1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN DUNK club: khép lại 1 trang lịch sử

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 14/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này . Đội mình đến rất rải rác . Đợi mãi mới đủ người và khởi động . Khởi động xong thì đánh . Mấy phút đầu thế trận khá cân bằng. Hai đội rượt đuổi nhau từng điểm một. Mãi 2 hiệp cuối thì đội trưởng và trung phong mới đến. Vào sân và CDunk vươn lên dẫn trước vài điểm. Cả đội CDunk lần lượt đều được vào đánh hết . Nhưng có lúc đội CDunk bị bọn nhỏ gỡ liền 1 lúc hơn 10 điểm phản công nhanh . Làm cho thế trận bị thay đổi. Đến lúc cuối hiệp 4 khi chỉ còn 1 phút thì đội CDunk vẫn đang thua 2 điểm , và quyết định đánh 1 kèm 1 . Câu được 2 lỗi ném phạt cho mình đen. Nhưng Minh đen chỉ ném vào được 2 quả (hiệu suất thấp tệ) . Và kết thúc hiệp 4 là hoà 44 đều hay sao ý . Hiệp phụ bọn ams chỉ ghi được 4 5 điểm gì đấy . Bên mình thì được hơn 10 điểm .
    Chú Chiến đương kim đội trưởng tuyển ams không biết luật 5 lỗi đồng đội nên cả trận phải vừa đánh vừa giải thích cho nó hiểu. Cái thằng chậm tiêu thế là cùng
    Tường thuật thế được chưa các bác. Lâu lắm đội mình ko ảnh ót gì nhỉ. Tại ko giao hữu mấy mà. Chả đội nào chịu rủ đội mình cả. Buồn thế

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  2. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    , hoan hô chú Bluto nhé, ít ra thì phải thế chứ. có điều anh em đừng có giận chứ đấu thế thì lởm wá đi mất, để mấy thằng nhóc nó làm loạn à. toàn thằng sinh viên đại học, đánh giải nọ giải kia mà trị không được mấy thằng nhóc ở trường. buồn wá.(nói khích tí cho anh em nóng mũi tập luyện)
  3. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Arkansas
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    em thì mấy hôm vừa rồi đau dạ dày gần chết, mới khỏi tí chạy ngay, thế là khá rồi ( cộng với 2 viên thuốc ngủ thì đấy là 1 kỳ tích )
    CN này đang liên hệ với Từ Sơn đấu buổi sáng, đội khách sẽ đến, giờ giấc chính xác thì còn đang thoả thuận, đề nghị tất cả chuẩn bị tinh thần và thể lực để tiếp đội Từ Sơn

    Have you ever really loved a woman?

  5. MK_AMS

    MK_AMS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh em lai chật vật với các em bé ams a, Nho*" hồi em về, đánh với mấy chú bé, đội CD hồi đấy cũng bi chúng nó đánh cho khổ sở còn giề, mãi sau nhập 2 đội lại mới dominate duoc chúng nó. Tệ quá đeeee
    Vấn đề là anh em đánh toàn bị cóng thôi, vào trân thi đối thủ giỏi hay kém cũng phải giữ phong độ ổn định chứ. Anh em la hơi bị chủ quan đâý! Hehe.
    anybody alive 's good enough to beat me?hehe
  6. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hehe, những trận như thế này thì đội mình toàn thay ra thay vào cả đội, toàn là chưa kịp nóng máy thôi
    Sáng CN vẫn tập trung 7h00 ! anh em nhớ mang quần áo đi để đấu với Từ Sơn
    Also sprach......
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là cóng mà phải là vào dơ với nhau rồi. Bọn trẻ con bắt vở gần hết. Bọn nó cắt bóng phản công nhanh như máy khâu .. cứ như là hiểu được mình sẽ chuyền thế nào ý ... thực sự ra mình thắng nó là nhờ kinh nghiệm là chính

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  8. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    không fải là không ăn dơ,tại chủ quan,cứ nghĩ là chúng nó còn bé,bắt nạt được,toàn chuyền ẩu,chuyền ngay trước mặt nó làm gì mà nó không tóm được để fản công.
  9. cadica6

    cadica6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    trùi nói gì thì nói chứ đội mình đánh trên tinh thần cá nhân là tốt,nhưng mà ghép vào với nhau thì....nhưng mà trận vừa rồi phải ghi nhận là Bình lợn đánh trên tinh thần đồng đội.nhưng mà thua cũng do trọng tài nữa...ông Tùng lồi bắt như ****.mấy quả đánh lỗi thô lắm....
    với lại cho em hỏi là bao những ai chưa có áo thì đi in cùng luôn nào.còn có 1 tháng nữa là có giải lớn rùi, phải đầy đủ đồ nghề chứ.không đánh thĩ cũng có đồng phục ra chào khán giả cái chứ....
    ah,thế bác Hoàng gù bao giờ nghỉ hè để ra chiến thế???
    PS:hôm nay xem trận LA - SAN ,cac chú LA thua gần 30đ ,khóc tu tu,chú KOBE khóc như mưa,nghĩ đến đội mình chưa thua trận nào mà vào giải thì không biết chú nào đội mình khóc to nhất nhi? anh em cố gắng nhá...bây giờ hè rồi xem thế nào sắp xếp tập 2 buổi 1 tuần đi các bác.
  10. MK_AMS

    MK_AMS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Để bị steal nhiều thì có phải la cóng ko? Trong bóng rổ kỵ nhất la bi turn over nhiều, nó ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội. Cả đội rầm rập chạy lên, rồi đuỳnh phát bị steal, turn over , phản công nhanh, rush diểm, thế la toi rồi,Nói chung gặp phải tinh huống này nên đổi cách tấn công ngay, phải hỗ trợ nhau nhiều hơn, phải nên có người cầm trịch để phân phát bóng kiểu point guard, để giảm nhịp độ trận.
    Đùa vậy thôi chứ anh em cung nên để cho các em nó dẫn một tí cho nó tự tin. Chúng nó la tương lai của Ams muh, cố đừng để huy chương nó tuột khỏi tay, mất cả truyền thống của trường. Nhể TOÀN ĐIẾC nhể
    Cố lên anh em!
    anybody alive 's good enough to beat me?hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này