1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo từng người bạn ạ, có thể chủ nhân của topic này muốn bầy tỏ, thể hiện tình cảm, tình yêu của mình hay có thể nói là ghi nhật ký, nhưng thhiết nghĩ nên thể hiện trên blog của mình thì hơn, Như vậy nó đầy đủ ý nghĩa hơn. mọi người có thể vào và comment với bạn
  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @Tienviga và Nhanlong: Cảm ơn 2 bạn đã quan tâm. Nhu đã nói từ đầu , ở đây tôi chỉ ghi lại như là những trang nhật ký. Do vậy, mọi nguời không muốn đọc cũng không sao đâu ạ.

    S20/6:
    -- Đang làm gì, em?
    -- e v ừa đi ngân hang về.
    -- &&
    -- a đang làm gì thế? Sao mà dọa nhau thế?
    -- Đang rất vội, e à. Chả biết đến ngày nào mới đuợc thảnh thơi?
    -- a sắp phải giao tliệu à?
    -- Bận rộn quá nên đầu óc nó điên điên thế đấy!
    -- điên điên thế nào ạ?
    -- Ừ.... mấy chỗ đồng thời đòi giao t.liệu!
    -- e tưởng cái đấy là cứ theo hợp đồng mà làm chứ.
    -- Điên điên là ko thể cuời được, mặt thì hằm hằm!
    -- a bật WC lên xem nào?
    -- Thì theo hđồng nhưng thuờng cái nào họ cũng muốn sớm mà mình thì lại nể.... Thấy chưa?
    -- chắc phải chờ tí, a ạ.
    ...
    -- Vẫn chưa thấy , hả em? Thôi... anh đi làm đây....
    -- Vẫn chưa đc.
    (You have invited H to view your webcam.)
    -- (10h15) thôi a bận thì lv đi. E cũng lv đây.

  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    @mayxuccat: Bàc nòi thẮ là? ko Ă?n rĂ?i nhè. Đàf up chuyẶn riĂng tư lĂn box thì? mùc 'ìch là? 'Ă? tĂm tì?nh, chia sè?... Sao lài bà?o anh em là? ko 'òc cùfng 'ược. KiĂ?u nà?y cù?a bàc là? NhẶt bào rĂ?i :D.
    Chùc bàc may mf́n !
  4. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đ"ng Ă v>i cĂ Boong.
    Box HY 'ược lập ra v>i muc dich mang lai mTt sĂn chơi, mĂi nhĂ chung cho những người con quĂ hương chứ 'Ăy khĂng phải lĂ mTt cĂi "ao lĂng" của riĂng ai
  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @Shopbông và Nhanlong: Cảm ơn các baon đã quan tâm và mong đuợc các chia sẻ tâm sự cùng các bạn!
    -----------
    Hôm nay , em nhìn thấy tôi từ xa. Em đi ăn sáng cùng một cô bạn cùng phong. Em nhìn luớt về phía tôi và cuời, nhưng vẫn chưa thoải mái lắm thì phải.... Những tình cảm đã có giữa chúng tôi là đã từng tha thiết và nó đã làm dịu nỗi lòng tôi?
  6. rhododen

