1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa một tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi mayxuccat, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C07/7:
    -- Sáng đi đâu hay sao mà ko nhìn thấy em?
    -- e ngồi đay suốt, nhưng ko ol. ((
    -- Thế à? Chăm chỉ .... đọc báo?
    -- ko, vào sổ sách thôi , a ạ. ((
    -- Có nguời chăm sổ sách // Gõ phím tính tanh tách // Hì hục làm một mạch // Đến chiều việc sạch bách! ((
    -- có sạch đâu
    -- Chăm làm mà chẳng chăm... chơi // Suy đi, nghĩ lại cũng hơi phí...đời // Cho nên, nhớ lấy , ai ơi // Làm gì cũng phải nghỉ ngơi ... đúng giờ!!
    -- Hí... hí... :-p
    -- Tiếp nè...
    Nghỉ thì chớ có thờ ơ // Chát ngang, chít dọc... mệt phờ cả... tay // Biết bao câu chuyện thiệt hay // Chúng làm mình lại hăng say... công viềng (công việc (( )
    ...
    -- Y wants to view your webcam....ko cho xem vWC à?
    -- Nghĩ em đang bận mà... Thấy chưa, em? Ko biết tiếng Anh nên giờ mới để ý thấy " Y wants to view your webcam." Thấy chưa , em?
    BUZZ!!!
    -- chưa a. E tắt đi rồi. Chờ mãi nên tắt đi để còn nhìn cái khác chứ.
    -- Ô... anh bật lại nhé?
    -- bg thì e nhìn thấy rồi... hí hí.
    -- " để còn nhìn cái khác chứ" ?? Oài....Em bật WC của em đi?
    -- nhìn màn hình
    -- Hì... hì... chưa thành thạo mà! Thấy rồi! Kiểu tóc của... mùa đông?
    -- sao lại kiểu tóc mùa đôg?
    -- Ôm kín 2 mang tai và gần hết trán còn gì?
    -- Có k à?
    -- no. E vừa tìm 1 cái chứng từ.
    -- WC tắt ngóm rồi, e à?
    -- e tắt rồi . Cho xem thế thôi. Ko bình loạn cả lên!
    -- Hi...hi... thì... kiểu ấy đẹp vậy!
    -- ko có chữ vậy đâu nhá! Ko chấp nhận câu ấy đâu!
    -- Ừ... kiểu ấy trẻ này, xinh này, xi-tin này....
    -- noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    -- "Anh sẽ phải cảnh giác hơn với những vệ tinh xung quanh đang chực gây tiếng sét ái tình vào con gái anh." Hi... hi... hay là con gái anh sẽ mang sét đi ... khắp nơi? "Rồi đến ngày anh ngậm ngùi khi thấy con gái lớn hơn một chút và nó chia nửa trái tim cho một người đàn ông ... không phải là bố". Sao phải "ngậm ngùi" ?
    -- vì nó sẽ có ng khac chứ sao. Bố nói gì thì cãi. Bố mắng thì dỗi, ko thèm n.c nữa. A thì sẽ ko đc bé M thổi phù phù vào tai nữa. Có khi là cháu ngoại.... Con gái bao giờ cũng lụy vì tình hơn.
    -- Hi...hi... nó bắt đầu tập sự rửa bát rtừ hôm nay rồi! "Duy cảm" mà.
    -- nếu nó mag sét đi khắp nới thì chắc nhiều chuyện lắm! Bg tập rửa bát là đúng rồi!
    -- Anh nó cũng phải tập sự việc này khi chuẩn bị sinh nó đây (khi 9 tuổi). Em pót đc ảnh lên ttvn rồi đấy à?
    -- vâg. Cái đấy thì đc, nhưng chưa đúng chỗ, a ạ.
    -- Vẫn theo trình tự mà anh nói với em đấy hả?
    -- vâg.
    -- "Chưa đúng chỗ'' là sao, em?
    -- a có đọc bài viết ở "NS" ko?
    -- Ko. Bài gì, e?
    -- chưa đúng là vì e muốn nó ở giữa thì nó lại ở dưới . ((
    -- Cái đấy thì anh có thể chỉ cho em đc.
    -- e đọc , muốn có ý kiến nhưng ko đủ trình độ. A thử đọc và thử có ý kiến xem sao. Chỗ diễn đàn ấy, a ạ.
    -- Về chủ đề gì, em?
    -- Bài "Tôi sợ một ngày sẽ phản bội anh". Về tâm sự ý mà.
    -- Thế hả? Anh sẽ vào đọc sau.
    -- e cb về đây, a ạ.
    -- Ừ... bb em. Chúc vui!
    -- bb.

