1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chicago - một bộ phim chán

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chicago có lối kịch bản hơi hài hước và châm biếm xã hội buông lỏng cho bạo lực. Nội dung phim không phải xuất sắc lắm, mà hình ảnh cũng ko phải rất đẹp (?).
    Điểm nổi bật của phim có lẽ là những bài Jazz sôi động và cuốn hút người xem xuyên suốt phim. Anh chưa nghe Jazz quen nên mới đầu xem thấy cũng hơi nhức đầu. Xem lại lần 3 bắt đầu thấy khá hơn 1 chút
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  2. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới viết một bài rõ dài ở trên, oạch một phát phía dưới lại hỏi nhiều câu có vấn đề thế hở bác Sên ?
    Câu này IQ có vấn đề nhất, musical không hát hò, nhảy nhót thì bắn nhau, đua xe hay ngồi khóc à ?
    Cô Velma tội giết chồng với em gái, nói rõ lúc nhảy tango với cả một lũ trong nhà tù thế còn gì.
    Việc thằng cha Billy giải thoát được cô nàng Roxie phụ thuộc nhiều yếu tố: hắn cài cô này nhiều tiểu xảo: giả vờ có con, đan áo cho con để làm mọi người mủi lòng đầu tiên. Sau đó cái màn nhật kí cũng do chính tên Billy gài sẵn tất cả, cô em Velma đuối lí với việc chứng minh những câu trong nhật kí là do Roxie viết, chứng tỏ Velma vu khống Roxie mà nếu là một đứa có tội thật thì tội gì một con chả liên quan đến mấy lại vu khống thêm làm gì cho rách việc nên quan tòa dễ lại nghĩ theo kiểu đơn giản là cô em Roxie bị oan. Và quan trọng nhất là không có người chứng kiến vụ việc, tên Fred lâu nay vốn không có tiếng tốt đẹp gì, anh chồng hình như còn nói tên này là thằng ăn trộm, không ai biết 2 người này lén lút ngoại tình nên nghe câu chuyện Roxie đáng tin hơn. Có ai nghĩ xa được đến mức Roxie giết Fred vì anh chàng bỏ rơi, không giúp đỡ cô.
    Bác Sean Vừa mới nói ở trên phim châm biếm, mỉa mai cơ mà?
    Phim này hài thế còn gì, bác không thấy buồn cười chắc bác không có máu hài . Chất cynical, sự đối lập nhau thấy rõ: Billy xuất hiện hát hò "I don't care about money, all I care about is love" thì ngay sau đó khi gặp chồng Roxie đã bảo là: "Tôi đâu có hỏi anh là cô ta có tội hay không. Tất cả tôi yêu cầu là 5000 đô! ). Cô em Roxie ỏn ẻn hát "Funny honey" đang khen ngợi, yêu quý chồng, cảnh quay đang là Amos gỡ tội cho Roxie, khi Amos vừa thay đổi thái độ, chuyển sang gay gắt thì cô em cũng kịp chuyển tông, chửi chồng là đồ ngu. Đoạn nhảy tango trong nhà tù, tôi nhớ có cô em giết chồng chỉ vì anh chàng này thổi kẹo cao su, cô khó chịu quá bắn luôn 2 phát vào đầu anh ta => black humor . Đoạn rối riếc thì khỏi nói nhé, bọn phóng viên như lũ rối, hát vẹt theo "Oh yes, they both reached for the gun". Đoạn trong phiên toà, bài diễn văn của em Roxie mới "cảm động" làm sao . Còn chú Billy mớm lời cho Roxie cũng xảo thuật không kém. Cảnh sử dụng camera thông minh nhất là lúc quay thẳng vào chồng báo có chữ "guilty" khi phiên toà đang đến hồi kết thúc, người xem cứ tưởng cô em Roxie toi mạng rồi thì ngay lúc đó máy quay chuyển sang chồng báo chữ "innocent", người xem mới hiểu ra đây là trò tiểu xảo của bọn bán báo, có sẵn 2 cái để cho nhanh, khi nào biết kết quả thì bán được ngay 1 chồng báo. Tệ hơn là khi phiên toà kết thúc, một án mạng diễn ra, các phóng viên lại đánh hơi được như miếng mồi làm ăn, đổ xô ra chụp hình. Roxie đã không biết đường an phận đã thoát nạn mà còn cau có: "Sao không có ai chụp hình tôi ?" => đúng là thực dụng, phù phiếm hết chỗ nói . Còn nhiều chỗ nữa nhưng không nhớ hết. Dù sao cách cảm nhận hài hay không là tùy mỗi người. Bác thấy phim này bi thì là cách của bác, cũng như tôi thấy có đứa cười phá lên khi xem đoạn cuối Titanic !
    Hê hê, cái Adaptation, Far from heaven chả được bọn Oscar đề cử Best picture chứ chưa nói tới 2 cái phim Spider man và Harry Pọt-tơ nhớ
    First rule of film club : you do not talk about film club
    Được eternity sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 22/04/2003
  3. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ừm cái chất Comedy trong phim này ít người nhận ra lãm.Đâu phải ai cũng biết được tính châm biếm xã hội của Chicago đâu.Đơn giả là nhiều người xem rồi mà có lên bàn luận chi đâu .
    Cái chuyện lão Flynt cài cái quyển nhật ký cho Velma bị mãc lừa là có thật nhỉ ,he he.Trong cái mãt của cô lúc bị lật lại thấy tội tội , còn cô Roxie càng ngày càng ghét ,chảnh bà cố luôn.
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy thực ra Chicago hay hơn nhiều , nhất là về nội dung so với moulin rouge , vì nó lên án bản chất xã hội thời bấy giờ , có lợi thì họ sẽ làm , hôm nay anh có thể đứng trên cao nhưng ngfy mai nếu không có những lăn xê quảng cáo đấy anh sẽ chẳng là gì cả : cảnh một cô châu á giết người mới vào tù , lão luật sư bỏ rơi ngay em roxie , em í ngã một cái và thế là thành một title lớn trên báo , sau fiên toà cũng vậy ...tớ thì thích nhất cảnh múa rối , đóng quá đạt nhất là em roxie. Nhưng xem film này đúng là hơi nhức đầu với lại Catherine béo ra thì phải

