1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Tớ đã đăng ký tham gia leo Fans với 1 nhà khác rùi, nhưng đọc thấy lịch đi của nhóm mình hợp lý hơn, chỉ nghỉ làm ít nhất nên tớ quyết định sẽ join cùng nhóm mình,hihi. Chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ? Cho tớ đặt cục gạch nhé
    PM: small_moon1505
    Thanks mọi người
    (À, lịch nhà mình hơi sai 1 chút, ngày 1/1/2008 là Thứ 3 chứ ko phải Thứ 2 đâu, nên chúng ta chỉ phải nghỉ làm 1 ngày thui, sướng quá)
    Hẹn mọi người trong buổi off tiếp theo nhé
  2. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Tớ xin nhắc lại là, do mọi người trong nhóm thời gian cũng ko dư dả gì, thời gian cũng ko còn nhiều, nên bản thân từng thành viên hãy tự trang bị cho mình hành tranh "sức khỏe" một cách tốt nhất nếu có thể. Rất không muốn một ai đó, vì không thể tiếp tục được, mà lại phải để một đồng chí Porter "vác" xuống núi vì thật là chán.
    Về việc tham dự các buổi off, thực ra cũng không quan trọng lắm, nhưng nó phản ánh "thái độ" và "ý thức" của mọi người đối với chuyến đi. Cũng biết là lý do "bận bịu", nhưng theo tớ nghĩ, nếu ai đó mà không "tha thiết", "mặn mà" lắm với chuyến đi, thì tốt hơn là các bạn không nên tham gia, vì nếu bạn không tham gia và đóng góp nhiệt tình cho chuyến đi, thì tớ nghĩ nó sẽ không để lại nhiều gì cho các bạn. (hôm qua đi off, đã có một bạn đã phải bắt 3 tuyến xe bus để đến tham gia buổi off).
    Về trang bị cá nhân và các đồ dùng cá nhân cần thiết, đã có chi tiết rất nhiều ở các topic khác. Tớ cũng rất muốn copy về topic của mình, nhưng một mặt sợ các bác Mod nhắc nhở, mặt khác cũng vì thời gian không cho phép (tớ đang làm cho bọn Nhật Bổn, thời gian tối tăm mặt mũi), nên các thành viên nếu có thể hãy tham khảo thêm ở các topic khác, để tự chuẩn bị cho mình.
    Và mọi người, khi thấy thông tin nào hữu ích và cần thiết, xin hay paste vào topic để chúng ta cùng tham khảo và bàn bạc.
    Thời gian đóng tiền và chốt đoàn tối đa sẽ là ngày 30/10.
    Xin nhắc lại hành trình là: chúng ta sẽ xuất phát vào tối thứ 6 (28/11) và về đến Hà nội, vào sáng ngày thứ 5 (3/1) (khoảng 6h), vẫn kịp thời gian đi làm cho những ai vì công việc, không thể nghỉ thêm nhiều hơn
    Một vài lời nhắn nhủ cho những ai tham gia.
    Xin update lại danh sách:
    1.tophit
    2. ngocphale
    3-6. suongthu118 (4 bạn)
    7. mergi_rose (đã có số điện thoại)
    8. ishinohana (đã có số điện thoại)
    9. tuyetmai2101 (đã có số điện thoại)
    10. black_mind
    11. tk40
    12. HuraLand
    13. duxng
    14. darooe
    15. dangbuchix (đã có số điện thoại)
    16. dtpnhi (đã có số điện thoại)
    17. pinkkira
    18. small_moon1505

  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị Ngocphale gọi anh Tophit là anh nên mình cũng gọi là anh, hì hì. Cho em hỏi là hôm nào thì mình off tiếp để thống nhất đi Yên Tử và chốt danh sách ạ?
    Với cả theo lịch anh post ở trang 2 thì mình sẽ lên tàu về vào tối thứ 3 (1/1), sáng thứ 4 có thể đi làm rồi, không fải là thứ 5 đâu ạ.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 15/10/2007
  4. HuraLand

    HuraLand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tập trung cho chuyến đi Yên Tử trước đi cả nhà.
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hi ishinohana, hình như a có up nhầm cái lịch, up lại dưới đây nhé.
    Chúng ta sẽ khởi hành tối thứ 6 (28/12) và về đến Hà Nội sáng thứ 4 (2/1), vẫn kịp đi làm nếu chúng ta vẫn còn đủ sức.
    Về chương trình đi Yên Tử, do đường cũng ko quá xa, và chương trình cũng đơn giản, nên a cũng nghĩ chúng ta sẽ ko cần phải off mà cứ đúng giờ, chúng ta sẽ lên đường thôi. Khoảng 2h chiều, sẽ tập trung ở nhà hát lớn. Nếu thừa xe thì sẽ gửi lại, cố gắng thu xếp 2 người/xe là OK. Mang theo một ít dụng cụ cho leo núi và 1 bộ quần áo ngủ qua đêm. Tuy nhiên, theo đa số ý kiến mọi người, nếu cần, chúng ta sẽ bố trí một buổi off trước ngày đi 3-4 ngày.
    =================================================
    Ngày 1 (Thứ 6 - 28/12): Trên tàu
    22h30 lên tàu tại Ga Hà Nội, ngủ đêm trên tàu.
    Ngày 2 (Thứ 7 - 29/12): Leo Fan tới độ cao 1,600m
    6h00, tàu đến ga Lào Cai. Bắt oto lên Sapa khoảng 2h, nghỉ ngơi một chút. 9h, đi xe xuống bản Cát Cát (cách thị trấn Sapa khoảng 2km). Bắt đầu leo trong rừng, xuống độ cao 1,100m. Nghỉ ăn trưa. Tiếp tục hành trình lên độ cao 1,600m, hạ trại, nấu ăn tối, nghỉ qua đêm.
    Ngày 3 (Chủ nhật - 30/12): Fansipan 2700m
    Ăn sáng xong, 7h lên đường. Lên tới độ cao 2,700, giữa rừng hoa đỗ quyên và hạ trại nghỉ ngơi.
    Ngày 4 (Thứ 2 - 31/12): Chinh phục Fan - 3,143m
    Xuất phát lên đỉnh, chụp ảnh, ngắm trời, ngắm mây.
    Buổi chiều, xuống đường khác, nghỉ ngơi và ngủ qua đêm tại độ cao 2,200m.
    Ngày 5 (Thứ 3 - 1/1): Về Hà nội
    Đi xuống về Sín Chải. Bắt xe về Sapa khoảng 13h. Nghỉ ngơi, dạo Sapa (nếu còn sức), khoảng 15h bắt xe về Lào Cai, lên tàu về Hà Nội.
    Sáng mùng 3 (thứ tư) sẽ về đến Hà Nội.
    ==========================================================
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký 01 xuất leo fan mừng năm mới
  7. nick_de_nho