  2. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    C09/7:
    -- Đang làm gì, em?
    -- Hi...hi....e đag ngồi ngủ gật.
    -- Hôm nay , kiếm đâu đc bài "Bình p.lê... " hay phết? Chắc trưa dong chơi?
    -- e về bà.
    -- Tìm thấy tất cả 4 cuốn sách còn lại cho anh chưa?
    -- đi lăng quăng. E vừa về đây đấy
    -- Vậy à. Ông bà dạo này thế nào, em?
    -- a ghi lại 2 cuốn nữa đi.
    -- Khiếp... đi đâu mà ghê thế, em?
    -- e ko nhớ tên nữa. E chỉ nhớ 2q . Phép ls và NCKỳ.
    -- 1- ST phép ls, 2- NCKỳ..., 3- Phòng chống BTB, 4- Tiếng đàn môi....
    -- à , 2 q ấy e đag xem. Quyển chống TB thì mai e sẽ mang sang , còn Tiếng đàn môi... thì chưa xong nhá.... ((
    -- Cho em muợn 2 quyển thôi. Đọc xong lại cho muợn tiếp. Sợ mất lắm!
    -- a biết ko cái bài Bình p.lê ấy là Hg gửi cho e. Chắc nó đọc ở đâu đó. Khiếp... bg sợ mất ghê thế?
    -- Bài ấy viết gọn gàng, có tứ rõ.
    -- mai e trả hết , ko đọc nữa! Cho nó dở dang cũng đc! Còn quyển phép l.s thì vẫn chưa thấy.
    -- Hi... hi... anh bị mất sách nhiều rồi, nên sợ lắm.
    -- a sợ cả e nữa à? e ko bao giờ lấy cái gì ko phải của mình . Nếu thik thì e mua bằng đc.
    -- Thôi... giữ lại 2 quyển là đc! Làm gì mà "cho nó dở dang cũng đc'' thế!
    -- thì ko đọc hết là dở chứ sao! Mai e trả!
    -- Kiểu này giống "chết cũng kệ em!" đây mà?
    -- uh
    -- Hí... hí... giữ nhiều là ko chịu đọc đâu, nghe chưa?
    -- uh
    -- Chỉ 2 quyển thì mới chịu đọc, nghe chưa? Sách để đọc khi cần , chứ ko phải để cất kỹ , rồi ko tìm thấy!
    -- ai bảo a cứ đưa cho e! E có đòi đọc đâu? ))
    --: thì cứ muốn em mình... lớn thật nhanh mà...với lại có sách đọc để đỡ nghĩ lung tung mà... (( ((
    -- cai gì cũng phải có tg, có năm có tháng chứ ?
    -- Chẳng có cuốn nào, anh tự dưng ấn vào tay em đấy nhá! Toàn theo yêu cầu của em , còn gì!
    -- e chẳng yêu cầu gì cả nhá! A nghĩ lại đi! Vd như quyển phép l.s, tự a đưa cho e chứ. E làm sao mà tự dưng đi đòi xem quyển ấy? Quyển chống TB thì a cũng thế. E chỉ n.c v a là Th bị tb thôi chứ?
    -- Hi... hi... em bảo mang đến , em thích lắm còn gì! (( (( ((
    -- e ko nói v a thế tí nào . N.c là mai e trả a hết ... cho xong!
    -- Thôi... ko mất là đc...(( (( Bật WC đi, em?
    BUZZ!!!
    -- Khò.. khò... ??
    ...
    -- Sắp về chưa , em?
    ...
    -- e về đây. BB...
    Yhas signed out. (09/07, 4:36 CH)


  3. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP :

    1- Nghe Phật dạy về tình yêu
    Thiền sư Nhất Hạnh đã có một buổi pháp thoại về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và ********. Ông gọi đó là ?oyêu thương theo phương pháp Phật dạy?. Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
    1- Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
    Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc. Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ và người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
    Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    ?oĐạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết?. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
    Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
    Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thường xảy ra.
    Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ ?ođói? thương, ?ođói? hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
    Vậy nên, ?ocó hiểu mới có thương? là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
    2- Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
    Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
    ?oTừ? là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    ?oBi? là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, ?otừ bi? theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. ?oTừ bi? trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải ?otu tập?. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    ?oHỉ? là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    ?oXả? là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Cuối cùng, Thiền sư hỏi: Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có ?otừ bi hỉ xả" không? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng ?oNgười yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...? Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ ?otừ bi hỉ xả??

