôi chân trần trên con đường mới?. Sẽ êm ái hay đớn đau ta không cần biết! Chỉ biết rằng ở đó Ta có Người và có cả trái tim Ta?.
    Mưa trút xuống, từng hạt nặng nề, rát rạt?.
    Quãng đường ấy biết bao lần ta đã đi qua bằng những hạnh phúc, bằng những niềm vui?.
    Những hạt mưa từ tóc nhỏ long tong, những giọt nước mắt ấm nóng hai bên má và vòng tay chan chứa những yêu thương?.
    Ta biết rằng từ nay Ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên giây phút đó?.
    Có phải là định mệnh hay không? Đường về, mưa vẫn rơi; nhưng lòng ta thì ấm lắm?.
    Tình yêu mà Ta hằng mong đợi rồi cũng đã đến với Ta- cái tình yêu mà ta ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn dành cho ta nữa, nồng nàn lắm và say đắm lắm?.
    Người tập cho Ta nghe "Mưa tháng 11" để Ta có thể cùng chung những cảm nhận với Người?.
    Nhưng trong lúc con người ta đang hạnh phúc thì làm sao có thể để ý đến những đau khổ, những mất mát và đau thương?
    "Không có gì là mãi mãi đâu anh - Ngay cả cái giá lạnh của cơn mưa tháng 11" - Ôi, cái ngày đó, Ta đúng là một con bé?. Con bé đã mắt sáng long lanh với những niềm tin rằng, tình yêu của con bé và Người sẽ là mãi mãi, sẽ không có gì có thể ngăn cản được đôi trái tim đang cùng chung nhịp đập?.
    Ta nào đâu có hiểu được cái giá lạnh của một cơn mưa; khi mà lúc nào phía trước ta cũng là bờ vai ấm áp của Người chở che? Làm gì có chút gió lạnh nào khi Người choàng tay ủ ấm cho Ta? Bên Người, Ta hoàn toàn có thể bình yên, Ta hoàn toàn có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm và có thể hoàn toàn co người lại mà rúc sâu vào lòng để ngủ một giấc ngon lành như trẻ nhỏ?.
    Hạnh phúc lắm và hãnh diện lắm về Người, về tình yêu mà Ta đã chọn lấy trong một đêm mưa?.
    Và rồi thật sự là đã không có gì là mãi mãi?.
    Tình yêu rồi cũng đã đổi thay. Niềm tin trong Ta vụn vỡ.... Đâu rồi đôi mắt sáng long lanh, đâu rồi đôi má hồng hào? Sao chỉ còn cái nhìn u uẩn và vẻ mặt thẩn thờ?
    Tất cả đã sụp đổ như một lâu đài cát?.
    Giá như mà Ta có thể là một cái gì đó để khi mưa về sẽ xóa sạch hết những niềm đau, để sau mưa sẽ là một màu xanh tinh khôi, mới mẻ?.
    Những cơn mưa lại ùa về, vẫn ùa về?.
    Người vẫn ở bên Ta nhưng không còn nồng nàn như thuở trước?. Đôi bờ vai ngày nào cũng vẫn như chở che, nhưng bên Người nay Ta không còn thấy hoàn toàn bình yên nữa?. Nỗi sợ mơ hồ cứ vướng víu quanh ta! Sợ mất Người. Sợ cô đơn. Sợ không còn có thể yêu ai như yêu Người được nữa?. Càng sợ thì lại càng mong muốn làm một điều gì đó để cố gắng trốn tránh?.Và điều đó đã đẩy Người ngày càng xa Ta hơn, rồi đánh mất tất cả những gì còn sót lại?.
    Một mùa mưa nữa đã đến ....
    Cuối cùng rồi cũng còn lại một mình Ta?.
    Con đường ngày xưa giờ không còn hoa **** và mưa cũng thôi không còn ấm áp?. Giờ chỉ còn lại nỗi nhớ đong đầy?.
    Thời gian qua mau, có lẽ chỉ mình ta là còn nhớ?

