1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiang Mai - BKK 30-4 đến 7-5

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bantinhcamuadong_sw, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hì, Chị T kêu la ầm ĩ là vì chị ấy bị say xe ạ
    Chị SĐCH khuyên là nên đi Chiang rai 2 ngày, thế là xuống sân bay Chiangmai bọn em định book tour ngay từ đây, nhưng chúng nó chỉ có tour 1 ngày, mà những 2k mấy baht, thế là bọn em qđ về nhà trọ xem sao. Về nhà trọ thì cũng chỉ có tour 1 ngày, giá là 700baht, xe đến đón tận nơi. Cuối cùng bọn em qđ book tour 1 ngày.
    7h30 xe đến đón 2 bọn em rồi qua đón thêm mấy người nữa, 2 cô bé nguời Philipines nói tiếng ANh điên cuồng luôn, hoá ra sinh tại Anh, 1 cô người Anh nói tiếng Anh như súng liên thanh trên xe, 2 vợ chồng người Malay, chị vợ xinh lắm ( chị í là người Chinese Scotish Malaysian, em nghe thế bảo mày nên vào UN mà làm cho hợp), và 2 chị người Tây béo gấp mấy lần em ( e chả bít người ncs nào cả)
    Đi khoảng 1 tiếng xe dừng lại ở 1 cái spa để moi người nghỉ ngơi ăn uống, sau đó đi thêm 2 tiếng xe dừng lại ở 1 chỗ xấu xấu có 1 cái cây rất to và bó quanh toàn dây, nó có hẳn sự tích đấy ạ, cái chị hướng dẫn kể nhiều lắm, nhưng em k nghe, và thêm 1 cái - gọi là cái tượng phật ở dưới 1 cái mái nhà, e cũng chả nghe sự tích lắm mà chỉ nhớ là cái mái nhà này nào bị chiến tranh phá hoại nào động đất, nào đá rơi, phải vời bao nhiêu ông đến xây lại, Đây, nó đây ạ:
    [​IMG]
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sau đó bọn em đến tam giác vàng, nếu nộp thêm 300baht thì sẽ đc đi thuyền vòng quanh 1 đảo nhỏ, lượn qua biên giới Lào, Mianmar. Chị HDV nói là đây là cơ hội để bạn sang Lào hay là Mian mar gì đó k mất tiền làm visa hay sao đó, khổ quá, tại lúc này em cũng hơi đói nên k để ý mấy chị í nói gì. Nhưng em thì tính sẽ đi Lào và MM sau , trời thì nắng mà phi cái thuyền dưới sông Mekong em cũng chả ham lắm, nên em với chị BTC tìm 1 quán nhỏ để chị BTC ăn gì đó cho đỡ đói, đồng chí ấy làm fan cuồng nhiệt của liverfun nên giờ phải đi nạp nhiên liệu. Đây là vài hình ảnh về cái quán:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là đường dẫn vào đâu đố các bác biết:
    [​IMG]
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sau đó bọn em đi ra biên giới thái_MM, định thò chân sang MM 1 tý mà họ chém những 500baht nên rụt lại luôn. Ở đấy chả có gì ngoài hàng bán ngọc và bạc la liệt, nhưng bọn em chỉ đc ở lại có 30 phút.
    Em chỉ ấn tượng lên cái làng người thiểu số và cái làng cổ dài.
    làng dân tộc thiểu số này thuộc chế độ mẫu hệ, chủ làng là 1 bà mà năm nào chị HDV đến hỏi tuổi bà í cũng khai là iem 17t, 17t every year. trước đây làng này k cho du khách chụp ảnh, vì họ cho rằng cái ánh đèn flash của quỷ sẽ làm họ lăn quay ra chít, nhưng giờ họ hiện đại hơn nhiều, họ cho chụp thoải mái nhưng phải cho tiền, vì tiền sẽ tránh cho họ quỷ dữ, tư tưởng tiến bộ hơn cả người văn minh toàn dùng thầy cúng để giết quỷ.
