1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn hiền nhé. Danh sách đã được chốt. Tour đã được đặt. Giờ bọn tớ chỉ còn lo tập trung sức lực và thể lực thôi.
    Mới search được tí thông tin này trên mạng, up cho bà con đọc tí tham khảo nhé:
    ====================================================================
    Không chinh phục nào dễ dàng
    Sau một đêm trên tàu, gần trưa chúng tôi đến Sapa và lập tức xuất phát trong cơn mưa ầm ào và cả sự ái ngại của mọi người. 17 thành viên, 13 porter (người khuân vác) và 2 hướng dẫn lẫm lũi thả dốc xuyên qua những mái nhà tranh tuyệt đẹp của đồng bào dân tộc H`mông của bản Cát Cát. Điểm mốc Cát Cát có độ cao 700m so với mặt nước biển?" đây được xem là cung đường khó khăn và xa nhất nhưng lại là con đường có khung cảnh đẹp nhất trong các con đường dẫn lên đỉnh Phangxipan (gần và dễ đi nhất là ngã Trạm Tôn (ở độ cao hơn 1.945m, ba ngày hai đêm), xa hơn, khá nguy hiểm là ngã Sín Chảy cao hơn 1.000m).
    Hơn 30 phút ?okhởi động nhẹ nhàng? qua vài rặng núi nhỏ, cả nhóm phờ phạt dừng chân trước một dốc đá cao thẳng đứng ?"ranh giới cuối cùng kết nối rừng già với ?othế giới bên ngoài?, một khi đã qua bên kia thì ?ochỉ có đường tiến không có đường lùi? và thị trấn Sapa sẽ chỉ còn là một màn mây xa khuất. Lúc này một thành viên ?obô lão? nhất đoàn (sinh năm 1972) gặp sự cố về sức khỏe và quyết định bỏ dở cuộc chơi. Một anh porter người H`mông phải hộ tống cô gái ra tận đường cái và cho đến tối mịt anh mới bắt kịp cùng đoàn ở chổ nghỉ đêm.
    Ngày đầu tiên cũng là ngày gian khó nhất. Những đọan dốc cao dựng đứng ?omũi người này đụng chân người kia?, những mỏm đá nhấp nhô, đầy rêu, những thân đại thụ ngán giữa lối đi? phải dùng hết kỹ năng lăn lê bò toài mới mong vượt qua được- gần như vắt kiệt sức lực của mỗi ngừơi. Theo lộ trình, chúng tôi phải đến điểm tập kết ở độ cao 1.800m trước khi trời tối. Rừng tầng thấp nhiều bụi cỏ ẩm thấp là chốn nương thân tuyệt vời cho lũ vắt rừng. Nếu mùa đông lạnh giá khắc nghiệt thì mùa hè vắt là nổi ám ảnh lớn làm chùng chân tất cả người đi rừng. Vắt chỉ sống ở độ cao dưới 2000m và thường chui ra khỏi ổ vào mùa hè ấm áp. Trong rừng ở đâu cũng thấy lũ khũ vắt: trên cây, dưới suối, trong sình lầy... Mặc dù đã trang bị khá đầy đủ dụng cụ chống vắt nhưng hầu như ai cũng bị vài chú xơi tái. Có người phát hiện cả một ổ vắt đã căn tròn chú nào chú nấy mập ú như khúc đũa ở bắp chân, chổ vết cắn máu chảy âm ỉ cả ngày. Bầy vắt rừng đói máu lại nhạy thính nghe hơi người là búng rào rào bám riết theo. Chắc vì thế mà những đoàn leo núi vào mùa này đều được tặng cho biệt danh ?oleo núi? hiến máu nhân đạo?.
