1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chicken Dunk Club - We Are The Champion!.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cho em xin nghỉ 10 ngày, đi miền Nam. Anh Nghĩa nói thế mất lòng nhau quá, ai đời vì đông lại đuổi mọi người ra. Cứ giỏi thì sẽ được đánh, còn thắng đậm ròi thì cho mọi người vào đấu với cho nó vui, như trận với tuyển TP là hay rùi.
    Em cha tập tành được nhiều, về được 2 tháng thì phải đi suốt với bố mẹ, nên chả dám xin được đánh, nhưng thấy cách xét như thế thì cũng hơi ... quá. Hehe, chỉ dám ý kiến tẹo, thâm niên ko có, lời nói chả có trọng lượng nên ko nói nữa.
  2. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    NĂi dĂi dĂng, vĂ dụ rĂ nĂt nhất chĂnh lĂ thằng TĂng Yip, ngĂy xưa anh em cho nĂ ng"i mĂi 'Ăt trĂn ghế dự b< mĂi tức 'ến phĂt khĂc ra r"i nhưng nĂ vẫn cười hề hề. BĂy giờ 'Ănh hay lĂn thĂ lại 'ược trọng dụng, cĂ thế thĂi.
    ĐĂng người ko sợ, ch? sợ 'Ăng trĂn giấy tờ thĂi, 'i tập thĂ chả 'i, 'ến khi 'ấu lại nằng nặc 'Ăi vĂo thĂ nghĩ cũng bất cĂng cho chĂ nĂo 'i tập 'ều.
    Ti?n thf cĂ lời thfm hỏi 'ến Bi, Dũng, lĂu lắm chưa thấy mặt 'Ău.
  3. Joker298

    Joker298 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà...hehe...Em xin lỗi em đi nghỉ mát mà không báo...Về xin tạ lỗi với anh em...Em ở Múi Né tiền Net 24k 1 tiếng nên xót...:D....Tạ Nỗi !
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    thằng Dũng tất cả các buổi nghỉ nó đều báo em cả, chỉ có nghỉ nhiều quá thôi
    mẹ bây giờ cứ về nhà là phải đội mũ, nhục như cún
  5. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Há há hay không Nghĩa.
    Quay trở lại chuyện luật, xin các bố, buổi tới này mới họp được và đưa ra luật cho các bố được chứ, ban lãnh đạo còn đang họp thật trên cơ quan đến chết mẹ.
    Nghĩa lòi cũng hơi cực đoan quá thế là không đúng lám, câu lạc bộ thì càng đông càng tốt, và đội mình đang tiến tới việc trở thành một câu lạc bộ có tổ chức tốt nhất và vững chắc nhất trong các câu lạc bộ tại HN, chưa xét đến chuyện có thành mạnh nhất hay không (chuyện này để sau giải sẽ biết). Muốn trở thành một câu lạc bộ có quy mô, có tầm vóc thì trước tiên mỗi một thành viên đều phải ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình nếu không thì sẽ phải bị đào thải, đấy là cuộc sống mà.
    Chuyện đánh giỏi đánh kém cũng là một vấn đề mà các chú hình như chưa thông thì phải, ở đâu cũng thế, giỏi bao giờ cũng được lựa chọn đầu tiên nhưng không có nghĩa là cậy giỏi ko đi tập, coi thường kỉ luật của đội rồi khi đấu lại vào, đội mình không chấp nhận chuyện này. Bao giờ cũng xếp kỉ luật lên đầu rồi mới đến trình độ. Chưa nói đến một số anh em chưa giỏi nhưng cũng như thế rồi khi đánh lại xào xáo, đứng đằng sau phàn nàn sao mình tham gia câu lạc bộ, cũng đóng tiền mà không được đấu. Đóng tiền ở đây cũng chính là làm tổ chức chỗ chơi bóng vì niềm đam mê cho các chú, trang thiết bị như áo đội, bóng (tiến tới đội mình sẽ tự tổ chức chuyện này, tất nhiên vẫn hoan nghênh anh em nào có bóng thì mang), nước uống vân vân chứ không phải đóng tiền để đấu hay làm giầu cho bất cứ chú nào trong đội. Bọn anh chả giàu gì nhưng cũng ko lấy mấy đồng của các chú làm gì cho mang tiếng - nói cho rõ ràng kẻo lại lời ong tiếng ve he he.
    Hiện tại đội mình vẫn đang thuê huấn luyện viên để chỉ đạo luyện tập một cách có bài bản và khi thi đấu chúng ta sẽ tuân theo chỉ đạo của huấn luyện viên nhưng ko có nghĩa huấn luyện viên sẽ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đội, huấn luyện viên ở đây chỉ gói gọn trong khuôn khổ chuyên môn. Việc chia đội hình 1,2 và đội hình trẻ là do những người được bầu lựa chọn và quyết định sẽ có thể dựa trên một số tiêu chí như trình độ, lứa tuổi (tính chất tham khảo thôi, bọn anh chưa bàn kĩ). cho nên khi thi đấu bất kể là giao hữu hay chính thức sẽ đều tuân theo thứ tự, ví dụ như đội 2 còn chưa ai thi đấu thì sẽ không thể đến đội trẻ.