    Về việc hôn nhân ở làng này cũng kỳ cục, hai người muốn cưới nhau thì chị vợ phải đến gặp 1 giáo viên nam và anh chồng phải đến gặp 1 giáo viên nữ ( những giáo viên này gọi là *** teacher) sau đó họ mới đc kết hôn. Trong trường hợp người vợ pregnant thì anh chồng phải chịu trách nhiệm nuôi con của thầy, trong trường hợp cô giáo pregnant cô có 2 lựa chọn, 1 là huỷ đứa con, 2 là để lại và về hưu. Thôi, tối em kể tiếp, post ảnh tiếp
  4. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    done
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Tớ có vào ăn cái nhà hàng buffet đấy bác ạ, nói chung là k ngon lành gì lắm.
    để tớ kể tiếp 2 cái làng
    Chị HDV cảnh báo khách là nếu những bà những cô ở đây cười với các bạn thì các bạn cũng k nên sợ, mình cứ tưởng họ cười làm sao, hoá ra là các bà các cô ấy cũng thích nụ cười như mùa thu toả nắng, đây ạ:
    [​IMG]
  6. 4ever_young

    4ever_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi ôi, gặp được topic này em như vớ được vàng. Đang lo. Vì rằng thì là đầu tháng 7 em cũng đi Chiangmai-Chiangrai (CM-CR) các anh các chị ạ. Em mơ được đến CM-CR lâu lém rồi. Nhưng em sẽ đi 1 thân 1 mình thân gái dặm trường, cho nên phải tham vấn kinh nghiệm của các anh chị ạ.
    Em đã đọc hết bài của anh chị rồi nhưng đầu óc ngu si vẫn fải hỏi lại lần nữa cái lịch trình tóm tắt cho dễ nhớ, chứ nhiều chi tiết thú vị quá em đọc thích lắm nhưng sợ lẫn. Cho em hỏi nhớ:
    1. Các anh chị thấy an ninh CM & CR có tốt 0? Liệu em đi 1 mình thân gái có làm sao 0 nhỉ?
    2. Em có 3 ngày trở lên (có thể nhiều hơn, tùy, nếu có nhiều điểm hấp dẫn thì em sẽ có thể kéo dài thêm chuyến đi) đi CM-CR, bay đến CM, về BKK để bay về VN thì bằng tàu cho biết đường sắt Thái Lan là thế nào - cho em xin cái địa chỉ mua vé tàu mới - em chưa biết ạ... nhất định là em muốn xem bản người Karen cổ dài rồi, còn đâu thì anh chị có thể thiết kế giúp em cái lịch trình được 0 ạ? Anh chị thấy những nơi nào là đáng xem nữa ạ? Mà buổi tối 0 biết có chương trình hay ho cho em giải khuây 0 vì em đi 1 mình chả có ai tâm tình hì. Nói chung là em muốn thăm cái gì gọi là đậm đà bản sắc dân tộc thiểu số của Thái nhất ý - mà tour tuyến đi chung với hội Tây mà các anh chị tả ý thì book với bọn nào cho em xin cái địa chỉ và tên cty tổ chức tour của nó luôn nhé, hi hi - càng chi tiết càng tốt ạ, vì chỉ có 1 mình em tự thân vận động thôi.
    3. Cho em xin cái địa chỉ nhà trọ các anh chị ý ạ.
    4. À, lại còn ăn uống đi lại nữa chứ ạ, cho em xin mấy cái địa chỉ chỗ ăn uống được được rẻ rẻ ấy ạ
    Em cảm ơn các anh chị lắm lắm, mừng quá phát hiện ra cái chủ đề này.
    Ngày đêm mong tin ạ.
    Được 4ever_young sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 08/06/2006
  7. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    * Bọn Chị nghỉ ở nhà nghỉ này: Fang Guesthouseà Address: 46 - 48, Kampaengdin Rd, Soi 1, Amphur Meuang Tel: +66(0)53 282940, 272500.Giá là 400baht 1 đêm( khoảng 10usd).
    * Ăn uống á, em chẳng phải lo đâu..Cứ ra ngoài đường thấy người ta ăn gì thì ăn nấy..Rẻ thôi mà..Chị tội cái nóng..Theo kinh nghiệm của chị thì em cứ vào các khu mua sắm mà ăn. Nó đều có FOOD COMPLEX, thức ăn thì không cay, cũng rẻ mà lại có điều hoà..hihi..tiện đường mua sắm.
    * Em ơi, theo chị em bỏ qua CR mà di thẳng lên Tam giác Vang và Chợ biên giới MAE SAI đê. Mang theo it tiền mà mua đá công nghiệp hahha...Nói chung là hàng vòng vèo bạc Thái trên chợ đấy rẻ lắm. Nếu ở Bạc Ngoc Tuấn HN bán 400 thì bên đấy chị mua có 80.000 haha...SƯỚNG!!