  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình mình đẹp là vậy, sao lại chia xa sớm vậy anh? Có khi nào anh nhớ tới em không? Có khi nào anh muốn quay trở lại với em không? EM vẫn chờ anh nơi đây, vẫn yêu anh thật nhiều
  5. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    S17/7:
    -- Ăn sáng có ngon ko, em?
    -- ăn gì đâu ạ ? ((
    -- Thế tuởng đi với L mà?
    -- thế cứ đi v L là đi ăn a? ((
    -- Thì thấy cùng đi kiểu len lén đầu giờ mà.... ((
    -- len lén đâu ? (( Bọn e đi hiên ngang thế mà? Mà có chuyện này... hi...hi...
    "Có 2 ông giáo viên chơi với nhau rất thân, một người tên Nguyễn Xí và 1 người tên Đỗ Khỏa. Một hôm, ông thầy Xí ghi tin nhắn cho ông thầy Khỏa trên bảng thông báo như sau:" Khỏa thân, đến nhà Xí họp gấp.... nhớ mang theo giấy"
    -- Hi... hi... chuyện 2 ông Khỏa và Xí...
    -- (Happy) Thằng B nó vừa gửi cho e đấy.
    -- Thế à? Những chuyện ấy là rất thú vị.... Mỗi ngày gửi anh 1 chuyện vui như thế thì anh cũng thích lắm....Thế bé Th có thích cái vòng cổ ko, em?
    -- Có, a ạ. Bg lớn rồi cũng biết điệu mà. Hq lúc c.bị đi ngủ, e nhớ ra và bảo là Thy có qùa này, nó rất háo hức. E đeo thử trc vì trông có vẻ dài. Sau đó mãi mới tháo đc, đeo cho Th. Nó thik lắm, chạy ra soi gương, cười. Rồi e lại tháo vì sợ nhỡ nó giằng ra bị đứt mất. ((
    -- Ừ... M cũng thích mà....Hình như cái dây của nó cũng ko chắc chắn lắm? Đứt thì tung tóe hết đấy!
    -- vâg, hạt lại rơi vãi khắp nhà, ko khéo dẫm chân vào lại ....oạch cái ((
    -- Giữ lại những kỷ vật của tuổi thơ cũng là một cách giáo dục chúng sau này đấy, e à....
    Năm ngoái, anh có một đứa cháu ham chơi, tý nữa thì thành hư hỏng...
    -- sao ạ?
    -- ... Đã bỏ nhà một ngày đêm, đã lấy cả vàng của bố mẹ đi chơi....Đã bán và tiêu hết 1,6 cây vàng....Chắc là lấy trộm dần dần từ truớc nữa....May là nhà anh tập trung cả nhà 2 bên nội ?" ngoại cùng vào cuộc và bắt giữ lại đc và kịp thời ngăn chặn đc....Anh đã phải gặp gỡ nó để giảng giải....Hôm ấy, anh chọn cách bắt đầu câu chuyện bằng cách cho nó xem những bức ảnh cảm động nhất về thời thơ dại của nó mà anh chọn ra từ các al-bum gia đình.... Anh muốn trong lòng nó có những xúc động truớc khi anh vào "bài giảng".... . Và từ bấy đến nay, nó đã có vẻ ổn... ch.bị vào lớp 12!
    Những truờng hợp ấy, cta có thế giúp chúng nhớ lại những thời điểm khó khăn của bố mẹ, những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ... em à.
    -- vâg, nghe rất xúc động, a à.... Nhưng nếu nó đã cảm nhận đc kịp thời thì nó vẫn là 1 đứa ngoan và cũng biết nghe lời....
    -- Nhà anh đã có 2 truờng hợp như vậy, 1 cháu nội và 1 cháu ngoại!
    -- thế ah? Cái q.trong là ng lớn phải biết cách cảm hóa đc cái tuổi ương ương ấy....
    -- Trong cả 2 truờng hợp , ranh giới giữa ''mất -còn" , giữa " còn là một con nguời - một kẻ hư hỏng''.... chỉ là gang tấc, em à.
    -- ... Như cách a đã làm, e thấy rất tình cảm và rất đúng. Tốt đấy! Đáng khâm phục! (( ((
    -- Trong cả 2 t.hợp, chỉ hành động chậm chễ một chút thôi, đúng là chỉ tính bằng vài phút, là sự thể đã khác rồi! Nghĩa là chỉ chậm một chút thôi là chúng sẽ tuột khỏi vòng tay của gia đình và ko biết sẽ đi về đâu....
    -- đúng thế, a ạ.
    -- Về 2 truờng hợp này... khi nào có thời gian, anh sẽ kể thêm. Bây giờ , anh làm việc nhé... Đang vội mà.... hì... hì....