  7. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi, em ko quên mang cho cuốn tạp chí Hàng Không. Đúng là em đã dúi vào tay....
    Cuối chiều nay, nhân lúc rỗi, hỏi đùa em "Đã dậy ngủ lâu c, em?". Em bảo "Lâu rồi, a ạ". Hỏi việc ngủ trưa đã là thói quen c; em bảo cũng hơi quen rồi. Bảo cố mà làm cho việc ấy là thói quen, nghe chưa; em bảo "Ok, những nghe cứ như ra lệnh í". Bảo "Ko dám, chỉ muốn em mình luôn tuơi vui thôi, mà trong nguời thoải mái thì mới vui vẻ đc". Em cuời, bảo hôm nay có một cái mới....
    Rồi mạng bị cắt... Nhắn tin cho em và... bb
  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    S06/10 :
    -- hÔM NỌ CÓ GÌ MỚI VẬY, EM?
    -- ơ?thế hnay a vẫn chưa nhìn thấy ah ?
    -- tHẾ LÀ TÓC HẢ?
    -- ((
    -- TRÔNG CŨNG TẠM ĐC THÔI.... A THẤY VẪN BÙ XÙ, NÓNG BỨC LẮM.... CHƯA GỌN GÀNG, THANH THOÁT...
    -- kiểu nó thế đấy
    -- hở hẳn tai ra vẫn hay hơn...
    -- ? nên ko có cái sự gọn gàng ở đấy đc đâu, nhưng e ko thik hở thì phải vén lên , mà tcs e thì ko vén đc, hoặc phải buộc, buộc thì trông chán lắm nên chỉ có thế này là ok? miễn m thấy ok là đc?((?
    -- Thì đã đành là thế.... (( Cơ mà cũng nên chú ý cả ý kiến khác nữa, nhất là của những người chỉ muốn bạn mình luôn... xinh và ....
    -- mỗi ng có 1 ý thich khác nhau, nhất là a lại là khác giới, nên ko thể giống e đc. e ko thich sự nhàm chán
    -- Ừ.... (( thì anh nghĩ sao thì nói cho em biết vậy mà....Thôi.... anh có khách nữa rồi.... Tuần này lại bận quá , em à....BB ... chúc em vui vẻ và ngon miệng trưa nay...((
    -- bb
  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0


    07/10 :
    --Ngủ say quá! ((
    --có ngủ đâu mà say ah ? ((
    -- Thế mà gọi mãi vẫn ko nói gì...
    -- e vừa bận ở ngoài, vừa vào?
    -- Muốn ngắm đỉnh MS mát lạnh trong mây ko, e?
    -- đâu ah
    -- Anh gửi cho nhá. Anh mới chụp hôm CN vừa rồi.
    -- chưa đc đâu, a gửi lại đi
    -- Em thấy chưa?
    -- chưa, a gửi lại đi , e ko xem đc
    -- gửi 3 ảnh rồi đấy mà..
    -- ko thấy 1 cái gì cả ah
    -- vậy à? mọi người vẫn xem đc mà.... Hay em xem máy em xem mà?
    -- e thấy a chưa gửi cái gì cả. máy e bt
    -- Để anh gửi lại nhé...
    -- ok, a gửi vào đâu đấy
    -- thấy chưa, em?
    -- a phải ấn vào chỗ send file ấy, e chỉ thấy chữ ? MXC has canceled the invitation to start photo sharing?. ấn vào chỗ photos là ko đc đâu? Nói chung là chưa thấy gì cả
    -- Anh vẫn ấn vào chô Photos mà...
    -- ko, ấn vào đấy ko đc đâu, vào chỗ send file ấy
    HY is inviting you to start photo sharing.
    Accept (Alt+Shift+A) Decline (Alt+Shift+D)
    -- thấy chưa, em?
    You have sent 1 photo to HY.
    DSC07058.JPG
    -- rồi ah. e tưởng cảnh , hóa ra người ah ? hôm nọ cũng đầy sương mù?.
    -- nữa nhá? Lạ thật, anh vẫn gửi theo kiểu kia cơ mà...
    -- ? e mà vác máy ra chụp thì cũng thế
    -- lúc ấy là giữa trưa đây.... để anh gửi cho mấy cái nữa...
    Waiting for HY to accept 1 photo:
    DSC07038.JPG (716 KB)
    Waiting for HY to accept 1 photo:
    DSC07052.JPG (805 KB)
    You have sent 1 photo to HY.
    DSC07066.JPG
    -- thịt ếch ạ ?
    You have sent 1 photo to HY
    DSC07046.JPG
    -- Đặc sản Êch Xanh đấy. Trông chúng như Cóc ấy, sống bên suối.
    Waiting for HY to accept 1 photo:
    DSC07068.JPG (889 KB)
    -- Anh chụp đc khá nhiều ảnh phong cảnh cực kỳ hay đấy.
    Waiting for HY to accept 1 photo:
    DSC07073.JPG (887 KB)
    -- cái nhà ấy là nhà gì vậy, a ?
    HY has canceled the invitation to start photo sharing.
    HY has declined your file transfer.
    -- Nhà tắm lá thuốc người Dao đấy....
    -- thế ah
    -- Ngồi trong thùng gỗ, nước lá ấm ...
    -- e c.bị đi về đây.
    -- Ừ.... sao về sớm, em?
    -- E đi ngân hàng rồi về luon
    -- À... mai a đi LLS, chắc 2-3 ngày mới về. BB...
    -- thế ah? BB?.

  10. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    HY (10/9/2008 7:12:01 PM): Hãy chỉ cách mọi người phân biệt đâu là hàng xuất xứ từ Trung Quốc, đâu không phải, vì thông tin này chỉ có Chính phủ biết và không phổ biến cho dân chúng, Phân biệt dựa vào 3 chữ số đầu trên mã vạch: 690, 691, 692 là xuất phát từ Trung Quốc; 471 là từ Đài loan, 00~09 là từ Mỹ và Canada, 30~37 là Pháp, 40~44 là Đức, 49 là Nhật, 50 là Anh,... Go !

Chia sẻ trang này