    rhododen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Pác nài đúng là nhàn cư vi...bất thiện òi...
    Hỏi thật, pác ko còn cái gì hay ho hơn để làm thay cho việc ngồi up chuyện tình nhạt thếch này hả
    Khổ thân pác nhỉ, tâm hồn mỏng manh yếu ớ...
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    bác na?y ném đá quá. Tuy la? chuyện có lă?ng nhă?ng, ngươ?i viết thi? hơi lo?ng tho?ng, nhưng ma? cufng ko động chạm đến ai ca?. Bác cứ đê? yên đi.
  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C23/6:
    -- (8h54) Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại đuợc: + Thời gian + Lời nói+ Cơ hội. Ba điều trong đời không đc đánh mất: +Sự thanh thản +Hy vọng +Lòng trung thực. Ba điều trong đời có giá trị nhất trong đời: + Tình yêu +Lòng tự tin +Bạn bè. Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững đc: +Giấc mơ +Tài sản +Thành công. Ba điều làm nên giá trị một con nguời: +Siêng năng +Chân thành +Thành đạt. Ba điều trong đời làm hỏng một con nguời: +Rượu +Lòng tự cao +Sự giận dữ.
    -- (15h10) Cảm ơn em đã gửi cho anh những dòng thú vị!
    -- Có gì đâu mà phải cảm ơn, anh!
    -- Em vừa viết gì mà anh đọc nhoáng cái đã biến mất!
    -- e đã viết gì đâu. ((
    -- Thế à? Thấy nhoáng cái mà mấy chữ biến mất mà?
    -- thế ah. E chẳng viết gì. Chắc a đag chát v ai đó nên nhầm. (( E đag chia cái danh sách đi điều dưỡng va nghỉ mát thấy khó ghê. Cứ như là làm 1 bài toán ấy. Mà e thì ghét môn TOÁN
    -- Ko, chỉ v em mà. Cần lập mô hình toán cho việc ấy thì sang anh sẽ giúp!
    -- a bật WC lên e xem . Có hết rồi nhưng lằng nhằng lắm.
    (You have invited YT to view your webcam).
     Thấy chưa, em?
    -- he he...bg e thấy rồi.
     Anh vừa làm việc vừa nc v em đấy!
    -- thé ah?
    -- Ừ... xong cái bài toán vừa rồi ấy? Em nhìn có rõ ko?
    -- nhìn hắt từ dưới lên cũng ko rõ đâu, a ạ. Ai mà ko biết mặt a thì khó nhận ra. Vẫn tối lắm
     Ngược sáng mà.
     a lại chỉnh lại à?
     Rõ chứ, em?
     Trông buồn cười lắm..hí hí (( ((
     Thế à?
     e thấy a vừa cười (( ((
     Ừ...
     a vừa làm gì đấy? Có ai bên ấy thấy a là lạ ko? ((
     Vừa nghe bản nhạc vui mà....
     a có muốn nhìn vWC máy e ko?
     Có... bật tý đi? Ko, B nó về rồi, còn N thì ngồi xa...
     bật nhá?
     ừ...
    (You have been invited to view YT''s webcam).
     Accept (Alt+Shift+A) Decline (Alt+Shift+D)
     Thấy rồi!
    -- a nhìn thấy gì ko?
    -- Rõ lắm...
    -- e vừa sang phòng cD 1 tí
    -- Ừ... Cắt WC rồi à, em?
    -- đâu, a ko thấy gì a? e vẫn để mà. Hay e bật lại nhe?
    -- Ừ... mất mấy chữ "Vie w my We bcam" rồi? Mà có lại rồi!
    (You have been invited to view YT''s webcam).
    Accept (Alt+Shift+A) Decline (Alt+Shift+D)
    -- Lại mất rồi! Như có ma ấy! lại có rồi!
    -- có rồi
    -- Chắc do mạng đấy, em à.
    -- e lại bật lại ((
    -- Mà màn hình của em đen ngòm, chẳng có gì?... Lại thấy rồi!
    -- Thỉnh thoảng có người ra vào e lại phải cho xuống!
    (YT has stopped viewing your webcam).
    -- Có dòng chữ này:" YT has stopped viewing your webcam"
    -- tức là "YT đã dừng lại xem vWC của bạn" , vì cD vừa đứng đây, a ạ. Giờ thì mọi ng ở ngoài hết rồi.
    -- Ừ...
    -- đã 4h hơn rồi. Lại sắp về rồi, a ạ.
    -- Ừ... đi về đến nhà hết bao lâu, em?
    -- đi mất 40phut, a ạ. Mai e mang cái "bài toán" của e sang hỏi a nhá?
    -- ừ.... Thế thì mình ngừng chat nhé?
    (You have invited YT to view your webcam).
    -- Anh chưa biết bấm vào đâu để em ko còn nhìn thấy anh nữa?
    -- e tắt rồi mà. a chỉ cần ấn vào chữ vWC ấy 1 lần là đc .
    -- Anh hỏi em là muốn tắt để em ko nhìn thấy anh nữa cơ mà?
    -- thì ấn vào file, có chữ close.
    -- Ở phía trên ấy hả, e?
    -- đc chưa? e có nhìn thấy gì đâu? e tắt cả của a rồi.
    -- Anh thử nhé? Khi nào em ko thấy gì nữa thì bảo anh.
    -- e ko nhìn thấy từ nãy mà. Bg nhìn thấy mỗi cái máy tính. A quay nó vào trong à?
    -- Vì anh xoay ống kính đi mà.
    -- e c.bị về đây, a ạ. BB a nhé. ((
    -- ừ.... BB
    (YT has signed out. (23/06, 4:22 CH)

