1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đêm nay tối quá. Mây giăng đầy trời.
    Ban công vẫn gió thoảng mát dịu dàng....
    Tôi nhớ em và chỉ biết đứng ngóng một chút thôi....
    Chiều nay, trên xe từ TH trở về, tôi nhớ em da diết. Chỉ một vài cái ấn trên bàn phím là tôi có thể gửi tin đến cho em . Vậy mà sao khó thế.... Tôi phải quen dần thôi....
    Mấy ngày nay, những ý ngĩ khác nhau cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nhiều lúc thấy cay cay nơi khoé mắt....
  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã mấy ngày (hơn 5 ngày, kể từ thứ 7 tuần truớc) , em vừa mới nhắn hỏi tôi đã đi TH về chưa? Tôi bảo tôi đã về đêm hôm qua. Tôi định kể đêm qua tôi đã ngồi một mình mà nghĩ đến em đến tận 2 giờ sáng, nhưng rồi lại xoá đi.... Tôi vừa đọc lại những dòng nhật ký với bao thiết tha của những tháng ngày đã qua. Lòng thấy buồn, nhưng có lẽ tôi sẽ chịu đuợc nó....
  3. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã biết để đến với tình yêu của em, tôi đã trải dài bao thiết tha, nhung nhớ... suốt 5 năm.
    Tôi cũng biết, để chia xa nó; tôi cũng sẽ mất nhiều thời gian lắm.... Nó là một quá trình....
  4. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đến sáng nay thì tôi mới bắt đầu hiểu mấy tiếng "ơ- rê- ca" mà chiều hôm thứ 6 tuần trước em bảo tôi sẽ thầm kêu nên vào sáng thứ 2 tuần này nếu giả dụ bất ngờ nghe đuợc tin em đã .... đi xa. Mấy tiếng ây thì tôi vẫn vẫn biết là mấy tiếng ngỡ ngàng của Ac si mét khi nhảy ra từ bồn tắm. Vậy là em đã dự liệu rằng tôi sẽ ngỡ ngàng? Vậy là em gần đúng trong dự liệu này. Tôi không chỉ ngỡ ngàng mà phải nói là lặng ngưòi đi và chếnh choáng và không phải là vào sáng thứ hai mà là vào gần trưa hôm ấy. Suốt sáng hôm ấy và cả sáng thứ 3 tôi vẫn còn mong ngóng em biết bao nhiêu....
  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này em cũng đã phải dậy rồi. Mọi khi , tôi đã có thể gọi em với những vui vẻ, nhắn gửi đầu ngày mới....
  6. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "Không nên và không thể níu kéo một ngưòi đã muốn xa ta..." Tôi đã nói với em như thế từ những ngày đầu....
    Tôi đã nói với em trong cuộc sống gia đình cần có những hy sinh vì nhau. Tôi đã đưa em xem cả những cuốn sách về cs vc để em hiểu thêm những yếu tố làm nên hạnh phúc....
    Tôi vẫn còn nhớ đến em nhiều quá ....

  7. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu như một thói quen rồi. Tôi và em luôn biết tin nhau đến từng giờ, từng khoảng thời gian ngắn; nghĩ là gần như suốt ngày đêm- từ lúc dậy ngủ đến khi buồn ngủ trên giường. Bây giờ, có thể đến mấy ngày không biết tin nhau.... Bồn chồn là tất nhiên thôi và cần phải quen dần thôi....
  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại có lần trước đây tôi bảo với em là đối với em, anh sẽ không tiếc gì để giúp đỡ. Mấy hôm truớc em hỏi tôi còn nhớ những gì nói không, hay lúc ấy chỉ là cao trào? Tôi bảo vẫn nhớ mà , nhưng có gì mà em cho là tôi quên thì cứ nhắc nhở....
    Vậy là tôi đang vẫn phải quen dần với tình trạng mới thôi....
  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C10/6:
    -- Em à? &&
    -- dạ.
    -- Em vẫn khỏe chứ?
    -- vâng
    --Em đang ở đâu vậy?
    -- e ở quê.
    -- Anh đã nghe nói em đang nghỉ phép và về bên nội của Thy (?)
    -- vag.
    -- ...Cho nên , anh chưa rõ thế nào nên cũng chưa muốn nt hoặc đt. Thy ngoan ko , em?
    -- Thy ngoan, a ạ. Nghịch lắm và chỉ bám mẹ thôi.
    -- Em định nghỉ đến khi nào?
    -- e nghỉ hết tuần, a ạ. E tưởng a ko thèm nt nữa.
    -- Làm gì đã đến nỗi ấy.
    -- Thế à? Sao im lìm suốt mấy hôm T7,Cn thế, a?
    -- Việc quan trọng như vậy mà em ko hề nói truớc v a lấy một lời? Anh chỉ nghĩ ngợi nhiều về điều đó!
    -- E định sẽ nói sau, vì e cũng chưa biết thế nào . E qđ cũng nhanh.
    -- Sự im lìm trog 2 ngày ấy là do anh chưa hỏi đc em về cái tn cuối cùng của chiều tối thứ 6 đấy, e à.
    -- tin gì ah?
    -- Anh thuộc lòng từng chữ cái tn ấy. Nó đã làm anh rất băn khoăn.
    -- a thử viết lại cho e. E quên rồi. Mấy hôm ol mà e tưởng a nghỉ cơ đấy.
    -- "Anh thông cảm đc v e thì thông, nếu ko thì cứ tránh xa e ra. Em cũng ngại v a lắm"
    -- Sao a ko hiểu ah? Mà quan điểm của a v e khác nhau thì hiểu làm sao đc. Lúc nào e sẽ nói v a sau.
    -- Anh sẽ nghe e nói sau về cái đó. Mình nói chuyện khác thôi, e nhé?
    -- e out đây, a ạ. Có gì a cứ nt cho e. E đi nấu cơm đây.
    -- Ừ... BB.
    -- BB
    -- Chúc em vui , mọi sự tốt lành.
    -- Chúc a mạnh khỏe.
    -- Mai a đi Th.H. Thôi ... BB.
    -- vâg.

  10. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    12/6:
    ùđ (8h08) Anh 'i T.Hóa 'Ê vỏằ chặa?
    ùđ ( 8h17) Anh vỏằ 'êm qua, em à.

Chia sẻ trang này