  6. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    18/7:
    ùđ (11h35) Chặa 'i fn , em?
    ùđ Chặa
    ùđ Đỏằi anh? Anh mỏằ>i biât thêm mỏằTt chỏằ- fn rỏằTng rÊi mà mĂt lỏm. ,n câng thỏƠy ngon nỏằa....
    ....
    -- Sao vỏưy, em? Bỏưn hỏÊ?
    BUZZ!!!
    -- tư e 'i
    -- Đi cạng anh chỏằâ?
    BUZZ!!!
    -- Thôi... anh 'i 'Ây...
    -- ko, e 'i fn v phòng thôi. Đang bỏưn mà. Bỏằn e 'ag làm quyỏt toĂn.
    -- Vỏưy hỏÊ... anh 'i 'Ây.... ((
    -- vÂg
    -- BB....

  7. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    GHI CHÉP :

    2- HẠNH PHÚC Ở DUỚI KIA THÔI?.
    Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ?.
    Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh, như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm biết bao?.
    Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao?. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: ?oĐẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng??. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
    ?oAnh đi đâu vậy ?? - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
    ?oTôi đi tìm những vì sao hạnh phúc? - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi.
    Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói?. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây những mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây những mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng?. Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn?.
    Cuộc sống lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ , sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát, nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình?. Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.
    Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới?. Cỏ vẫn ở đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài ****?.
    Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Và Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai? .
    ?oCây ở trên đó thế nào?? - Một ngày kia, Cỏ cất tiếng hỏi thăm.
    ?oMọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ? - Cây ngẩng cao đầu, trả lời ngọn Cỏ.
    ?oVậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?? - Cỏ nhìn Cây, hỏi tiếp.
    Cây gật đầu, đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe?.
    Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống?.
    Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo? Cây kiệt sức, lịm đi?.
    Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần và ấm áp?.
    Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt tên cho nó là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh?.
    Phải chăng con nguời cũnggần như thế? Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên?.

  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    S15/7:
    ùđ (8h02) Anh 'i chặĂi vui ko? CB thỏ nào ỏĂ?
    ùđ Anh vỏằôa ỏằY duỏằ>i biỏằfn lên.Tỏm gỏĐn 2 tiỏng. (( Nhiỏằu thỏằâ vui lỏm ư! CB dỏằ. thặong, xinh tuặĂi, quyỏn râ lỏm ư.((
    ùđ Khiỏp quĂ ư ! Có mỏƠy em 'i cạng, chỏc vui lỏm? ((
    ùđ Hiõ?Ư hiõ?Ư chỏÊ có lúc nào mà buỏằ"n 'c! Ngày 'i chặĂi trên biỏằfn, trong rỏằông nguyên sinh. Tỏằ'i, 'ỏĂp xe 'ỏĂp 'ôi quanh thỏằi q.Ăo lỏằƠa. ((
    ùđ CÂu trỏÊ lỏằi ko rà? ((
    ùđ Rà nhặ ban ngày rỏằ"i.

  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    S20/7:
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    -- ((
    -- ((
    -- Đi Trà Cổ ko, em? Sang cả TQ nữa đấy.
    -- thế ạ?
    -- Thì đã nhắn tin rồi còn gì?
    -- E tưởng a gửi lời mời nhầm? (( Đi v những ai ạ ?
    -- Bạn bè PT thôi. Em đi thì có thể x là ... c! ((
    -- (( nhưng chắc e ko đi đc đâu.Tiếc nhỉ? Vì e làm sao mà đi mấy ngày đc? Đi 1 ngày thì đc.
    -- Oài... thế thì chờ có khi mỗi nguời có máy bay cá nhân! Thì cũng còn hơn 10 ngày nữa mà. Anh là trưởng đoàn mà.
    -- (( hnay e đag ốm...
    -- Ốm sao, em?
    -- hắt hơi, sổ mũi, viêm họng
    -- Vậy thì phải uống thuốc?
    -- vâg, u rồi, a ạ.
    -- Phải biết tự quan sát mà tự điều chỉnh , em à, cả trong vấn đề sức khỏe...
    -- vâg
    -- Em tìm thấy cuốn sách còn lại chưa?
    -- e chưa thấy. Từ hôm ấy bận nên e cũng chưa tìm.
    -- Ừ... ko thấy thì mình để ý xem chỗ nào có bán thì mua lại cũng đc, em à.
    -- e cũng đã nghĩ thế.
    -- Anh đã nói từ đầu là anh chỉ sợ mất sách thôi mà, chứ rách hoặc bẩn, nhàu tý cũng ko sao.
    -- vâg. E nghĩ tại e cũng cứ lịch sự quá mà ko từ chối mượn cái quyển ấy đi cho xong.
    -- Hi... hi... Nói thế là ko ổn đâu! Thôi... anh out đây...BB
    -- ok