  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C24/6:
    -- Sắp về chưa, em?
    -- dạ
    -- Đấy ko phải là một câu trả lời! hhi
    -- chắc 4h30 e về, a ạ. hhi.
    -- Thy dạo này ra sao, em?
    -- hnay cái phần YM này ở máy e bị lỗi nên e vừa nhờ D cài lại, a ạ. Thy cũng ngoan. Nhưng vẫn khóc theo mẹ đi làm kinh lắm.
    -- Thì thấy có sự cố là phải nhờ nguời có chuyên môn thôi ... Em cho nó về bà ngoại lần nào chưa? Phải giải thích cho nó hiểu.... Chẳng hạn, "mẹ phải đi làm thì mới có tiền mua đồ chơi, mua sữa...." Ngày truớc anh vẫn tìm cách nói một cách dễ hiểu nhất cho Tg và M kiểu như vậy đấy.
    -- có về hôm T7, a ạ. E vẫn nói thế, nhưng nó vẫn theo. E nghĩ chắc nó sợ mẹ bỏ nó đi. Ở nhà khóc nhiều ô.bà cũng mệt, nên nó cũng hay bị mắng. E thấy thương lắm.
    -- Vậy hả? Thì tối về lại nói lại là " Đấy, mẹ đã bảo sẽ về là về mà.... Chỉ tối là mẹ nhất định về..."
    -- nhiều lúc cũng phải mắng hoặc đánh để cho đỡ nhõng nhẽo. Nó cũng chưa hiểu đc hay sao ấy?
    -- Do cách nói của nguời lớn mình cả thôi...
    -- e nghĩ nó mới 2 tuoi thôi mà. Nếu cứ mắng nhiều thì sẽ làm nó sợ a nhỉ?
    -- Nuôi đã khó, nhưng dạy nó nên nguời tự chủ, độc lập, thông minh... là cả một vất vả đấy...
    -- Nó cũng biết nhiều và cũng khôn....
    -- Ừ.... tuổi ấy rất cần chỗ dựa tinh thần, lúc nào cũng cần thấy đuợc an toàn, che chở...
    -- ... nhưng dù sao nó mới có 2t thì e nghĩ nó vẫn chưa ý thức đc .E cũng chưa biết thế nào nữa
    -- Đúng vậy! Nó vẫn còn quá nhỏ với nhiều việc mà. Em nên nhớ là công cuộc dạy dỗ cần rất nhiều công sức và tình cảm!
    -- vâg. E vẫn bảo b nó: Nếu nó khóc thì ôm vào lòng và nựng nó. E nghĩ no sẽ yên tâm và ngoan ngoãn thôi. Nhưng m.ng cũng hay sốt ruột quá. B nó thì cũng kiên nhẫn hơn 1 chút.
    -- Nó sẽ là ngừoi sống chan hòa tình cảm hay khô khan, vô cảm là do phần nhiều từ c.sống gia đình đấy!
    -- e c.bị về đây, a ạ.
    -- ừ... BB em!
    -- BB.

  10. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    S25/6:
    -- Em đang làm gì?
    -- e vừa ở phòng ngoài. Bg e chạy xuống phòng TC tí đã, a ạ.
    -- ừ... bài mà sáng nay em pót là hay lắm!
    ...
    -- e về rồi . Bài nào hả a?
    -- Bài về anh bạn bên Nga ấy!
    -- à, vâg. A thấy thế nào? Bài đấy e có lâu rồi. 1 ký sự . Hay 1 tâm sự thì đúng hơn, a nhỉ?
    -- Ừ... anh đang pót bài hồi âm 2 bài của em mà....
    -- có 1 cái này e đang định hỏi a giải đáp đây.
    -- E hỏi đi?
    -- Mọi ng đang tranh luận cái câu này. " Cấm thủ kho không được tự ý" . Theo a thì ý câu trên là thế nào?
    -- Sai!
    -- ng thì bảo là 2 câu phủ định tức là khẳng định?Tức là phải bỏ chữ không đi hả a?
    -- Phải viết lại là " Thủ kho không đựoc...." hoặc "Cấm thủ kho ..."
    -- về văn phạm là sai, nhưng ý thì vẫn đúng?
    -- Sai văn phạm thì ý tuởng định chuyển tải cũng bị xuyên tạc mà!
    -- thế ah? Hôm nay a T sang mượn a máy ảnh à?
    -- Ừ... nó đi ĐN. Việc học tập để có thể chuyển tải chính xác và hay những suy nghĩ của mình là một việc không nhiều nguời quan tâm bấy lâu nay, em à.
    -- vâg
    -- Em ăn cơm ở đâu, trưa nay?
    -- câu trên a nói ý gì vậy? e ăn ở nhà ăn, a ạ.
    -- Thì anh viết rõ thế còn gì? Copy lại đi, xem lại xem có gì khó hiểu nào, em?
    -- "Việc học tập để có thể chuyển tải chính xác và hay những suy nghĩ của mình là một việc không nhiều nguời quan tâm bấy lâu nay, em à." ? E đang nói cái vụ lúc nãy e hỏi, a à.
    -- Viết nhưcái câu mà em nêu ra là sai mà.Anh luôn cố gắng viết và nói chuẩn xác mà. Dân kỹ thuật! Hi... hi...
    -- e cũng nghĩ như a nói...
    -- Phủ định một việc cần phủ định là khẳng định mà!
    -- ... nhưng để chắc ăn e bảo để e đi hỏi "chuyên gia ngôn ngữ" đã!
    -- "chuyên gia" ấy luôn phục vụ....
    -- có ng lại hiểu là 2 câu phủ định "không" tức là "có" ? Phục vụ tất cả m.ng hay.......? ((
    -- Chẳng hạn "Cấm không đuợc nói chuyện trong phòng!'' thì có nghĩa là ... "đuợc phép nc trong phòng!". Phục vụ những nguời nào mà.....((
    -- có nhu cầu? Tức là phục hết còn gì?
    -- Ko hẳn thế!...
    -- tức là ai hỏi thì a cũng sẽ trả lời?
    -- Ko hẳn mà...
    -- e đi ăn cùng phòng đây. A sắp về chưa?
    -- Sắp... chúc ngon miệng.... ((
    -- BB ((
    Yhas signed out. (25/06, 11:35 SA)

Chia sẻ trang này