1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Có bọn Fansipanadventure nó mới gửi cho tớ cái plan thế này (xin lỗi bà con là tớ ko có time để mà dịch ra nữa), mọi người tham khảo nhé.
    Mà tớ định tối chủ nhật này off ẹp để bàn chương trình đặt tour nhé, mọi người thấy thế nào?
    Conquerring the roof of Vietnam and Indochina - Fansipan peak
    ( 4 days - 5 nights )Everyday
    (Specially intended for those whose liking is adventure and for the fit)
    20h300 Pick up at your hotel and take you to Hanoi Railway Station for the night train Sleep on the train.
    Day 1 : Laocai -Sapa ( 1600m ) - Camp 1 ( 2200m )
    Picked up at Laocai Station by bus to Sapa (round 8.30 AM). Breakfast and start the trip to conquer the roof of Vietnam and Indochina - Fansipan peak. At about 9h30 AM, take bus to the highest pass in Vietnam - TramTon Pass located at 2100m above the sea level (17 km by bus). Visit Silver waterfall before reaching the pass. Spend your time enjoying marvelous nature and then start the strenuous trek to the peak. After roughly 6 hours through the primitive rain jungles, many small streams and bamboo forests? You will have managed to reach a top of 2200m and at this point, make tents, prepare for dinner and spend the first night in the mountain.
    Day 2 : Camp 1 to the Summet of Fansipan ( 3143m )
    Breakfast at the camp and then continue climbing to the summit by way of pine and yellow bamboo forests. After 4 hours, you will successfully conquer the roof of Vietnam. Spend 1/2 or 1 hour enjoying the splendid landscapes from around the mountain, at this virginal roof of Vietnam and Indochina is a specious chance for you to enjoy watching the surroundings: to the North-West is small village areas belonging to Laichau province, the splendid rolling mountains; to the North East is the overall picture of Sapa town which is only seen from here . Have lunch and then return down to the same point for 2nd night in the mountain. Dinner at the tents.
    Day 3 : Camp 1 ( 2200m) to Sapa
    After the last breakfast in the mountain, take another way to go down to the foot of Mount where to visit and get understandings of the lifestyles, the tra***ional customs of the people in a village of the Black H''mong called SinChai, then take bus back to Sapa (18 km by bus). Lunch and check in hotel.
    Day 4 : Sapa - Laocai - Hanoi ( Overnight on the train )
    Free to explore Sapa town. In the afternoon , transfer to Laocai Station for the night train to Hanoi. Overnight on the train.The end of the tour.
    Price: 135$/pax
    Tour price include:
    - Food (All meals on the tour). - French or English-speaking guide. - Entrance fees , Tents - Porters
    - Security permits. - Accommodation (Hotel and home-stay), - Train tickets 2 ways Hanoi-Laocai -Hanoi (soft sleeper with air-con***ioning-4people/cabin), - Transport by private jeep or minibus as tour program.
    Excludes: - Insurance, - Drinks, - Phone calls and other private expenses,
    Notes: Advised to take good walking shoes, raincoats, jackets, torch, insect repellent and Sunscreen...

  2. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chào Tophit, mình thấy lịch trình như vậy thì không nên đi làm gì cả, vì đường Trạm tôn dành cho những người không có thời gian và đường đó cảnh cũng không đẹp, theo mình các bạn nên leo theo đường Cát cát, tuy nó sẽ vất vả hơn nhưng sẽ được bù lại nhiều lắm đấy. Mình là người đi chùa Hương vừa rồi với các bạn đấy.
  3. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Uh, cảm ơn bạn gaumisa nhé, tớ thì vẫn định đi theo cái lịch ban đầu, nhưng mà vẫn chưa hỏi được bọn nào nó có tour thế cả, tạm up lên cho mọi người tham khảo (tiện cái giá luôn) để còn tích cóp "xu" từ bây giờ.
    Vậy tớ up lại cái lịch ban đầu nhé, hành trình 4 ngày 5 đêm, về sáng mùng 2/1, thoải mái cho mọi người đi làm nhé.