    * Còn CM thì có rrất nhiều điểm để đi, em cứ xuống hàng nước ở ngay nhà nghỉ ấy, họ cho mình bản đồ CM đấy..Em cứ thích đi đâu thì đi...Chắc em biết tiếng Anh..hehe..Có gì thì hỏi ngay mấy người ở nhà nghỉ ấy...
    * An ninh CM rất tốt, đầy các cô đi du lịch một mình, nhưng để chắc ăn thì em cứ cố kiếm lấy một bạn đồng hành mà đi cho vui.
    * Ở gần Chiang Rai có một nơi là DOI TUNG, CỰC ĐẸP>>EM MÀ VÀO ĐÚNG MÙA HOA NỞ THÌ KHỎI MUỐN VỀ..Nhưng vé vào cửa cho người nuớc ngoài hơi đắt thì phải.
  8. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ở Chiang Mai nói chung an toàn. Không có vấn đề gì. Đi chơi đến sáng cũng được.
    Ăn uống rất dễ, rất nhiều quán ăn hai bên đường. Quán vỉa hè cũng nhiều, nhưng có vẻ bảo đảm vệ sinh hơn ở Hà nội. Nói chung người thái ít ăn cơm nhà, thường ăn cơm tiệm, nên không phải lo chỗ ăn uống.
    Nếu đi Mesai thì đừng mua đá quý. Nhiều người bị lừa rồi!!!! Qua đấy cầm theo passport Việt Nam mà qua bên Myanmar mà chơi cho biết.
    Có mỗi 3 ngày thì phải lụa chọn điểm đi cho nó cẩn thận. Chỗ nào đáng đi mới đi. Làng người dân tộc Karen đáng xem đấy!
  9. 4ever_young

    4ever_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị HDHoangCam và anh nopassport ạ.
    Cho em hỏi cái nhà nghỉ này có gần mấy nơi thăm quan 0 thế ạ? Ví dụ như Night Bazaar, Wat Phra That Doi Suthep, làng người cổ dài Karen vv.... ý
    Mà chỗ nhà nghỉ này người ta tổ chức tour đi mấy điểm trong CM luôn ạ? Giá cả rẻ 0 vậy chị? Em muốn hỏi trước để sắp xếp chương trình cho khít ấy mà.
    Mà anh chị ơi, cho em xin địa chỉ mua vé tàu nằm chiều về từ CMX về BKK với ạ. Không biết có trang web nào bán vé tàu trước 0 để em mua trước cho chắc.
    Cảm ơn anh chị nữa nhé
  10. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Fang Guest house rất gần Night Bazaart, đi ra khỏi ngõ, rẻ phải rồi đến ngã tư, rẽ trái là đến . Ở GH này có nhiều tour để bạn chọn lắm. Đợt vừa rồi vì mình ko có nhiều time nên chỉ đi tour một ngày rất gần Chiangmai thôi, đến trại voi, trại rắn, mà không đi tới chỗ cổ dài như SD HoangCam và Antimap nói. Mình cũng có đến cái chỗ làm ô và quạt là Borsang, chụp được nhiều ảnh đẹp lắm. Tiếc là cái vùng này bây giờ cũng kiểu như Vạn Phúc nhà mình rồi, thị trường quá nên ko hay như trên sách báo nói lại . Doi suthep thì cách khoảng 20 km.
    Vé tàu từ Chiangmai về BKK thì bạn cứ đi thẳng ra ga mà mua, cũng gần mà, dễ mua nữa. Tàu về BKK thường khởi hành từ buổi chiều muộn. Cũng chẳng cần thiết phải mua sớm lắm đâu vì bây giờ ko phải high season mà. Mình mua vé tàu từ BKK đi Chiangmai trước giờ khởi hành chừng hơn 1 tiếng mà vẫn còn nhiều. Còn nếu không thì nhờ dịch vụ, có đầy khắp nơi. Hôm quay lại BKK, nếu miền bắc Thái Lan ko bị lụt, hệ thống đường sắt ko bị block thì mình cũng đã đi tàu nốt. Vé tàu special express là khoảng 800 B, tùy nằm trên hay dưới.

Chia sẻ trang này