    Mục tiêu sẽ là có hai đội thi đấu chính với trình độ sàn sàn nhau hoặc chênh lệch ít để có thể tải được khối lượng thi đấu dày đặc và đội trẻ sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ bổ sung cho hai đội trên. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho đội, đội trẻ thì muốn lên đội 2, đội 2 thì muốn lên đội 1 và nếu có chú trẻ nào đặc biệt xuất sắc thì đặc cách lên thẳng như trường hợp của Long thú. những người nào ko vào được các đội trên sẽ ở trong danh sách luyện tập và cố gắng để chiếm vị trí. Chúng ta sẽ ko chỉ lập câu lạc bộ để vui chơi cho khỏe mạnh mà còn thi đấu lấy giải nên động lực cạnh tranh ko thể thiếu. Bọn anh cũng sẽ cố gắng tổ chức luyện tập và thi đấu cọ sát cho đội trẻ để nâng cao kinh nghiệm, kĩ chiến thuật cho lứa sau vì bản thân đội 1 cũng gồm nhiều cầu thủ "băm" chỉ có thể thi đấu độ vài 3 năm nữa, sau đấy thì giải tán à. Thế nên đội trẻ phải có trách nhiệm cố gắng luyện tập nhằm mục tiêu thay thế và đánh bật các anh lớn ra. Tất nhiên bên cạnh việc chơi bóng các chú còn chơi điện tử, gái mú, và các thú vui cũng như trách nhiêm với bản thân các chú nên anh khuyên các chú nên suy nghĩ kĩ xem mình liệu có thể kham được những trách nhiệm đó không? nếu được thì phải cố gắng duy trì bằng mọi giá. Giải sắp tới rồi mà việc luyện tập thì bê trễ là ko được. Anh có mấy lời để anh em xem xét nhé.
    To Khải mo: đội mũ làm giề, để đầu cho ông bà già thấy chơi, cắt được quả đầu mà về nhà không dam khoe thì chán chít.
    Được Dread Knight sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/07/2004
    Được Dread Knight sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 14/07/2004
  6. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    tao đâu có nói giảm là giảm theo kiểu xa thải luôn đâu. ví dụ như Sơn Pín trước kia cũng thế. chẳng đi tập bao giờ, lúc hỏi đến thì viện ra đủ thứ lý do. lằng nhằng một thời gian dài rồi bây giờ nói là thôi đúng ko.
    tao thì tao đếm đi đếm lại ko hiểu là con số 29 ng của đội mình là gồm những ai. những ai mà số buổi tập ít hơn số buổi nghỉ thì liệu trong đầu anh em có nghĩ đó là thành viên đội mình ko. đơn giản nhất nhé, hôm ở KT mọi ng hỏi nhau xem ai vắng. kể ra khá nhiều cái tên của những ng vắng như anh Hùng, hỏi cả anh Toản sao ko đi tập. thế có ai hỏi đến thằng Bi ko. mặc dù nó là thành viên của đội.
    nếu đã là thành viên đội, ở Vn chứ ko phải kiểu như Khiêm chiếu, Đàm Anh, hay thằng Hoài Anh, một năm mới về một lần thì chẳng nói.
    ngay ở Vn này mà còn chẳng đi tập. hôm nào vác mặt đến thì anh em thấy lạ, còn hôm nào ko đến anh em tập như thường. thử hỏi xem như thế có đáng để gọi là thành viên ko. đồng ý là ai cũng có việc của họ. tham gia được là tốt. nhưng những thành viên như thế thì phải xem xét lại.
    ví dụ khác nhé, Toàn béo bây giờ có còn là ng của đội ko. những buổi tập chắc khoảng 1 tháng may ra đến 1 lần. lúc đến rồi thì lại được xếp vào đánh, vào tập. như thế làm sao mà hợp được với những ng còn lại trong đội. được một buổi, rồi lại nghỉ đến buổi sau lại kiếm ng khác thế vào, vậy là chẳng có một chút bài bản nào khớp được giữa 4 ng còn lại và ng mới vào thay thế.
    những ng đi tập đầy đủ và những ng đi tập ko thường xuyên mà quyền lợi trong đội là như nhau à. đội mình bây giờ đi vào quy củ rồi thì cái gì cũng phải rõ ràng ra.