  10. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    C20/7:
    --Vừa đi đâu về hả em?
    -- ko ạ.
    --Trưa nay , em có ngủ đc ko?
    -- ko ngủ đc, a ạ; vì chật quá, cái Tr nó nằm lù lù ở giữa cái gường ấy, ko chịu nhường gì cả. E cố nằm cho đỡ mệt mà ko ngủ đc, đau cả đầu . Từ chiều đến giờ e phát lg và thg . Pg a sg lấy đi?
    -- Sao vô ý thế nhỉ?
    -- vâg... Nó đã đi ngủ trc rồi mà. Mọi hôm e v L vẫn nằm chung v nhau, vẫn bt chẳng sao cả.
    -- Kiểu ấy phải nói nửa đùa nửa thật thôi!
    -- mỗi ng có ý 1 chút thì nó lại khác. Mấy hôm nay nó bị mắng nhiều lắm. Vừa rồi lại bị CD mắng, can tội ko chịu hỏi ý kiến sếpmà cứ tự ý làm sai. E bảo bao lần rồi mà vẫn ko chừa...
    -- Thế à? Nó là kiểu nguời ko cởi mở lắm?
    -- ...làm ảnh hưởng đến công việc kế toán của phòng...
    -- Khổ thân nó nhỉ?
    -- ... bảo thì ko tiếp thu, nên bị mắng thì mặt xịu ra, chán ghê cơ. Thôi kệ, cho rút kinh nghiệm....
    -- thế a bảo pg a ai sg lấy t đi.
    -- B nó sang lấy lg đấy!
    -- ok.
    ...
    --Phát xong chưa, em?
    -- xong rồi, a ạ.
    -- Em ko bảo sang lĩnh tiền thì phòng anh cũng chưa biết!
    -- chắc tại Tr nó chưa gọi cho phòng a.
    -- Đúng vậy. Dạo này ông bà thế nào, em?
    -- ông bà bt , a ạ.
    -- Em thỉnh thoảng vẫn về qua ông bà buổi trưa chứ?
    -- sáng nay e vừa về qua, mua thuốc và ăn sáng.
    -- Ừ... mình về thì ông bà cũng vui hơn. Nhà ai chả thế!
    -- vâg
    -- Bố mẹ nào mà chẳng mong các con đuợc yên ổn, anh em trong nhà thuơng nhau.
    -- vâg
    -- Mấy hôm rồi, anh có gửi mấy bài viết mới lên "NĐVBL". Em đã đọc
    -- e đọc rồi, nhưng nhiều danh ngôn quá.
    -- Thế à? Đọc nhiều danh ngôn quá cũng chán, em nhỉ? Có lẽ anh sẽ giảm "món" ấy. Anh đang đưa các bài thuộc chủ đề ''BBTT". Sau đó anh sẽ sang chủ đề" NCVNGNM''. Cũng phải vài chục bài mới xong đc, em à.
    -- vâg... A mới làm 1 chủ đề mới à?
    -- Ừ...
    -- cái đó cũng đc.
    -- Tìm mãi ko ra cái icon đó mà!
    -- hàng thứ 2 từ dưới lên ,số thứ 5 từ bên trái sang .
    -- Đây rồi! hi..hi...
    -- hi... hi... Ko hiểu cái gì là cứ phải hỏi cho rõ mà!
    -- a ghép vào là ra ấy mà. Vì e gõ nhanh quá nên thế...
    -- Ừ... nhiều lúc cũng .. tối trí mà! Sắp về chưa, em?


