1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chicken Dunk Club - We Are The Champion!.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bi thô quá, đã thô lại còn để người ta thấy dốt nữa.
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tùng yip bị nặng ko thế. tao bị trẹo ngón tay , đi khám ở đâu bây giờ nhỉ
  3. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi cho xin một chân đánh tháng 7 này nhé, mai về rồi.
    đàm anh có về không hay còn ai nữa về việt nam tháng 7 này không hẹn nhau làm một đội oversea đi.
    kiên ếch à em Linh hỏi thăm đấy hôm thứ 3 tôi đang đi hamburg chơi thì tình cờ gặp nó, mà tôi cung chẳng biết là nó đã sang đức rồi đâu.
    thế nhé, anh em về nói chuyện với nhau trên sân nhé.
    cho tôi cái tel đi để tôi còn gọi.
  4. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Development là ai thế???
    Chú em Tùng cẩn thận tí đê, đầu gối là mệt đấy, thế kết quả khám thế nào rồi, post lên cho anh em nghe cái
    Được Dread Knight sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 25/06/2004
  5. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Development là Tuấn anh sư phụ rùa đây mà. Anh em nhà Nam Anh, Tuấn Anh sinh đôi nổi đình nổi đám ở trường Ngoại thương đấy .
    Ông anh về ko biết đội em có còn chỗ không tại vì bây giờ cũng khá đông rồi. Tuy nhiên nếu đã về VN rồi thì thứ 6 (hôm nay) 19.30 anh cứ lên sân Vạn Phúc đi, tối nay bọn em tập đấy.
    Hoang gù còn bị đau đầu gối thì ra xin thằng TÙng Yip ít thuốc tiên đê. mà có khi thuốc của nó còn hiệu nghiệm với cả mắt cá nữa ko biết chừng.
  6. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    tối nay cũng xin nghỉ, ốm mãi chẳng thấy khỏi gì cả,chán quá. ai bị đau nhức gì nhở, có bôi thuốc made in france ko?
  7. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngô Quyền HP
  8. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chiều CN tới đội mình sẽ đấu với đội tuyển HKPĐ Hà Nội lúc 16h00 tại sân Ams
  9. kta_paparazzi

    kta_paparazzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chù? NhẶt nà?y cùfng xin nghì? luĂn nhè,hĂm 'Ắy 'ành cfng 3 trẶn liĂ?n xf́p xẮp lìch dơ? quà.Chf́c chì? dàm 'Ắu 2 trẶn là? nhiĂ?u,nòi chung khĂng dình tới xương là? may lf́m rĂ?i bĂy giơ? chì? cĂ?n tẶp thưa bớt ra và? uẮng thĂm thuẮc,sau mẶt thơ?i gian sèf 'ơf hf?n.Tranh thù? thơ?i gian nà?y tẶp thĂm ìt tà khò?e ra bao nhiĂu.Thf?ng Toà?n ĐiẮc muẮn xem tay thì? 'Ắn ViẶt Nam Cu Ba,khi nà?o 'i gư?i tin nhf́n tao 'ưa 'Ắn 'Ắy chùp phim cho nhanh chứ khĂng 'ợi cà? chiĂ?u.QuĂn, 'Ặi mì?nh cò bàc sìf Hù?ng, với bàc sìf Toà?n nhì??MẮy hĂm nay trơ?i nòng thẮ....
  10. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chiều mát mẻ ( vì mưa rất to ),CD thiếu rất nhìu người , địch thì đông , quân ta thì ít , nhà tập thì dột , sàn rất trơn , rổ hơi bị lởm , nói chung là điều kiện thi đấu rất kém .
    Lúc đầu HKPĐ dẫn trước , Long thú và Thái đánh hay , anh Ngọc là người đầu tiên ghi điểm cho CD ,tiếp theo liên tục là anh Kiên ếch , sau khi anh Toàn điếc đến ( sang hiệp 2 thì phải) thì CD chơi khởi sắc hơn hẳn , anh Toàn điếc và anh Bình là 2 người ghi nhìu điểm nhất trong hiệp này , sau đó 2 đội giành giật nhau từng quả một .Lúc đầu CD mất bóng hơi nhìu , ném phạt trượt hơi nhìu , nhưng càng về sau càng hay , HKPĐ chơi càng về sau càng đuối thì phải . Nhưng thật ra chả ai bít được kết quả chung cuộc là bao nhiu vì lúc đầu , Chuby và ông lovely_chicken cùng ghi điểm , sau khi Chuby và chị Nga đi gọi nước thì không thấy ai ghi điểm nữa , bó cả tay ...!Nhưng CD đấu như đùa , có lẽ là hết sức thoải mái nên chuyện tỉ số có vẻ không có gì là quan trọng . Một trận đấu không mấy đặc biệt ngoại trừ việc không có tỉ số và điều kiện thi đấu tệ ( cái rổ lởm bóng cứ bay vào rùi lại bay ra , sàn trơn mọi người trượt chân mấy lần ,...) .Nói chung trận này chả hay lém , CD thiếu nhìu người quá , đánh không hết sức , Chuby mang cả đống dây rợ trong túi đựng máy ảnh nhưng lại không mang máy ảnh ( rõ là bực mình ) nên chả có cái ảnh nào cả , chán quá , nhưng hôm nay mưa chụp ảnh trong nhà tập cũng chả đẹp nên cũng chẳng tiếc lém , hôm nào nắng đẹp chụp bù .....
    1 chủ nhật mưa ướt lướt thướt nước mưa và mồ hôi các cầu thủ ...!
    Đội HKPĐ mạnh phết nhỉ , có Long thú và Thái của CD trong đó , oai quá ,hì hì ...
    Được Linh_Chuby sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 28/06/2004

Chia sẻ trang này