    ngay như thằng Mọi, hôm trước anh Kiên anh Hoàng cũng nói đấy. nó chẳng bao giờ đi tập. đánh trong sân thì đánh như đùa. lúc cần đứng thì chạy, lúc cần chạy thì đứng. tóm lại là ở ngoài nhìn vào sân sẽ thấy Mọi và 4 ng còn lại chẳng có tí chút nào gọi là phối hợp. đồng ý là thằng Mọi nó cao, nó có thể rebound, đánh cận rổ cũng khá. thế nhưng đâu có nghĩa là nó có quyền lợi nhiều hơn ng khác. lúc vào sân nó có thể ghi được nhiều điểm nhưng những ng khác chẳng được nó hỗ trợ gì cả thì coi như mất đi một nửa sức mạnh tấn công. lúc phòng thủ mình nó rebound được nhiều những nó mà ko rebound đc thì tương đương với chuyện đội bạn có bóng. như thế đâu được.
    theo như Toàn Điếc nói thì có sự phân biệt đội già đội trẻ. vậy sao tao ko hiểu ai ở đội già ai ở đội trẻ. lúc đội trẻ đi đấu thì đội già ko vào. vậy sao lúc đội già đấu lại đưa đội trẻ vào. ko có ý định so bì giữa hai đội nhưng cũng cần rõ ràng ra chứ. mà từ trước đến nay mới chỉ có một trận duy nhất là đội trẻ đấu còn lại toàn đội già. ví dụ có trận nào đội già đấu mà chỉ có khoảng 3 ông ở đội già đến trong khi đội trẻ nó đi đủ để cổ vũ thôi thì có cho chúng nó vào ko.
    nói thêm là đội mình hình như dạo này thi đấu giao hữu thiếu mất tính thắng thua rồi. nhìn thi đấu trong sân có cảm giác như thiếu cái cố gắng để thắng. mà cái cố gắng là phải cả trận chứ đâu phải là chỉ lúc cuối đưa đội hình mạnh nhất ra sân cố gắng rồi là thắng đâu. ngay cả những ng dự bị, lúc được đưa ra sân cũng phải cố gắng chứ. nếu cứ như thế này chắc vào giải ko đánh được.
    chuyện ngồi dự bị để xem thì là chuyện bình thường ở phường rồi. nhưng mà lúc ngồi dự bị mà thấy trên sân chúng nó đánh ko tốt thì tức lắm đấy. tại sao chúng nó đánh ko tốt mà vẫn được vào sân. chúng nó cũng có điểm hơn điểm kém mình chứ. chúng nó đánh 1 hiệp thì mình cũng được đánh nửa hiệp chứ.
    em nghĩ thế này, vào sân là phải làm được cái gì đấy. ở trong sân bị đưa ra tức là đã ko làm được một điều gì đấy. chính vì thế em ko đồng ý với quan điểm là lúc giao hữu thì ai cũng được đánh một chút cho có. ví dụ là có những ng đã thể hiện được những cái của mình rồi thì đưa ra sân để ng khác có cơ hội thể hiện khả năng của họ. ng ra sân phải nhận thức được là mình ko có gì sai sót, mình ra sân để nhường cơ hội cho ng khác. ng vào sân phải nhận thức được mình vào sân đó là cơ hội thể hiện khả năng của mình, cố mà nắm lấy vì bên ngoài còn nhiều ng muốn vào sân để thể hiện.
    nhưng mà thi đấu chính thức lại khác. lúc thi đấu chính thức thì những ai thi đấu ko hiệu quả mới bị thay ra. lúc bị thay ra thì hoặc là chơi ko tốt hoặc là thay ra để ko phí thể lực. lúc giao hữu đã thể hiện rồi, còn thi đấu thật thì ko phải lúc để thể hiện. nói thế cho bọn đội trẻ biết mà cố gắng, và cả những ông đội già nữa.
    đang bức xúc, viết cho bằng hết. ông nào có gì mắng lại thì mắng, em tiếp thu hết.
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không phải chia đội trẻ đội già mà là đôi hình chính thức để thi đấu của câu lạc bộ và đội hình trẻ bổ sung. Hai đôi hình này ko thể tách rời nhau được vì đội trẻ sẽ là nguồn bổ sung cầu thủ chính cho đội chính thức và đội hình 2. Trước nay Clb chưa chú trọng lắm đến việc tổ chức thi đấu cọ sát cho các chú trẻ vì thực lực của các chú còn kém quá, chưa đáp ứng được nhu cầu thi đấu tối thiểu, cái này anh sẽ nói trong buổi tập tới. Còn chuyện cạnh tranh vị trí thì nói rồi, phải luôn gồm 2 cái, kỷ luật và thực lực, có kỉ luật mà kém khả năng cũng ko thể cho đấu được và ngược lại.
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đề nghị Mr Hoàng khi viết nên chú ý xuống dòng
  9. n_o_ls_f

    n_o_ls_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em Dũng đây ạ .
    Em xin tiếp thu ý kiến của anh Minh .
    Mấy tuần trước nhà em bận wá nên nghỉ suốt .
    Các bác thông cảm !
  10. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Anh em chú ý:
    Tối mai Thứ Tư 14/7 lên Ams đấu với Tuyển HSHN (19h00)
    Khải nhắn cho ông Hùng với thằng Ngọc nhé, những người ít lên mạng

Chia sẻ trang này