    May mắn, những ngày sau đó trời bắt đầu quang và có nắng nhẹ. Trước khi lên đường chặng hành trình ngày thứ hai, A Sàng ?"người Hmông, dẫn đường- tập hợp cả đoàn lại nhắc nhở: ?otrời bắt đầu nắng đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ vượt qua độ cao 2900 và xuống nghỉ đêm tại độ cao 2000. Hành trình qua rất nhiều cảnh đẹp nhưng tuyệt đối không mất cảnh giác vì phía sau bụi cây kia có thể là vực thẩm. Các bạn không lo vắt nữa nhưng phải cẩn trọng nhìn kỹ lối đi, coi chừng đạp? rắn đang phơi nắng đấy?.
    Ấn tượng nhất trong suốt cuộc hành trình chinh phục Fan Si Pan có lẽ là hôm nay, khi chúng tôi vượt qua một rừng tre rậm rập, dày đặc. Đây là chặng đường dễ bị lạc nhất vì khó định hướng và dễ mất dấu vết. Vài năm trở lại đây, khi những đoàn leo Fan Si Pan ngày càng nhiều, đã hình thành một lối mòn nhỏ xuyên qua rừng tre. Nhưng đến nay đoạn này vẫn cực kỳ khó đi vì bùn sình nhão nhẹt và dốc đứng trơn như bôi mỡ. Khi lên dốc, chúng tôi phải bám, đạp vào những gốc tre mới có thể lê những bước chân nặng trịch (vì đế giày đã bám một lớp bùn dày cộp). Khi xuống, những đứa khoẻ có thể đu tre phóng vèo vèo như? Tạt-zan.
    Vượt qua rừng tre, đỉnh 2.900 đã sừng sửng. Ở đây, dỏi mắt một tí tầm mắt đã đụng tới đỉnh Fan Si Pan, chỉ cách vài đỉnh, nhìn thấy đấy nhưng để lên tới đó phải qua một chặng đường dài hàng giờ, vượt qua nhiều đoạn quanh co khúc khuỷu, một bên là vách đá thẳng đứng một bên là vực sâu thăm thẳm. Đỉnh 2900 được ôm trọn bởi một lớp trúc lùn rộng bao la, um tùm. Những thân hình liêu siêu, phờ phạc chợt tươi tỉnh, chạy nhanh tới nằm dài trên đám trúc ngắm mây trôi dưới chân. Điều lý thú là trên đỉnh 2.900 và đỉnh 3.143 sóng điện thoại rất mạnh tha hồ tán phét với bạn bè, gia đình ở nhà.
    Đêm rừng núi, sương mù như đông lại, lạnh buốt. Sau một ngày nếm trãi ?ocái dốc, cái đá? ai nấy đều mệt lã, khắp cơ thể tê buốt, chân tay như đông cứng vì đau nhứt. Một vài bạn hoảng sợ ?ochỉ mới đi 1/3 đường mà đã như thế này a?. Bên bếp lữa, ai đó đã tự động viên mình và bạn bè bằng câu nói của một danh nhân: ?othử thách chính bản thân là điều quan trọng hơn hết. Ta có thể kinh ngạc trước sức mạnh ta có, trước điều ta đã làm được. Cố lên??. Không ai nói ra nhưng cả đoàn đều biết rằng mình phải tiếp tục đi tới bằng tất cả ý chí và quyết tâm.
    ?oPhần thưởng? của Hoàng Liên Sơn
    Khi xuất phát ở Sapa, anh giám đốc công ty du lịch có dặn: ?oKhi đến thăm Hoàng Liên, các bạn không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân nhé". Sau này chúng tôi mới biết, đó là câu slogan bảo vệ môi trường của vườn quốc gia Hoàng Liên. Và vẻ đẹp của thiên nhiên -vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi- như chốn bồng lai hòan toàn tinh khiết và lãng mạn. Những gốc cổ thụ rêu phong sừng sửng giữa trời. Những dòng suối trong veo chảy ra từ lòng đá mát lạnh, giải khát khách đường xa. Những chùm hoa dại lạ lẫm đủ màu sắc, hình dáng, những đóa hoa Đỗ Quyên vàng, trắng, đỏ rung rinh trong gió. Những chú vượn, khỉ, gà rừng hoảng hốt luốn cuốn ẩn mình khi thấy bóng người? Mỗi sớm mai, vẫn còn rúc trong túi ngủ ấm áp, dỏng tai nghe bản hòa ca của chim chót, he hé mắt ngắm những giọt nắng len lỏi xuyên qua bao tầng lá rọi lên mặt mơn man. Không còn gì tuyệt vời hơn?
