1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia xa- Tuấn Hưng

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chia xa- Tuấn Hưng

    "Em xa rồi còn anh trong thương nhớ, ôm tình yêu mà ta đắp xây...." khi nhìn vào những tháng ngày này, anh biết anh đã xa em, cho dù em không còn gọi tên anh, không nhắn đến anh một dòng tin ngắn ngủi, nhưng anh vẫn biết "dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau"
    Hơn một năm rồi, nhưng anh thấy vẫn còn đây đầy ắp kỷ niệm của chúng mình, anh nhớ em thật nhiều, sinh nhật anh sắp đến, anh biết em không quên đâu, nhưng sẽ chẳng có tiếng chuông điện thoại như mọi năm nữa, đúng không em? anh chẳng cần món quà nào đặc biệt hơn một tiếng nghe quen thuộc của em, cho dù anh có ước mơ, nhưng sự thực sẽ không như thế.
    Mark ơi, tại sao Mark không quên được em : Tình yêu của anh!
    ..................xa nhau mất rồi, em yêu mãi xa, xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn, dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình anh vẫn một lòng,dù xa mãi ngàn trùng, mong một ngày mới, mình sẽ bên nhau trọn đời............................"


    mark
  2. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bên nhau để rồi nhìn thấy cái mẹt nhau, lại ngứa ngáy chân tay, đấm đá nhau suốt ngày à?
    Vất vả gian nan lấy được vợ
    Thành con nợ mới thấy mình ngu.
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chia xa.. bái bai
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    xa nhau mất rùi .... em ơi .. biến đi ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    .............................................biết bao yêu thương trong lòng bỗng dưng sao nhiều nín câm.................................
    Cantona
  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    ... Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại. Hẹn lòng đi nhé mãi mãi yêu em thôi, chờ tôi. Dù ngàn năm nữa cũng không là nhiều. Một ngày được thấy em, chợt nghe bình yên ghé qua. Đêm ngủ say có em chiêm bao...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    ....................khi em hé cười yêu sao khoé môi,anh như ngu ngơ bỗng quên bao lời yêu..................
    Cantona
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ngu thế thì nó bỏ cho là phải
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ầy,vậy mới nói chứ
    Cantona
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Này người yêu dấu ơi ......................................biển xanh với nắng hồng em đẹp như ngàn năm cổ tích.Biển dịu êm vờn mái tóc của em hãy nói những ước muốn của đời mình......................
    NO FOUR GO.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL

Chia sẻ trang này