    Chủ nhật này off để chốt lịch lần cuối, nộp tiền, đặt tour theo lịch trình này, mọi người nhé.
    Về vụ đi Yên Tử, tớ cũng định khoảng 8/12 sẽ tiến hành, nếu nhóm có khoảng 15 mạng thì sẽ thuê ô tô và bạn playkuku sẽ là xế cho chúng ta (thông tin mật - cần bàn bạc thêm vào vụ off tới).
    Tiện thể, không bít mọi người có hứng thú với Tam Đảo không, nếu okie thì làm một chuyến nhỉ. Nghe nói cảnh trên í cũng hùng vĩ lắm.
    Thứ 6 - 28/12: Trên tàu
    22h30 lên tàu tại Ga Hà Nội, ngủ đêm trên tàu.
    Thứ 7 - 29/12: Leo Fan tới độ cao 1,600m
    6h00, tàu đến ga Lào Cai. Bắt oto lên Sapa khoảng 2h, nghỉ ngơi một chút. 9h, đi xe xuống bản Cát Cát (cách thị trấn Sapa khoảng 2km). Bắt đầu leo trong rừng, xuống độ cao 1,100m. Nghỉ ăn trưa. Tiếp tục hành trình lên độ cao 1,600m, hạ trại, nấu ăn tối, nghỉ qua đêm.
    Chủ nhật - 30/12: Fansipan 2700m
    Ăn sáng xong, 7h lên đường. Lên tới độ cao 2,700, giữa rừng hoa đỗ quyên và hạ trại nghỉ ngơi.
    Thứ 2 - 31/12: Chinh phục Fan - 3,143m
    Xuất phát lên đỉnh, chụp ảnh, ngắm trời, ngắm mây.
    Buổi chiều, xuống đường khác, nghỉ ngơi và ngủ qua đêm tại độ cao 2,200m.
    Thứ 3 - 1/1: Về Hà nội
    Đi xuống về Sín Chải. Bắt xe về Sapa khoảng 13h. Nghỉ ngơi, dạo Sapa (nếu còn sức), khoảng 15h bắt xe về Lào Cai, lên tàu về Hà Nội.
    Thứ 4 - 2/1: 6h00 tàu về ga Hàng Cỏ
    Note: mà chủ nhật này ai muốn lấy ảnh thì mang USB đi nhé. nhắn bạn nào có laptop thì mang đi cho cả nhóm nhờ.
    địa điểm off vẫn như cũ mọi người nhé, 20h, cà phê notichip ngõ 59 chùa láng.
    Cái nì tặng VA nhé.
    [​IMG]
    [nick]
    Được tophit sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 15/11/2007
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chót uống cafe giờ ko ngủ đc, vào pót bai fý kiến ý cò vớ vỉn vậy
    em thấy tour của bọn này "mắc" và cung đường thf ko hay . E nghe nói đg Trạm tôn có the đi otô đến 1 nghìn mét thứ mấy ý ạ,nếu đi đg ấy chỉ leo đọ hơn nghìn mét là tới đỉnh, đi 1,5ngày là xong cả lên và xuống luôn. Đúng nhủ anh Gấu nói đi đường này chỉ giành cho những ng ko có thời gian.
    ặc ăc, lại post bài lung tung roài, chả bít có đúng ko.
    tHẾ TÌNH HÌNH NHÀ MÌNH CÓ ỌP ẸP ĐỂ TIÊU NỐT XIỀN KO Ạ? KO LÀ EM CẦM MÀ NẶNG NGƯỜI KO ĐI ĐƯỢC LÀ EM BẮT ĐỀN CẢ NÀH ĐẤY
  5. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ đi iTam Đảo cũng khá hay đấy a ạ, mỗi tội theo em thì lên đó nên đi 2 ngày, mới tận hưởng hết đcj không gian trên đấy, mà lên đấy món su su ngon tuyệt cú mèo, thèm quá. Còn nhớ hồi đi TĐ, bọn em đột kích trộm bao nhiêu ngọn su su, thế là đến lúc chả phải mua nữa, nàh mình lên đấy rồi làm một trận luôn.