    -- tí nữa, a ạ. E ngồi nghỉ tí. M. ng phòng e cũng thế. Đã ai về đâu. A có thấy bảo CD sắp đi ko a?
    -- Ừ... Nghe nói đến cuối năm mà. Thì giờ cũng sắp tháng 8 còn gì.
    -- sáng nay thấy bọn nó bảo là cN nói là sớm thì hết tháng này, tức là sau KT, a ạ. Cuối tháng này bọn e kiểm toán mà.
    -- Có lẽ thế. Thấy D cũng ít nói hơn mọi khi.
    -- hôm nay họp gb ko có gì ạ? Ko biết là ai về hay c N phòng e lên?
    -- Hôm nay gb ko có gì đáng kể. Anh chưa nghe đc về chuyện đó. Q nó bảo : D đi bây giờ là đúng lúc rồi, ở thêm sẽ ko phải là hay....
    -- e ko thik cái kiểu nói đấy của c Q đâu. Để rồi xem những ng ở lại sẽ làm đc gì hơn cD
    --Ừ... thế cũng là ko đúng mực, ko khách quan, em à.
    -- a có vẻ thân v cQ nhỉ? E thấy chi ấy thảo mai lắm, ko thật tí nào! Chẳng qua muốn lôi bè cánh thôi chứ sau lưng toàn đi nói xấu ng khác; nên e nghĩ mình cũng là ko ngoại lệ. E chỉ phục những ng có năng lực thật sự thôi.
    -- Anh ko thân với nó lắm đâu!
    -- có thể cD có những cái e ko phục thật , nhưng e công nhận là chị ấy giỏi.
    -- Ừ... ai chẳng có nhuợc điểm.
    -- Mà này ! Hi..hi... e thấy các chị ấy bảo là a sợ v, sợ c lắm ...hi...hi....
    -- Ai bảo thế?((
    -- ... đi nghỉ mát mà chẳng q.tâm gì đến các chị, cứ đi v c đi 1 mình đi đâu ấy, nên các chị ấy thất vọng... (( (( khổ ghê đi!
    -- Ai bảo thế? Danh hẳn một tối cho mấy em còn gì!
    -- dành gì? đc mấy phút thì c gi1i xuất hiện còn gì? Thế là lại đi v c còn gì? Mà e cũng ko biết ....
    -- Để con ở nhà , đi với ... các em ngoài phố còn gì!
    -- ... e chỉ thấy kể thế thôi! Hôm mà đi ăn phg e liên hoan ấy... E chẳng trêu cQ là "đi nghỉ mấy hôm, đi xe đạp đôi v a P hay a C?"
    -- Đi du lịch mà nh..ữ..n..g mấy em í thì ...phí lắm!
    -- đi từng e một hả a ?
    -- Đi cả bọn chứ! Ai đi đôi! Suốt ngày tắm biển đi tắm lại....Mới sáng ra đã tắm! ((
    -- sao a bảo là đi " những mấy em" thì phí ?
    -- tức là phải đi từng e một chứ gì? Ai mà chăm tắm thế?
    -- Thì mấy em í.... À ... "mà như mấy em í thì...phí!"
    -- e đi biển chỉ tắm buổi chiều thôi, tắm sáng lạnh lắm.
    -- Anh chỉ tắm 3 lần thôi, còn lại phải thuê xe đi chơi chỗ khác chứ....
    -- đúng là kiêu! Cả đoàn có 3 chị thì có mỗi 2 anh, a P thì còn đc, chứ a Cương thì .... (Sad) ((
    -- Nhìn thấy khoanh bụng các em í... sợ lém!
    -- a thì cũng rứa!(( ( Happy) .... Thế có dạy e nào bơi ko?
    -- K có đủ cảm xúc để làm việc đó! Chỉ lởn vởn ở gần để canh chừng thôi...
    -- canh để làm gì ?(( Nếu có bị chết đuối thì có khi a cũng chìm ấy!
    -- Chạm vào, mình lại ko làm chủ đc thì sao? ((
    -- ko làm chủ thì làm tớ vậy!
    -- Sau về CQ, cứ gặp ở sân là các em í lại luờm thì chít!
    -- ... (( có khi lại lườm yêu... trong đám ấy có ng cũng .... lắm đấy... he he
    -- ... đa tìn... hả? ... nhìn mắt biết liền mà... ((
    -- ko biết! Thôi e về đay, a ạ... BB a nhé...
    -- (( mai buôn tiếp...
    -- ừ..
    HYhas signed out. (21/07, 5:07 CH)

Chia sẻ trang này