    Amie
  5. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe có người chê phim này lắm, xem xong bảo là mất cả hình tượng của phim Ca Nhạc, Nhạc Kịch của những năm trước đây.
    Cách làm phim thì khó hiểu, thô tục, mất cả vẻ thơ ngây đẹp đẽ của những phim thuộc dạng này trước đây như Singing in the rain hay Sound of Music.
    2 em Zeta Jones và Rénee uốn ém đến là thô bỉ, chả hay tẹo nào. Vậy mà bộ phim này cũng doạt giải Oscar năm vừa rồi.
    Còn các bạn nghĩ sao?
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0

    Phim này xem xong nhức hết cả đầu, nhưng mà nghe nhạc của nó cũng sướng. Tớ thích nhất cái đoạn Bản Tango ngục thất, đoạn đầu chỉ là tiếng nước nhỏ tí tách và nhịp đập nhè nhẹ (xem cách đây gần năm nên ko nhớ lắm đâu nhé) và 6 nữ tù nhân lần lượt "Pop"... "Squeeze".. "ah ah".. mỗi vụ giết người chỉ mô tả = 1 chữ, nhịp điệu dồn dập dần và sau khi lên cao trào lại lắng dần xuống. Hầu như bài nào trong Chicago cũng hay nhưng tớ vẫn thích nhất cái bản Tango đó, xem xong phim còn tua lại mấy lần. Nhưng mà phim này tớ chỉ thích phần nhạc thôi, còn phần vũ đạo tớ vẫn thấy West Side Story nhảy đẹp hơn.
    À mà có ai biết cái cô gái người nước ngoài bị vào tù vì tội gì ko ? KHổ thân cái cô này, cô này có vẻ dịu dàng nhất đấy, không gấu như mấy cô kia, nhưng chỉ có mỗi cô này bị treo cổ. Cô này lúc nào cũng chỉ thốt lên được mỗi câu "Not guilty".
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng

Chia sẻ trang này