    Hồi tưởng:
    Nửa đêm gần chục đứa lục đục đi tìm túi rồi rủ nhau đi hái trộm ngọn su su. Lầm lũi trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những chiếc điện thoại, trong tiếng cười khúc khích vì hái nhầm phải cây dại mà cứ tưởng ngọ su su. Rồi tiếng loạt soạt đi lại, tiếng côn trùng kêu râm ran, chúng em ào ạt đến từng ruộng su su như ông cha ta đánh du kích ngày xưa, rón rén, rón rén để cố ko gây tiếng động nhưng cái cảnh ấy gây chết cười, rồi chúng em ù té chạy vì sợ ma, vì dẵm phải vâtj gì đó, vì tiếng chó sủa rồi vân vân và vân avan... ặc ặc, định vít tiếp nhưng thây svăn mình dở ẹc
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn giúp anh Tophit nhưng chẳng biết fải làm thế nào. Em không quen ai đã từng leo Fan, tìm trên mạng cũng chẳng thấy thông tin gì hơn mọi người. Máy điện thoại thì hết tiền. Điện thoại ở cơ quan thì không được gọi. Nghe thê thảm quá ạ
    Tiền của thì để dành cho chuyến leo Fan. híc, nghèo quá nhỉ
    @em Hiền: hôm nào đi off thì mang máy ảnh đi chị copy ảnh nhé. Chả khi nào thấy em ol trong giờ làm việc mà xin ảnh. Mà chị lại chỉ ol trong giờ làm việc. Mà sao lại mất tiền thế? không vật vã lên đỉnh Fan nữa à?
    @chị Lan và connghien khỏi ốm chưa ạ?
  7. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hị hị, xiền mất cũng kha khá , tại cái tội ko cẩn thận nên ko trách ai đc chị ạ,, mà tiền chỉ là giấy thôi mà, em vẫn toe tét chả thấy mặt buồn bã gì cả, cố giả vờ thương sót số tiền đấy nhưng mừ trời thương nên cứ cười khà khà
    Chị ơi, chắc cuối tuần này chị em mang máy vào sì gòn rùi ạ, em sẽ cop ra usb mang cho chị nhe, em cung ol vào h lam ma , nhung ma em koluu may o vp, chỉ toi em moi gui chi dc thoi.
    Em se co gang gianh gium di leo Fan . hic, nhung theo tour cua anh H thi gia mắc, ko bit con du xiền đi ko nữa. Trong khi em có pà chị đang ở Thái , chỉ lo mỗi tiền vémà giá khứ hồi của bọn Nok Air có khoang 100$,
  8. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu xin lỗi anh Hải và các bạn mình xin rút khỏi danh sách đi fan, con bạn thân tự dưng ăn vạ đòi cứới đúng 29/12 và em phải tới phục vụ nó mấy ngày rồi. Đành lỡ hẹn lần sau vậy.
    Vừa rồi bận quá không online được thấy bà con dân tình vui nhỉ , tiếc là không thể tham dự được.
    Chúc cả đoàn có những chuyến đi vui!
  9. ruavanghk

    ruavanghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buồn và xin lỗi mọi người đó là những lời em muốn nói. Cứ tưởng năm cuối được thi học kì sớm vậy mà thi vào đúng đợt tết dương lịch. Em ko leo Fan cùng mọi người được rồi nhưng mà mọi người đừng bỏ rơi em nhé. Em vẫn được xin đi Tam Đảo và Yên Tử cùng mọi người. Em vẫn off đầy đủ cùng mọi người để lấy không khí. Xin hết ạ!
  10. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thật may vì tìm thấy Topic này,Bacplus đang ở Sa Pa nên ko tham dự offline ở HN được,nhưng xin được bắt đầu hành trình theo các bạn từ Sa Pa.Chính thức đặt cục gạch đăng ký!

Chia sẻ trang này