    nick_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1544061506&size=o
  8. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy anh chủ topic này có vẻ chủ quan quá, lịch đi thì đã fix, tuy nhiên còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Em cũng đăng ký đi đợt này, tuy em chưa bao giờ leo fans nhưng mà em cũng đã tham khảo ý kiến của rất nhiều người, thì mặc dù mỗi người đều phải tự chuẩn bị hành trang cho mình, là những vật dụng cần thiết (em sẽ nói trong buổi off tới, hoặc em sẽ mời 1 số anh chị đã leo rùi đến tư vấn cho đoàn ta), thì vẫn có những vật dụng mua chung của cả đoàn. Do đó, dù thời gian mọi người có thể là rất bận, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải off vài lần trước khi lên đường để thống nhất 1 số vấn đề. Vì leo fans thực sự là 1 bài học về tinh thần đoàn kết. Mong rằng chúng ta sẽ có chuyến đi thật ý nghĩa.
    Ngay cả chuyến đi Yên Tử, dù đó là 1 buổi tập leo núi của đoàn, tuy nhiên cũng có thể coi đó là 1 chuyến đi phượt, vì thế chúng ta vẫn phải chuẩn bị 1 số thứ chứ ko thể chủ quan như bác chủ topic được, dù sao cũng phải có tổ chức chứ, phải có danh sách nhóm và có trưởng nhóm, để tiện liên hệ với mọi người và bao quát nhóm.
  9. lexus_83

    lexus_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Các bác chọn đúng dịp sinh nhật của em để leo Fan mới chết chứ. Làm thằng em đang máu thành cực máu
    Lịch trình này cũng khá ổn (về mặt thời gian). Cho em đăng ký một suất nhé các bác.
  10. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của supper_star.
    Em cũng đã tham khảo những bài viết về các chuyến đi Fans trc của các đoàn và cũng đã tham dự những buổi ọp Fans của 1 đoàn khác. Theo em thấy:
    + Về vấn đề sức khoẻ và Tinh thần đoàn kết ở đây là số 1.
    + Dù rằng mọi ng rất bận và ko phải lúc nào cũng có thời gian nhưng luôn luôn tổ chức những buổi Ọp hàng tháng (hoặc 2 tuần 1 lần) để lên kế hoạch chi tiết, báo cáo tình hình triển khai, gặp gỡ trao đổi và làm quen để tăng thêm sự thân thiết cũng như ý thức tập thể. ----> Điều này là cực kỳ quan trọng trong bất kỳ chuyến đi nào. Đặc biệt là leo Fans.
    + Thường thì ở những buổi Ọp, trưởng nhóm thường mời Những ng đã leo trc đó đến để chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn sẽ gặp phải trên đường đi. Và những điều cần thiết trong cuộc hành trình.
    + Về vấn đề thể lực. Tất nhiên đã leo Fans, ai cũng phải tự chuẩn bị cho mình 1 thể lực tốt nhất để có thể đi tới cùng. Tuy nhiên, ko phải vì thế mà chủ quan hay mặc kệ ai leo được thì leo, ko leo được thì thôi. Việc ta ta làm, điều đó ko nên và cũng ko mang tinh thần đoàn kết và tương hỗ. Trời lạnh, việc chuột rút là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai . Việc bố trí thời gian có những buổi tập tiền đề là điều nên làm. Thứ nhất là trong chuyến đi đó, chúng ta sẽ thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Thứ 2: Khởi động gân cốt chuẩn bị cho chuyến đi dài.
    + Về vụ đi Yên Tử: đây là chuyến đi kết hợp giữa rèn luyện thể lực + dã ngoại. Em nghĩ mình nên có buổi Ọp trc đó để lên danh sách chính thức. Lên kế hoạch leo cụ thể và những điều/vật dụng cần thiết. Đây ko phải chuyến đi dã ngoại thông thường nên ko thể đúng giờ đó ai có mặt thì đi, ko có mặt thì thôi. Chúng ta là 1 tập thể cơ mà.
    Vài lời đóng góp.
    @ All: Tớ thiết nghĩ những bạn đã đăng ký tham gia chuyến đi này nên tham khảo ở những nhóm đi trc, và cũng nên có những đóng góp cho chuyến đi của chúng ta tốt đẹp hơn. Ko nên đăng ký rồi bỏ đấy, khi nào đến lịch trình mới bắt đầu cuống lên hỏi han.
    @Tophit: em đã gửi số ĐT của em cho anh rồi, anh nhận đc chưa? Hôm trc có việc bận đột xuất ko tham dự được ma lại để máy ở nhà nên ko báo cho anh trc, Sry

Chia sẻ trang này