    Những thước phim quý giá của Hoàng Liên cứ thổi từng luồn sinh khí mới vào tận sâu trong lòng mỗi người, tiếp thêm sức lực và ý chí. ?oNóc nhà Đông Dương? còn xa lắm nhưng chúng tôi vẫn dấn bước trong sự hồ hởi, đê mê chờ đón phần thưởng mà thiên nhiên sắp ban tặng cho mình.
    Theo kế hoạch, hành trình của chúng tôi kéo dài bốn ngày ba đêm. Chặng đường ước tính dài 60km, trung bình đi bộ từ 15 -20km/ngày. Chúng tôi phải vượt qua bốn ?ođỉnh chóp? được đánh dấu trên bản đồ của dãy Hoàng Liên, có độ cao 1.800, 2.300, 2.900, 3143m và hàng chục ngọn núi, ngọn đồi ?oút ét? khác. Phong cảnh thoắt ẩn thoắt hiện bất ngờ như một màn ảo thuật, nhất là trong các cánh rừng già nguyên sinh. Chỉ trong một ngày đường, lữ khách có thể chiêm ngưỡng ba bốn kiểu rừng với thảm thực vật, cây cỏ hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể kìm lòng khi đứng trên sườn núi bao la ngắm ngàn mây trắng bay lượn dưới chân, chiêm ngưỡng dáng đứng uy nghi, sang trọng của Pơ-mu, Vân sam hoàng liên, Thiết Sam? Đặt sắc nhất có lẽ là kiểu quần hệ lạnh vùng cao xuất hiện trên các đỉnh núi cao trong khu vực đỉnh Fan Si Pan. Ở đây quanh năm giá lạnh và độ ẩm không khí rất cao, các loài thực vật đều trở nên thấp lùn, cây gỗ có tán rộng, nhánh dài, bám nhiều rêu và địa y? Đây là một quần hệ độc đáo hiếm có ở nước ta và đặc trưng nhất, tiêu biểu nhất chính là tại đây ?"trên đỉnh Hoàng Liên Sơn này. Nếu đi vào vào đông khó có thể bao quát toàn cảnh vì toàn bộ khu vực này bị đóng băng trắng xóa.
    Cũng nhờ thu thập trước thông tin trên mạng, chúng tôi chuẩn bị khá đầy đủ dụng cụ bảo hộ leo núi như găng tay, giày bố, tất chống vắt? Dù không ai bị bị thương hay cảm nặng nhưng không ai không bị gai rừng cào xước tóe máu, quần áo, giày vớ rách bươm (các nhóm trước đã có người bị trật mắt cá, bong gân, cảm nặng phải nhờ porter cõng suốt mấy ngày đường rất nguy hiểm và vất vả).
    Tham gia cuộc chinh phục lần này đa số là con gái (chỉ có năm anh con trai) nên cuộc hành trình có vẻ dài hơn. Tốp đầu (phần lớn là nam thanh niên và một vài bạn nữ mạnh khỏe) cách tốp sau mấy cây số, đi hàng giờ vẫn chưa gặp nhau. Mùa này đang là mùa sinh sôi của đám côn trùng cánh cứng, râu chùy cánh vảy. Đám con gái có thể ngừng hàng giờ (mặc kệ việc có thể bị bỏ lại một mình giữa rừng) để ngắm nghía, chụp hình những chú bọ dừa, cánh cam bé xíu, những ****, ngài màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp hay tìm hái những quả dâu rừng chua chua ngọt ngọt?
    Sáng hôm ấy, chúng tôi đi với tốc độ khá ổn định vượt đoạn đường cuối cùng cực kỳ lầy lội. Đi đến một đoạn ngoặt bỗng nhiên nghe tiếng còi vang không gian. A Sàng hét toán lên: ?oTùng thổi còi, lên đến đỉnh rồi đấy?. Cái chữ ?oĐỈNH? vang lên như một điều kì diệu, tạo ra một luồng sức mạnh cho mọi người. Người này hét người kia đang ở phía sau. Nó. Chỉ là một mỏm đá cao -đánh dấu bằng cái chóp bạc huyền bí- nhưng là cả một không gian mênh mông, rộng lớn, không gì có thể che được tầm nhìn. Chúng tôi hú hét, gào lên, rồi phất cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
    Và trên đỉnh cao đấy chúng tôi cười nói, chụp ảnh, hát Quốc ca? tràn đầy hạnh phúc. Tất cả những khó khăn đã trải cũng chỉ để mong có giây phút này: một lần được đứng trên ?onóc nhà Đông Dương?, đứng trên tất cả trùng trùng điệp điệp những ngọn núi, để được cảm nhận cái cảm giác hả hê, tự do tự tại chỉ có ta với ta giữa kinh không trời đất này.
    ========================================================================
  2. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhà Chicken Fan 1 nhánh đào sớm, ảnh nóng hổi chiều nay nhé!
    [​IMG]
  3. bangsoto

    bangsoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ! mùa này mà leo FAN chắc thích các bác nhỉ.
  4. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác chụp ở đâu thế ạ. Mới đầu Đông hoa đào đã nở đẹp quá
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hoa này ở trên Sa pa bạn à?
    Sắp được lên Sa pa nữa roài, háo hức quá.
  6. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    t7 này nhà mình có ai đi hoa cải cùng em ko ạ, cn ban di du cho khac mat roi, ma tuan nay dep troi ko di hoa cai tuan sau ma xau troi thi phi lam ạ
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Tớ up lại cái danh sách, hôm trước type nhầm, nhóm mình hiện giờ có 19 người thôi.
    1. Hải (tophit)
    2. Cường (learnonline)
    3. Long (connghien_dicainghien)
    4. Lan (Jan_Jan)
    5. Thái (ishinohana)
    6. Hoàng (dangbuchix)
    7. Hà Anh (mergi_rose)
    8. bạn Huyền
    9. a Thông
    10. Yến (suongthu)
    11. Cường (cuongle83)
    12. Hằng (katepham)
    13 Mai (maimeosrvv - Hải Phòng)
    14. Liên (aoisuiren19m - Hải Phòng)
    15. Trương Anh (greenfield83 - Hải Phòng)
    16. Quang (nikonian - Sài Gòn)
    17. Hà (ikebana_bk)
    18. Bacplus (Sapa)
    19. Hiền (rikikoto)
    Note: Chủ nhật này, 9h, ai ko bận tập trung ở cái nhà 34 tầng khu Trung Hòa - Nhân Chính rồi thử leo xem nhé. Leo xong cà phê cà pháo hồi sức luôn, rồi về ăn cơm. Đảm bảo hôm í ăn cơm chắc ngon thôi rồi.

  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    em út cả nhà mà lại để tụt hậu thế này, hị hị, hum nay suýt n]ã thì em phải mò sọt rác nàh em đe tim usb của anh
  9. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
  10. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Toà nhà cao nhất trên đường Hoàng Đạo Thuý, kẹp bởi 2 toà 24. Bạn đi Trần Duy Hưng lên đến Big C thì rẽ ở ngã 3 đèn xanh đèn đỏ trước khi đến Big C(tính từ cầu Trung Hoà) Đi đường Lê Văn Lương thì đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thứ 2 thì rẽ phải
    ( Lão già cho tớ mượn cái nick này làm ở toà 24T1)

Chia sẻ trang này